Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự đắng lòng của vợ trùm ma túy

Thứ hai, 12:32 27/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ khi Lê Quang Đông bị bắt vì buôn bán 140 bánh heroin, người phụ nữ sống như vợ chồng với “ông trùm” này và cô con gái nhỏ rơi vào trạng thái sốc. Chị quá bất ngờ trước việc làm của “chồng” mình và đau đớn trước những lời đồn thổi của người đời…

Tâm sự đắng lòng của vợ trùm ma túy 1
Cửa hàng quần áo thời trang tại TP Thái Nguyên, nơi chị Thủy vẫn kinh doanh hàng ngày.
Ảnh: HC
 
Trò đùa số phận
 
Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ có vẻ đẹp mặn mòi. Chị là Nguyễn Thị Thủy, “vợ hai” của Lê Quang Đông. Ngập ngừng giây lát, chị Thủy trấn tĩnh lại và kể cho tôi nghe về cuộc đời, về cú sốc số phận mà chị đang phải gánh chịu.

Chị Thủy kể, chị sinh năm 1985, trên vùng đất có đặc sản chè nổi tiếng- Thái Nguyên. Khi đang là cô sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì chị gặp Đông, một người theo chị Thủy là có sức cuốn hút, tính cách đàn ông rất mạnh. Do đó chị Thủy nhanh chóng bị Đông “hạ gục”. Khi đó, Thủy không biết Đông là một người đàn ông đã có vợ và gia đình. Về sau này, khi biết Đông đã có vợ, chị Thủy đã rất sốc, nhưng chị vẫn đành “đâm lao phải theo lao”.

“Ngày 18/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại tỉnh lộ 298 thuộc địa phận xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang, tổ công tác Đội CSGT CA huyện Tân Yên đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ô tô 4 chỗ, BKS: 29A-200.83 để kiểm tra. Quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe có 140 bánh heroin, 85 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 2 con dao bấm cùng với nhiều viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt cùng tang vật là Lê Quang Đông (SN 1971, trú tại thôn Kẽm, xã Sơn Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình). Đông có vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt”.

Do có sở trường về thiết kế thời trang, tư duy kinh doanh nên Thủy bỏ nghề sư phạm, theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và doanh nhân. Năm 2007, Thủy được bố mẹ hùn vốn mở cửa hàng quần áo, túi sách tại địa chỉ số 99, tổ 12, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên. Cửa hàng đó tồn tại cho đến nay.

Năm tháng dần trôi, giữa chị Thủy và Lê Quang Đông tình cảm ngày một sâu nặng, giữa hai người đã có một con chung (bé gái năm nay gần 3 tuổi). Chị Thủy cho biết, chị và Đông cùng con gái sinh sống trong một căn nhà tại tổ 2, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (nhà của người anh trai Đông cho ở nhờ). Thủy bảo, từ khi yêu, đến lúc về chung sống như vợ chồng và có con chung với Đông, chị chỉ biết Đông là một người kinh doanh thành đạt, công việc bận rộn tối ngày. Bản thân chị Thủy cũng bận bịu với cửa hàng, Đông thì đi làm xa nên một tuần có khi hai người chỉ ăn với nhau được một, hai bữa cơm. Đông là người kín đáo nên không có chia sẻ gì về công việc làm ăn với chị. Chị Thủy bảo, mặc dù về mặt pháp luật, quan hệ giữa chị và Đông không được công nhận là vợ chồng, nhưng chị vẫn bằng lòng và cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Vậy mà số phận vẫn cợt đùa. Khi chị Thủy đang ở Hà Nội giải quyết công nợ thì nhận được tin Đông bị bắt vì vận chuyển hàng trăm bánh heroin. “Tôi đã sốc, không thể ngờ rằng chồng mình lại làm cái việc tày trời như vậy”, chị Thủy nói.
Do quá sốc, chị Thủy đã phải bỏ mặc công việc, nằm bẹp trên giường nhiều ngày, sau đó phải vào bệnh viện điều trị…
 
Bia miệng thế gian
 
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Thủy quyết định mình sẽ phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc vì con cái. Dù vậy, mọi chuyện với chị cũng không hề dễ dàng. Hằng ngày, chị cảm nhận được ánh mắt xoi mói, dè chừng từ nhiều người xung quanh. Gần đây lại có thông tin đồn thổi cho rằng, vào ngày Đông bị bắt, Thủy đã bỏ trốn, tự đập két ở nhà (tổ 2, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên) để lấy tiền. “Những thông tin ấy đã như con dao đâm thẳng vào tôi và những người thân trong gia đình. Tôi và bố mẹ, anh chị em mình không biết cần phải làm gì, thanh minh thế nào. Mỗi ngày tâm hồn tôi như thêm bị giằng xé vì ánh mắt của người đời”, chị Thủy nói.

