Bố chồng hối thúc ly hôn, con dâu sốc nặng khi biết lí do thực sự
Tâm sựGĐXH - Tôi tin tưởng, nghĩ rằng bố chồng muốn con dâu ly hôn là để tốt cho tôi, nào ngờ đó lại là một ý đồ đáng sợ.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GĐXH - Tôi tin tưởng, nghĩ rằng bố chồng muốn con dâu ly hôn là để tốt cho tôi, nào ngờ đó lại là một ý đồ đáng sợ.
Để bố mẹ bớt đau đầu vì anh tôi, tôi buộc phải dẫn dắt bạn gái đến nhà giới thiệu cho anh ấy. Tưởng mọi chuyện xong xuôi, nào ngờ nhận được câu nói phũ phàng từ anh trai.
Việc làm của mẹ chồng khiến tôi mất mặt với đồng nghiệp. Tôi muốn mẹ dừng việc đó lại nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt của chồng.
Mẹ chồng vội vã múc một bát cháo gà thật ngon rồi đem vào tận giường cho chị dâu. Còn tôi, người hì hục nấu cháo thì lại chẳng được hỏi han một tiếng nào.
Khi bệnh tình trở nặng, biết không thể qua khỏi được, bố chồng mới tiết lộ bí mật của 30 năm trước.
GiadinhNet - Mới về nhà chồng mà tôi đã thấy sợ hãi mẹ chồng rồi, tương lai hôn nhân của tôi thật là mịt mù.
Thương chồng, tôi muốn sửa sai cho anh bằng cách tìm lại đứa con rơi mà anh chối bỏ trước khi cưới vợ. Nhưng không ngờ, anh lại trả ơn tôi bằng cách ngoại tình với mẹ đứa bé.
Không biết từ bao giờ mà sự giúp đỡ và lòng tốt của tôi lại thành lẽ đương nhiên và trách nhiệm phải thực hiện với chị đồng nghiệp giời ơi đất hỡi này nữa.
Nhìn con đường bê tông mới đổ, tôi không tin là chồng mình lại làm ra chuyện này. Nhưng đoạn video mà chị hàng xóm đưa cho xem khiến tôi không thể chối cãi được.
Khi nói với tôi, Thái bảo là chuyển nhầm tiền. Nhưng với đám bạn thân thì anh lại nói cố tình chuyển thừa tiền để thử lòng bạn gái.
GĐXH - Tiền bạc, đồ cá nhân liên tục bị mất, chị chồng ra sức mượn cớ để bóng gió mắng nhiếc em dâu.
Nhìn toàn bộ số hàng bị hỏng hết, chồng tôi lo lắng gọi điện báo cáo với chủ hàng. Để rồi nhận được câu trả lời đầy bất ngờ.
GĐXH – Trong cơn ghen tuông, nóng giận, tôi đã yêu cầu bác tài xế phóng thật nhanh để đuổi kịp hai người họ. Bắt họ dừng xe để ba mặt một lời với nhau.
Thật tình, tôi chẳng hiểu nổi chồng mình nữa. Anh đang làm vợ bị tổn thương nhưng lại không hề hay biết.
GĐXH - Gặp chồng sắp cưới của mẹ chồng, tôi rụng rời khi nhận ra kẻ đã từng làm cho gia đình tôi điêu đứng.
10 năm qua, tôi chưa dám đối diện với sự thật. Tôi sợ rằng khi mình thừa nhận lỗi lầm, vợ sẽ sốc mà từ bỏ gia đình này.
Con biết, việc con làm là sai nhưng xin mẹ hiểu. Con giờ đã lớn khôn, gia đình mình cũng không còn thiếu thốn nên khi đến đám cỗ, mẹ hãy ăn uống thật thoải mái, đừng cố lấy phần về cho con.
Tôi từng nghe chuyện các bà mẹ chồng nghiện con trai, ghen với con dâu và chỉ đạo mọi chuyện trong cuộc sống... nhưng có lẽ chưa ai lâm vào tình cảnh giống tôi.
GĐXH - Nhìn bộ dạng khẩn cầu của mẹ chồng, trông khác xa với hình ảnh ghê gớm lúc đuổi con dâu ra khỏi nhà.
Đáng lẽ người mong đợi có kết quả xét nghiệm nhất phải là chồng tôi. Vậy mà anh ấy lại muốn đuổi vợ về nhà ngoại nếu không nghe lời chồng.
Suốt 2 năm qua, chị dâu luôn cố gắng níu kéo anh tôi về với gia đình. Nhưng anh tôi càng sống buông thả hơn, cuối cùng chị buộc phải chia tay.
Em rể muốn làm giàu cũng tốt chứ sao, vậy mà Thảo lại tìm mọi cách ngăn cản. Để rồi, tự nhiên gia đình tôi bị kéo vào sự rắc rối của vợ chồng em ấy.
Suốt những năm ông bà ngoại còn sống, chồng tôi đối xử rất tốt với họ. Vậy mà, lúc cuối đời, ông ngoại lại quá bất công với con rể.
GĐXH - Tôi không ngờ rằng, người đàn ông hay lui tới xóm trọ của tôi hồi trước lại là bố chồng tương lai của tôi.
Nhìn người phụ nữ mặc áo cưới ôm chặt lấy thứ từng thuộc về mình, tôi cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào đang ứ chặt trong cổ.
Khi thấy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của con gái và mẹ tôi, chồng không những không vui mừng mà còn chì chiết tôi.
GĐXH - Bám theo xe ô tô của chồng vào khách sạn, tôi lên tận phòng để bắt quả tang cặp tình nhân giả dối.
Nếu anh tôi sống thoáng hơn, chưa chắc chị dâu đã đòi tiền lương mỗi tháng. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.