Sau khi bạn gái của con trai ra về, chồng tôi nhận xét một câu mà tôi giật mình lo lắng

| Tâm sự

Tôi thấy chồng nói cũng có lý nhưng giờ không thể khuyên can được con trai tôi.

Ngày con trai tôi dẫn cô bạn gái về, không khí nhà cửa có chút căng thẳng. Tôi và ông xã đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo để đón nhận cô bé mà con yêu mến. Tuy nhiên, khi cô bé bước vào nhà, tôi không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể cô bé đầy vết xăm trổ. Những hình xăm không chỉ nhiều mà còn rất lạ mắt: từ những cánh bướm đen với đôi mắt huyền bí đến những sinh vật cổ tích, tất cả đều phức tạp và rõ ràng không phải gu thẩm mỹ thông thường.

Trong bữa ăn, không ai nói nhiều. Con trai tôi thì cố gắng giải thích ý nghĩa của từng hình xăm trên người bạn gái, nhưng tôi chỉ thấy lo lắng. Làm mẹ, tôi tự hỏi liệu cô bé có thể hòa nhập với cách sống và quan niệm truyền thống của gia đình chúng tôi hay không?

Nhìn vào đôi mắt của cô bé, tôi thấy được sự mạnh mẽ và tự tin. Cô ấy có vẻ thông minh và lễ phép, dù vẻ ngoài có chút khác biệt. Điều này khiến tôi phần nào yên tâm, nhưng tôi biết mình và chồng sẽ mất thời gian để thích nghi với sự khác biệt này.

Sau khi bạn gái của con trai ra về, chồng tôi nhận xét một câu mà tôi giật mình lo lắng - Ảnh 1.

Nhìn vào đôi mắt của cô bé, tôi thấy được sự mạnh mẽ và tự tin. (Ảnh minh họa)

Sau bữa tối, con trai tôi tỏ ra lo lắng, tôi biết con sợ chúng tôi sẽ phản đối. Tôi thì luôn yêu thương và ủng hộ con, nhưng chồng tôi thì quả thật không hài lòng.

Chồng tôi nói sợ rằng nếu 2 đứa tiếp tục yêu nhau và sau này kết hôn, thì với tính cách phóng khoáng, thích tự do, phá cách, cô bé kia sẽ không thể gắn bó lâu dài suốt chặng đường đời với con trai tôi. Vì con trai tôi vẫn có tính cách của bố mẹ, thích sự truyền thống, gia đình nề nếp. Giờ con đang bị sự mới lạ hấp dẫn, cảm thấy bạn gái bí ẩn, muốn khám phá. Nhưng khi lập gia đình và có con nhỏ thì sẽ khác, lúc đó liệu rằng có thích một người vợ thích bay nhảy như thế?

Tôi thấy chồng nói cũng có lý nhưng giờ không thể khuyên can được con trai tôi, bởi con tôi đang rơi vào tình yêu nồng cháy. Tôi cảm giác nếu tôi nói lời nào đó tỏ ý khó chịu về bạn gái con, thì con sẽ rất buồn và tự giày vò bản thân. Tôi nên làm gì đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.