Chị Thủy cho biết, vào ngày Đông bị bắt, chị đang ở Hà Nội và không hề biết gì về việc cơ quan chức năng đến khám xét chỗ ở của chị và Đông. Còn những ngày này chị vẫn làm việc bình thường tại cửa hàng số 99, tổ 12, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tối chị và con gái lại về nhà bố mẹ đẻ tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Chị Thủy cũng cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay, chị không nhận được thông tin nào đề nghị làm việc của cơ quan chức năng.
 
Chị Thủy đau đớn cho rằng, những người đưa ra thông tin đồn thổi, sai sự thật như vậy thật nhẫn tâm. Từ khi có thông tin ác nghiệt này, nhiều người xa lánh, không đến cửa hàng của chị, thậm chí người phụ nữ này còn bị kỳ thị. “Việc bố của con tôi vi phạm pháp luật thì đã có cơ quan pháp luật xử lý, vì lẽ gì mà người ta lại đặt điều để khiến mẹ con tôi khổ sở? Để không ảnh hưởng đến sự phát triển của con gái, có lẽ tôi phải thu xếp cho cháu đến một nơi khác”, chị Thủy nói trong dòng nước mắt chảy dài…
 
Hà Châu
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bà Phương Hằng lĩnh ba năm tù

Bà Phương Hằng lĩnh ba năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Tòa đánh giá hành vi phạm tội của bà Phương Hằng gây bất ổn trật tự xã hội, song cũng ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên đọc nhầm tên thân chủ gây sốt cộng đồng mạng

Luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên đọc nhầm tên thân chủ gây sốt cộng đồng mạng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vắng mặt trong phiên tòa xét xử bà Phương Hằng, nhưng mọi vấn đề liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đề nghị 3-4 năm tù  đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Đề nghị 3-4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại phiên xét xử sơ thẩm, cơ quan công tố đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng: "Danh dự tôi bị chà đạp rất nhiều"

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng: "Danh dự tôi bị chà đạp rất nhiều"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẵn sàng hủy bỏ yêu cầu đòi bồi thường về vật chất, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bị cáo Hằng.

Mua gần 1 cây vàng nhưng 'quên' trả tiền, cô gái 22 tuổi bị công an khởi tố

Mua gần 1 cây vàng nhưng 'quên' trả tiền, cô gái 22 tuổi bị công an khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, Loan đã lẳng lặng mang theo dây chuyền vàng, lắc vàng với trọng lượng gần 1 cây đi ra ngoài mà "quên" chưa trả tiền. Sau đó, Loan mang số vàng trộm được đến một cửa hàng khác bán lại.

Nam thanh niên Hải Dương sang Hưng Yên phá khóa nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng

Nam thanh niên Hải Dương sang Hưng Yên phá khóa nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do bản thân nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản...

Cựu Vụ phó Bộ Công thương bị bắt vì nhận hối lộ

Cựu Vụ phó Bộ Công thương bị bắt vì nhận hối lộ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương vừa bị bắt giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Thân thế bất ngờ của nghi can bắt cóc bé 2 gái tuổi rồi sát hại

Thân thế bất ngờ của nghi can bắt cóc bé 2 gái tuổi rồi sát hại

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thông tin Trang chính là nghi can trong vụ bé gái 2 tuổi bị bắt cóc rồi sát hại khiến nhiều người dân sinh sống tại xã Việt Ngọc (Tân Yên, Bắc Giang) không khỏi sửng sốt.

Đang chạy xe trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị tạt a xít

Đang chạy xe trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị tạt a xít

Pháp luật - 12 giờ trước

Vụ tạt a xít đã khiến nạn nhân bị bỏng nặng ở cổ, mặt và ngực, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nỗi ám ảnh nào khiến người cha nhẫn tâm sát hại con gái?

Nỗi ám ảnh nào khiến người cha nhẫn tâm sát hại con gái?

Pháp luật - 13 giờ trước

Lưu khai trong đầu luôn nhớ việc mâu thuẫn tình cảm với vợ nên tức giận bóp cổ con gái tử vong rồi đăng lên nhóm Zalo.

Top