Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự đắng lòng của người mang án "chung thân" được minh oan trong ngày đoàn tụ

Thứ tư, 09:19 06/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày đầu tiên được bưng bát cơm với gia đình sau 10 năm xa cách oan uổng, ông Nguyễn Thanh Chấn chỉ biết khóc. Nhìn vợ, nhìn con, nhìn những người thân đã bao năm vì cái tiếng “giết người” của mình làm cho suy kiệt, ông Chấn bảo “rất đau lòng”.

Giấc mơ có thật

Thông tin ngày 4/11/2013, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn; cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thế đã ký Quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Bắc Giang) đã thực sự gây chấn động dư luận.

Chúng tôi đã tìm đến nhà ông Chấn ngay sau khi hay tin ông trở về từ trại giam. Con đường tìm về thôn Me lắt léo, khó tìm nhưng câu chuyện về việc ông Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm tù oan thì đã vang khắp vùng quê trung du này. Ngôi nhà 4 gian của gia đình ông Chấn trong 2 ngày nay lúc nào cũng đông người đến chia sẻ niềm vui trong ngày ông trở về xum họp cùng gia đình. Sau 10 năm ngồi tù, ông Chấn không khỏi ngạc nhiên thốt ra rằng: “Trông ngôi nhà vẫn thế”. 

Nhìn lên tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của người cha là liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn đã vỡ kính từ lâu treo trang trọng ở chiếc cột ngay trước bàn thờ, ông Chấn rơi nước mắt. Ông Chấn kể về những ngày mình bị bắt, rồi bị kết án chung thân và đi tù. Qua câu chuyện, chúng tôi có thể cảm nhận được những nỗi khổ tâm của ông khi bị kết án chung thân về một tội tày trời dù luôn miệng kêu oan. Và trong ông, có lẽ nỗi khổ tâm lớn nhất là sự lo sợ cho danh dự của một gia đình có truyền thống cách mạng bị hoen ố.
Tâm sự đắng lòng của người mang án "chung thân" được minh oan trong ngày đoàn tụ 1

Ông Chấn một ngày sau khi được tạm tha

Chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được thông tin sẽ được trở về với gia đình, ông Chấn nghẹn ngào nói: “Đêm trước khi được về, tôi không ngủ được vì vui mừng. Sau 10 năm gặp lại, cả đêm hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc”. Quãng thời gian ở trong tù tôi chỉ ăn và viết đơn chứ chẳng làm gì. Cứ ngủ thì thôi, thức thì lúc nào cũng nghĩ và viết đơn kêu oan rồi gửi nhiều lắm, không biết có đến tay cơ quan chức năng được bao nhiều”. 

Khi được hỏi về mong muốn của mình, ông Chấn cho hay: “Tôi chỉ muốn đề nghị các cơ quan pháp luật, nhà nước làm thế nào để minh oan cho tôi. Ở trong tù khổ quá”.

Một người “tội”, trăm người “nợ”

Với ông Chấn, việc ông có mặt ở nhà hôm nay, đó là kết quả của sự nỗ lực kêu oan không ngừng nghỉ trong 10 năm trời của vợ ông là bà Nguyễn Thị Chiến và người anh đồng hao Thân Ngọc Hoạt (SN 1958, người cùng xã, lấy chị gái bà Chiến) dành cho ông. Có mặt tại buổi công bố quyết định trả tự do cho ông Chấn tại trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) nhưng khi về đến nhà, bà Chiến đã ngất xỉu bởi thần kinh của bà đã yếu đi nhiều sau 1 lần bị đột quỵ và điều trị thuốc thang lâu dài. 

Bà Chiến cho biết ngay sau khi chồng bị bắt, lúc đầu bà cũng chẳng hiểu gì, quá sốc, quá bất ngờ, bà ngất lên ngất xuống. Tuy nhiên, trong những lúc bình tĩnh, ngồi xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện với nhau, bà Chiến tin rằng chồng bà hoàn toàn bị oan sai. Từ đó, bà cùng người anh rể lên kế hoạch để kêu oan cho ông Chấn.

