Phát hiện ra chồng và nhân tình hẹn nhau đi chơi, vợ nhanh trí làm một chuyện khiến cặp đôi tự nguyện cắt đứt
GĐXH - Tôi suy sụp khi biết chuyện chồng ngoại tình, muốn ly hôn nhưng vì con mà cố gắng giữ gia đình.
Cuộc sống của tôi đang êm đềm, hạnh phúc, bỗng bão tố ập đến. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương nay quay lưng phũ phàng với vợ con. Nếu không quan tâm, nghi ngờ trước các biểu hiện của chồng, có lẽ tôi vẫn còn bị chồng lừa dối đến bao giờ cũng không biết. Chưa từng nghĩ chồng có người khác, vậy mà phải chấp nhận sự thật đau đớn này đến với mình.
Chồng tôi ngoại tình, anh ấy chiều chuộng cô bồ trẻ đẹp, hai người họ lén lút gặp nhau đi ăn, đi chơi. Thậm chí, kỳ nghỉ mấy sắp tới, chồng tôi đã kiếm được cớ nói dối vợ để hẹn hò với người tình. Anh ta và cô bồ đã có kế hoạch đi với nhau. Chồng tôi đã đặt sẵn phòng ở khu nghỉ dưỡng hạng sang, đây cũng là dịp anh ta sử dụng "quỹ đen" với số tiền khá lớn.
Vì tôi mới phát hiện ra chồng ngoại tình, nên vẫn còn sốc, chưa biết xử trí ra sao. Có người bạn thân khuyên tôi nên tìm cách theo dõi, bắt quả tang cặp đôi ngoại tình rồi cho cả thiên hạ biết. Người thì chỉ tôi cách ly hôn làm sao cho nhanh nhất, kết thúc sớm càng đỡ đau khổ… Nhưng nghĩ kỹ, các phương án đều chưa ổn thỏa. Tôi đã chọn cách giữ chồng và việc cần làm đó là phá hỏng kế hoạch của hai người họ.
Biết chồng đang có tiền, tôi nghĩ ra nhiều cách để lấy tiền từ anh ấy. Tôi cũng nói dối là đang thiếu tiền, trong khi tiền học của con đã đến kỳ phải đóng. Bất đắc dĩ, chồng đã phải chuyển tiền học cho con, số tiền lên đến cả vài chục triệu đồng. Kế tiếp, tôi liên tục chìa hóa đơn mua quần áo, tiền điện, nước và rất tích cực đi siêu thị… Dĩ nhiên, tiền tôi đều lý do chưa có lương, nên nhờ chồng đóng giúp.

Chồng ngoại tình còn lên kế hoạch đi chơi với nhau, vợ ra tay kịp thời giữ gia đình. Ảnh minh họa
Chỉ trong vài ngày, chồng tôi đã cạn sạch tiền, toàn khoản phải chi nên dù không muốn cũng phải đưa cho vợ. Bỗng dưng mất khoản tiền mà chuẩn bị sẵn cho chuyến đi chơi với bồ, chồng tôi tiếc lắm. Biết chồng tôi không còn tiền, cô bồ trẻ đã mất kiên nhẫn, giận dỗi chồng tôi vì thất hứa mua quà cáp, cung phụng suốt chuyến đi sắp tới.
Vậy là chồng tôi đã phải hủy chuyến đi chơi với bồ, còn cô ta tức giận đòi chia tay. Nhân cơ hội, tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, tôi mong chồng vì gia đình, vì con mà dừng lại mối tình sai trái. Tôi hứa sẽ tha thứ và không bao giờ nhắc đến chuyện chồng từng có người khác. Chồng tôi đã nhận ra cái sai và cảm phục trước sự bao dung của vợ.
Tôi cũng đã đến gặp người tình của chồng, khuyên cô ta còn trẻ, có sắc đẹp thì nên tìm người chưa vợ, phù hợp với mình để có cuộc sống tương lai tốt đẹp. Cô ta bật khóc, nhận ra suốt những ngày tháng cặp kè với chồng tôi là một sai lầm. Tình yêu lén lút chỉ đẹp ban đầu, sau đó là những ngày mệt mỏi, ghen tuông khi không có người yên bên cạnh. Cô ta đã xin lỗi, hứa không gặp lại chồng tôi thêm lần nào nữa.
Gia đình tôi tạm thời qua vượt qua sóng gió, tôi đã tha thứ cho chồng mặc dù trong lòng vẫn còn nặng ưu tư của người bị phản bội. Tôi chấp nhận chuyện đã xảy ra, miễn gia đình mình giữ được êm ấm, hạnh phúc. Không biết tôi làm thế có đúng không, nhưng với tôi, đó là một cách xử lý đúng đắn và luôn đặt gia đình của mình lên hàng đầu. Dẫu có thiệt thòi đôi chút, tôi cũng nhận về mình.
Ly hôn không ly thân.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 16 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.




