Tổ chức sinh nhật cho con trai, tôi bị bố chồng mắng chửi gay gắt
Tâm sựTôi không biết mình đã làm gì sai? Tại sao chỉ vì một bữa tiệc mà tôi lại trở thành người bị ghét bỏ.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
Tôi không biết mình đã làm gì sai? Tại sao chỉ vì một bữa tiệc mà tôi lại trở thành người bị ghét bỏ.
GĐXH - Bố chồng làm tôi bị bẽ mặt, ê chề với toàn thể nhà chồng nên tôi không muốn ở nơi đó nữa.
GĐXH – Phát hiện ra sự thật đó, người tôi run rẩy không đứng vững. Hóa ra, đó mới là lý do khiến chồng tôi luôn lảng tránh, ngại gần gũi vợ suốt những năm qua.
Gia đình anh trai chồng gặp chuyện buồn, tôi rất cảm thông. Nhưng chúng tôi không thể dành nửa gia sản cho anh ấy được.
GĐXH - Suốt mấy tuần tận tình chăm sóc mẹ chồng, đến khi khỏe lại bà đã cho tôi một cú sốc.
Vài hôm trước, chồng bất ngờ nói với tôi rằng, bố mẹ bảo sắp tới giỗ đầu ông nội, họ muốn anh đưa cháu về. Tất nhiên là chỉ cho cháu về, còn tôi thì không được.
GĐXH - Tôi nhận ra nhiều điều sau câu nói của con, đúng là tôi đã làm những việc đáng trách.
Trước khi quyết định tìm gặp nhân tình của chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều điều để nói. Nhưng lúc này, tôi lại không nói được gì, chỉ ngồi im nghe chị ta nói giống như bị thôi miên.
GĐXH – Câu nói của chồng khiến tôi sốc nặng. Tôi không nghĩ rằng chồng mình bề ngoài là người hiền lành, ít nói nhưng bên trong lại thâm sâu, đáng sợ như thế.
Tôi không muốn cả đời này gắn bó với người chồng chẳng ra gì vì thế tôi quyết định đơn phương ly hôn. Cứ nghĩ nguyện vọng sẽ đạt được, nào ngờ anh đưa cho xấp giấy khám bệnh làm tôi điêu đứng, không biết phải làm gì nữa?
GĐXH - Nếu như không mở chiếc cặp đó ra, tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện đáng sợ của chồng.
Chia tay bạn trai được 1 tháng thì tôi mới phát hiện mình có thai. Hiện tại, tôi vô cùng hoang mang, không biết có nên giữ đứa bé hay không.
Mẹ rất bức xúc khi biết anh tôi giữ tiền làm của riêng để chị dâu vất vả kiếm tiền nuôi con. Nhưng khi anh nói ra nỗi lòng thì gia đình tôi thương anh ấy vô cùng.
GĐXH – Câu nói của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi nhận ra mình đã yêu và lấy nhầm chồng.
Tôi có thể bỏ qua nhiều tính xấu của bạn trai và tiếp tục yêu. Nhưng khi biết anh nợ tiền em sinh viên mà không chịu trả, còn đổi trắng thay đen thì không thể chấp nhận được.
GĐXH - Không đành lòng nhìn cảnh gia đình nhà chồng tan nát, con dâu đã phải tìm cách để bố chồng chia tay với bồ.
Tôi cũng hiểu nỗi vất vả của chồng nhưng câu nói kia cứ văng vẳng bên tai.
Dù có cuộc sống sung túc, nhưng tôi luôn đau khổ vì thói trăng hoa của chồng. Tôi phân vân không biết nên ly hôn cho rảnh nợ, hay cố gắng ở lại với chồng để cho các con có một gia đình trọn vẹn.
Tôi không được tiết lộ bí mật của chồng cho bất cứ ai biết, kể cả người thân trong nhà.
GĐXH – Từ hôm phát hiện ra sự thật, tôi luôn trong tình trạng ấm ức, vừa thương vừa giận mẹ chồng. Thương bà vì bà cũng khổ tâm với con gái nhưng cũng giận bà chuyện lừa dối vợ chồng tôi.
GĐXH - Cuộc sống của tôi đang ngập tràn hạnh phúc, bỗng nhận tin sốc như sét đánh chồng có bồ.
Cứ nghĩ đưa được bạn gái có ngoại hình đẹp về là mẹ đồng ý cho cưới, nào ngờ bị phản đối suốt 2 năm nay. Bây giờ tôi muốn cưới lắm rồi mà vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ của mẹ.
Khi bán nhà ở quê để đưa tiền cho con trai mua chung cư đón hai vợ chồng tôi ra Hà Nội, chúng tôi phấn khởi lắm vì được ở gần con cháu. Nhưng trong thời gian ở chung mới thấy có nhiều mâu thuẫn.
Mọi người thường cho rằng, một cô gái chưa kết hôn đã làm mẹ, gặp chàng trai tốt chịu cưới là niềm may mắn. Tuy nhiên, bố mẹ em không nghĩ như vậy.
Khi chồng nói ý định sang nhượng lại nhà hàng, tôi đã ngỡ ngàng, không thể tin nổi.
Tôi ngắm nghía bức tranh của con trai vẽ, càng nhìn thì tim càng đau nhói hơn.
Tôi biết mẹ làm gì cũng muốn tốt cho chị em tôi nhưng sự kiểm soát thái quá của mẹ khiến tôi nghẹt thở.
Được bố mẹ vợ giao cho quản lý xưởng sản xuất, chồng tôi chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Đến khi bị phá sản thì anh không chịu nhận lỗi mà còn đổ hết tại bố mẹ tôi.