Đi tất niên về muộn, con dâu bị mẹ chồng ném quần áo đuổi đi nhưng hành động của người chồng mới gây sốc
Tâm sựGĐXH – Còn vài ngày nữa là Tết nhưng đến giờ phút này, tôi không còn thiết tha gì nữa…
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH – Còn vài ngày nữa là Tết nhưng đến giờ phút này, tôi không còn thiết tha gì nữa…
Tôi nghe hàng xóm kể chuyện chị giúp việc nói xấu mình mà tức anh ách.
GĐXH - Tình cờ gặp lại chồng trong siêu thị, đã mấy đêm không ngủ được vì hối hận trước lời tâm sự của anh ta.
Tôi không muốn ly hôn chồng vì còn con cái, nhưng tôi cảm thấy chồng ngày càng tự ti.
GĐXH – Nhìn đống đồ chuẩn bị cho Tết ngổn ngang trong nhà, lòng tôi rối bời, không biết nên làm thế nào tiếp theo đây…
Nếu vợ cư xử tốt với bố mẹ anh em nhà nội thì tôi đã chẳng phải can thiệp vào mấy chuyện hậu phương thế này.
GĐXH - Nhìn bức ảnh cậu em đồng nghiệp gửi cho, tôi không tin nổi chồng mình lại dám làm điều như thế.
Nhìn em gái vừa khóc vừa đánh em rể khiến tôi nghĩ, đúng là một khi đã muốn thì chẳng có gì là không thể!
Khi nhóm thanh niên kia về rồi, chồng tôi mới run rẩy bước từ trong phòng ra.
Trước yêu cầu vô lý của chồng mình, tôi đã từ chối.
Vợ tôi có tính hay ghen. Hôm trước, biết chuyện tôi đi đám cưới bạn học cũ, cô ấy giận dỗi ra mặt, không thèm nhìn mặt tôi.
Mọi mâu thuẫn tích tụ giữa chồng và anh tôi đều bùng nổ trong cuộc họp gia đình. Là người đứng giữa, tôi điêu đứng, không biết phải làm sao cho phải?
GĐXH - Nhà tôi còn chưa có thứ gì đón Tết, còn nhà chị hàng xóm đã được chồng tôi mua rất nhiều đồ.
Mất tiền, tiếc 1 phần, nhưng tôi sợ nhiều hơn.
Nếu không muốn thì chẳng cần mua quà biếu vì có ai đòi hỏi đâu, sao cứ nghĩ về quê ăn Tết là phải biếu khắp làng, rồi kêu sợ về vì tốn kém?
Trước quyết định của bố mẹ, anh em tôi cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy hụt hẫng và buồn lòng.
Cứ đến ngày 20 tháng Chạp âm lịch, tôi lại gọi điện, mời vợ chồng chị dâu về quê ăn Tết. Nhưng lần này, chị không còn vui vẻ đồng ý nữa.
Tôi mở ví anh ra xem thử, bên trong trống rỗng, không có lấy nổi 1 nghìn đồng.
GĐXH – Vì chuyện này, mấy hôm nay mẹ chồng luôn “mặt nặng mày nhẹ” khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Quà cho ông bà ngoại đắt tiền gấp đôi ông bà nội, vợ tôi ngang ngược bảo tôi không được so bì tị nạnh khi tiền thưởng Tết năm nào cũng “chỉ mang tính tượng trưng”.
Lần này, tôi quyết tâm không xuống nước nữa. Chồng càng "dằn mặt", tôi càng chán nản.
GĐXH - Tưởng được mẹ chồng hậu thuẫn, nào ngờ bà đã làm cho con dâu thất vọng muốn ly hôn.
Bị chị gái "chơi một vố" khiến tôi mệt mỏi quá.
GĐXH – Quá bất ngờ với thông báo của chồng, tôi hỏi lại thì chồng vẫn thản nhiên coi đó là chuyện vô cùng đơn giản.
Em trai tôi đứng sững ngoài cổng, nhìn mặt như muốn khóc tới nơi.
Còn chục ngày nữa là Tết, tôi vẫn chưa quyết định về quê hay ở lại; dù rất muốn về với gia đình nhưng lại sợ đi đâu cũng bị hỏi "khi nào lấy chồng" như mấy năm qua.
GĐXH - Từ phòng mẹ chồng, tôi suy sụp không muốn ở nhà chồng thêm một ngày nào nữa.
Bố mẹ nói nhớ con cháu nhưng không muốn chúng tôi về quê ăn Tết.