Tôi đau đầu vì không biết nên mừng cưới đồng nghiệp bao nhiêu
Tâm sựTươi từng mừng cưới tôi ít tiền, với lại cô ấy sống chỉ biết nghĩ cho bản thân, khá keo kiệt và tính toán.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Tươi từng mừng cưới tôi ít tiền, với lại cô ấy sống chỉ biết nghĩ cho bản thân, khá keo kiệt và tính toán.
GĐXH – Em chồng đã oái oăm, mẹ chồng không những không dạy bảo con gái còn liên tục gây sức ép tinh thần khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
GĐXH - Tôi không ngờ, chuyện ly hôn của mình đã lâu giờ mới thực biết rõ lý do thật sự là gì.
Thấy mẹ có tuổi rồi mà suốt ngày cặm cụi làm việc ngoài vườn, chị chồng đã nghĩ ra kế để bà phải ra phố sống cùng con cháu.
Sau khi tình cờ biết được mối quan hệ giữa tôi và anh rể, cả gia đình như rối tung lên. Chồng tôi đòi ly hôn, còn chị chồng đang mang bầu thì ngất lên ngất xuống.
Bản thân chị tôi đang có tật xấu khiến ai cũng phải sợ, thế mà chị không chịu sửa, còn mạnh miệng dạy chồng con.
Chênh lệch tuổi tác khá xa, ai cũng nói tôi cưới anh vì tiền. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, bài toán này tôi đã tính sai.
Vợ chồng tôi có 4 người con, nhưng chỉ có cậu con trai út khiến tôi lo lắng vô cùng. Lý do là con tôi chỉ được vẻ ngoài đẹp trai, nhưng đã gần 30 tuổi vẫn lông bông, không có nghề nghiệp ổn định.
GĐXH – Dù vô cùng khó hiểu với câu nói của mẹ chồng nhưng cách nói đáng thương của bà đã dồn tôi vào thế không đưa không được.
GĐXH - Tôi không ngờ, mẹ chồng tôi bấy lâu nay lại lén lút làm những chuyện như thế.
Ngày biết tin chị chồng sẽ lập gia đình, cả nhà chồng đều vui sướng chúc mừng, còn tôi đứng ngồi không yên. Tôi toàn sợ sau đám cưới của chị ấy, gia đình tôi cũng tan nát.
Cảm kích trước tấm lòng của chị dâu đối xử tốt với bố mẹ nên chúng tôi quyết định sang tên đất. Nhưng khi nghe được âm mưu của con trai chị thì chúng tôi thay đổi ý định.
GĐXH - Khi phát hiện ra những hành động của chồng, tôi đau đớn tột độ. Tôi không nghĩ người chung chăn chung gối với mình suốt hơn chục năm qua lại là con người có tư tưởng trụy lạc như thế.
Không thể chịu được cái nhìn chăm chú của bố bạn trai, tôi đứng dậy xin phép đi về vì nhà có việc.
GĐXH - Từ khi bước chân về nhà chồng, tôi làm việc gì cũng bị mẹ chồng soi mói, chê bai.
Nghe chị nói, tôi nhận thấy chị đang có những bất ổn về tinh thần, thậm chí là bị trầm cảm.
GĐXH - Nghe xong câu nói của chồng, tôi sốc nặng không muốn nhận món quà đắt giá của chồng.
Yêu nhau được 6 tháng, tôi quyết định về thăm nhà bạn trai. Thế nhưng khi vừa ăn được bữa cơm ở nhà bạn trai, tôi đã muốn chia tay.
GĐXH – Để làm rõ mọi chuyện, tôi đã đi mua camera mini về đặt ở một số góc trong nhà. Sau đó, ngã quỵ khi phát hiện sự thật động trời.
Gần một năm nay tôi chịu cảnh “sống chung với em chồng”. Ở nhà mình bỏ tiền ra mua nhưng tôi như ở nhờ nhà người khác.
Bố mẹ tôi vốn không muốn tôi lấy người chồng hiện tại, vì cho rằng anh nghèo khó, sẽ khiến tôi khổ. Chúng tôi bất chấp tất cả để lấy nhau, nhưng cũng vì thế mà từ sau khi cưới, anh ghét nhà vợ ra mặt.
Ngày phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp, tôi bẽ bàng nhận ra mình là người thứ ba dù danh chính ngôn thuận làm vợ hợp pháp.
Gia đình tôi nghèo khó, không thể giúp đỡ anh chị lúc khó khăn nhưng tôi không đồng ý với việc anh thế chấp nhà để có tiền trả nợ và chữa bệnh cho chị dâu. Vì sau này anh lấy tiền đâu để trả gốc và lãi ngân hàng?
GĐXH – Câu nói cùng hành động của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi.
Với tính cách chỉ nghĩ cho bản thân, không biết đến cảm xúc mọi người xung quanh, tôi sợ chị Đào sẽ làm khổ bố mẹ tôi.
GĐXH - Tôi thất vọng với cách hành xử của chồng bao biện cho lý do chỉ đưa vợ 5 triệu mỗi tháng.
Họ khuyên tôi tìm mối khác phù hợp hơn và để tôi đổi ý, họ phân tích hàng loạt lý do nên chia tay. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm làm vợ Trí.
Chồng có hiếu với bố mẹ là điều đáng làm nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ấy không thể bỏ mặc vợ con sống khổ sở để lo cho bố mẹ mãi thế này.