Bà Chiến kể: “Thời điểm chị Nguyễn Thị Hoan bị kẻ gian sát hại (ngày 15/8/2003), cơ quan điều tra đến phong tỏa hiện trường, chồng tôi đã lấy dây điện thắp sáng giữ cho hiện trường không bị xáo trộn. Đồng thời, chồng tôi còn đi mua trứng, mua gà, quan tài tham gia cùng lo chôn cất cho chị Hoan. Tuy nhiên, vài ngày sau chồng tôi bất ngờ bị cơ quan điều tra triệu tập lên vì cho rằng có liên quan đến vụ sát hại chị Hoan tra hỏi một số thông tin nhưng rồi lại được thả về. Đến lần thứ hai, cơ quan điều tra triệu tập lên thì chồng tôi bị giữ biệt tăm, rồi công an về khám nhà thu giữ một số đồ đạc của gia đình mang đi".

Bà Chiến nghẹn ngào: “Nghe tin chồng bị bắt vì sát hại chị Hoan, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi nhưng với linh tính của người vợ tôi biết chồng mình bị hàm oan. Khi đó, tiếng kêu của tôi nào có thấu, nhiều đơn thư kêu cứu gửi các cơ quan chức năng nhưng vụ án đã không được xem xét một cách thấu đáo. Trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi tại trại tạm giam Kế (Bắc Giang), chồng tôi khóc và cho biết mình bị oan, không phải là hung thủ đã sát hại chị Hoan”.

Ngày bố được ra tù sau 10 năm bị hàm oan, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1987, con gái ông Chấn) không cầm được nước mắt. Chị Thu bảo rằng, thời điểm bố bị bắt, nghi là hung thủ gây án, cả gia đình bị sốc nặng, những ngày đầu chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Chị Thu nhớ lại: “Khi bố bị bắt, em mới 15 tuổi nhưng cũng đủ cảm nhận những đớn đau tột cùng, nhiều lúc không hề thiết sống nữa, muốn chết đi cho xong nhưng chết đi thì làm được cái gì. Khi nghe Toà tuyên án bố mức án chung thân về tội "giết người", hàng xóm thì xa lánh, khinh bỉ. Nhìn thấy em, họ cứ xì xèo: “Bố nó hiếp dâm, giết người nên bị bắt đi tù đấy”. Nhưng lúc như thế, em cảm thấy đau đớn lắm. Nhưng dù có thế nào chúng em cũng tin tưởng bố, không bao giờ bố làm chuyện đó”.
 
Ngồi lặng một góc nhìn người em đồng hao của mình nói chuyện, ông Thân Ngọc Hoạt vừa vui vừa lo. Vậy là những cố gắng của ông cùng gia đình trong những năm qua đã được đền đáp. Ông kiệm lời, không muốn nói nhiều về những việc bản thân đã làm mà chỉ cho biết: “Qua những lần tiếp xúc ở trại tam giam, tôi tin rằng Chấn không thể là hung thủ gây ra vụ án mạng đau lòng này”. Tuy vui ra mặt khi thấy người em đồng hao đã trở về, nhưng Hoạt – người đã cùng vợ ông Chấn kêu oan suốt 10 năm qua vẫn chưa thực sự an tâm khi chưa có phán quyết chính thức từ phiên xét xử tái thẩm vào ngày 6/11. Ông chỉ nói rằng: “Tôi vẫn còn lo lắm”.

Vậy là vụ án mạng gây rúng động dư luận Bắc Giang cách đây 10 năm đã xác định được hung thủ thực sự, ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về với gia đình. “Sóng gió” đã tạm qua đi đối với gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn. Nhưng tất cả chỉ thực sự bình yên chừng nào có phán quyết chính thức từ cơ quan chức năng về vụ án cùng với những đền bù xứng đáng cho người đã 10 năm ngồi tù luôn miệng kêu oan.

Thanh Sơn

thanhphong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 6 giờ trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 22 giờ trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"

Top