Bất ngờ về nhà giữa trưa, ngã ngửa khi biết được bí mật của mẹ chồng vì sao luôn ghét con dâu

| Tâm sự

GĐXH - Nếu không về nhà vào buổi trưa hôm đó, tôi khó có thể biết được lý do vì sao mẹ chồng luôn ghét con dâu.

Chồng đưa con đi chơi, nghe lời kể của con về chuyến đi tôi chỉ muốn ly hônChồng đưa con đi chơi, nghe lời kể của con về chuyến đi tôi chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Nhờ đứa con hồn nhiên kể lại chuyến đi chơi, tôi tá hỏa phát hiện ra bí mật của chồng.

Sau đám cưới hoành tráng, tôi về làm dâu nhà chồng trong sự chào đón của nhiều người. Chồng tôi cư xử luôn tốt với vợ và nhà vợ, anh ấy hơn tôi tận 5 tuổi nên suy nghĩ chín chắn, bản lĩnh. Tôi rất tin tưởng, đặt trọn trái tim và cuộc đời mình vào chồng nên rất hạnh phúc với lựa chọn kết hôn cùng anh ấy.

Thế nhưng, chồng tôi có thể chọn, chứ mẹ chồng thì tôi nào biết được sẽ ra sao. Trước khi cưới tôi cũng có vài lần tới nhà chồng tương lai, mẹ chồng không quá vui vẻ cũng không dửng dưng. Bà giữ khoảng cách, không tỏ ra quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, do chưa có thời gian để tâm sự nên chưa cởi mở cũng là chuyện thường tình.

Mẹ chồng không phản đối hôn nhân, vậy mà lại đối xử với con dâu không khác gì với người ngoài. Mẹ chồng bắt đầu khó chịu với con dâu, thấy tôi xuất hiện là đang vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị, thậm chí nổi cáu. Mặc dù tôi luôn cố gắng để gần gũi, nịnh nọt mẹ chồng, song mọi thứ đều không có kết quả. Giữa tôi và mẹ chồng vẫn có một khoảng cách, rất khó để hòa hợp.

Biết là tôi không được lòng mẹ, chồng luôn động viên: "Mẹ nghiêm vậy thôi mà sống tình cảm lắm. Em cứ chịu khó làm tốt việc nhà, vui vẻ và ngoan ngoãn thì sẽ được mẹ yêu quý thôi". Chồng đã nói như vậy, tôi cũng đành cố gắng làm theo, chứ cũng chẳng biết phải làm sao.

Bất ngờ về nhà giữa trưa, ngã ngửa khi biết được bí mật của mẹ chồng vì sao luôn ghét con dâu - Ảnh 2.

Mẹ chồng thương tiếc người yêu cũ của con trai nên luôn tỏ ra không vừa lòng con dâu. Ảnh minh họa

Nhìn vào ai cũng bảo tôi số sướng, lấy chồng đẹp trai, nhà giầu… Nhưng có ai hiểu được nỗi khổ riêng của tôi. Nhiều khi chịu đựng mẹ chồng chèn ép khiến tôi rất khổ tâm. Suốt mấy năm trời, tôi hễ đi làm ở công ty xong về nhà là chẳng khác gì người giúp việc.

Mẹ chồng khó tính, soi moi từng chút một, dù nhà chồng to rộng nhưng tôi chỉ ước ra ngoài ở riêng, dẫu có ở nhà thuê cũng được. Nhiều lần tự tìm nguyên do, cuối cùng tôi đã tìm ra được sự thật do một lần tình cờ về nhà vào buổi trưa. Mọi khi tôi hay ăn trưa ở công ty, nhưng hôm đó lại về nhà để lấy mấy loại giấy tờ.

Đúng lúc mẹ chồng tôi có khách, một người phụ nữ cũng tầm tuổi tôi, trông cô ta khá xinh, ăn mặc rất sành điệu. Cũng đúng vào lúc ăn trưa nên mẹ chồng tôi sai con dâu nấu nướng để bà mời khách ở lại ăn cơm. Trong lúc nấu ăn, tôi thấy mẹ chồng và khách nói chuyện vui vẻ, thân mật lắm.

Tôi còn nghe rõ mẹ chồng chê bai, nói xấu con dâu. Còn vị khách kia cũng không kém phần, cũng vào hùa để cười cợt tôi. Vào bữa ăn, thấy mẹ chồng rất quan tâm đến cô ta, còn gắp thức ăn và liên tục khen ngợi cô ta. Mẹ chồng tôi còn bộc bạch: "Mẹ chỉ thương con thôi mà đúng là không có duyên, chán thật".

Ăn cơm và rửa bát xong, tôi về phòng thì thấy nhiều đồ đạc vứt bừa ra phòng, chắc chắn ai đó đã vào phòng và lục tung mọi thứ lên. Tôi không biết mẹ chồng hay cô ta tự ý làm vậy, nhưng thật quá đáng. Tối hôm đó tôi đã hỏi chồng và anh ấy nói rằng đó là người yêu cũ. Mẹ chồng tôi rất quý cô ta vì nhà giầu, lại là con gái duy nhất nhà đó.

Nhưng cô ta là người chơi bời, lăng nhăng nên khi phát hiện ra điều này, chồng tôi đã chủ động chia tay. Gần đây hai người họ hay gặp nhau, mẹ chồng tôi lại rất tiếc nuối chuyện cũ, nên lại càng ghét con dâu vì tôi xuất thân từ gia đình bình dân, nhà ở vùng nông thôn.

Biết được lý do thực sự vì sao luôn bị mẹ chồng ghét tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Chồng tôi không còn tình cảm với người yêu cũ nên cũng không đáng lo. Nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến tôi rất khó chịu và có cảm giác không được mẹ chồng tôn trọng. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu thương như với "dâu hụt" kia? Tôi có nên tìm cách ngăn cản hai người họ gặp gỡ, nói xấu tôi không?

Đi qua nhà bạn thân vô tình thấy chồng ở đó, lời trần tình của chồng khiến tôi bất ngờĐi qua nhà bạn thân vô tình thấy chồng ở đó, lời trần tình của chồng khiến tôi bất ngờ

GĐXH - Gặp chồng ở nhà cô bạn thân, tôi vừa giận nhưng cũng vừa xúc động khi biết rõ lý do.

Bị mẹ chồng đuổi đi, con dâu quyết làm một việc khiến bà phải hối hận xin quay vềBị mẹ chồng đuổi đi, con dâu quyết làm một việc khiến bà phải hối hận xin quay về

GĐXH - Dù cố gắng để chăm lo thật tốt cho gia đình nhà chồng, song tôi vẫn thường xuyên bị mẹ chồng chèn ép.

mẹ chồng



Khueanh@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.