Ở nhà nội trợ mà em chồng được trả lương gấp đôi tôi đi làm

| Tâm sự

Lần đầu tiên em chồng tiết lộ mức thu nhập mà tôi ngưỡng mộ. Cùng xuất phát điểm như nhau nhưng cuộc sống hiện tại của chị em tôi khác nhau hoàn toàn.

Công việc của tôi rất bận rộn, làm từ sáng đến tối muộn mới về. Cũng may có bố mẹ chồng chăm sóc các con nên tôi mới yên tâm đi kiếm tiền. Biết ơn bố mẹ, về nhà tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để đỡ đần ông bà.

Nhiều hôm mệt lắm nhưng tôi vẫn gắng gượng tắm rửa và cho con ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, không dám than vãn nửa lời. Chỉ những hôm Hiền - em chồng, về nhà ngoại chơi thì tôi mới được rảnh rỗi một chút.

Cùng là phụ nữ với nhau, Hiền biết tôi đi làm vất vả, về nhà còn làm đủ mọi việc. Thế nên, lần nào qua chơi, em ấy cũng làm tất cả việc nhà giúp tôi. Chẳng hạn như lau chùi nhà cửa hay nấu cơm canh sẵn đợi vợ chồng tôi về ăn. Khi tắm cho con của em ấy thì cũng tắm luôn cho 2 đứa con của tôi.

Mỗi lần Hiền về nhà ngoại chơi, gia đình tôi chỉ có lợi, chẳng thiệt thòi gì. Tôi thì nhàn nhã hơn, chị em có thời gian ngồi tâm sự. Lần nào Hiền cũng mua nhiều thứ như bánh kẹo sữa và đồ chơi cho các cháu nên các con tôi quý em ấy lắm. Mỗi lần nghe Hiền chuẩn bị về chơi là bọn trẻ vui như Tết.

Tuy nhà nội và nhà ngoại cách nhau hơn 100km nhưng Hiền rất hay được về quê chơi. Có lẽ chỉ ở nhà nội trợ nên em ấy có nhiều thời gian rảnh và thoải mái. Vì là chị dâu em chồng nên tôi rất ngại hỏi về chi tiêu trong gia đình của Hiền. Không hiểu em rể thu nhập 1 tháng được bao nhiêu mà Hiền chi tiêu phóng khoáng như thế.

Ngày hôm kia, 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau. Tôi than phiền thu nhập thấp mà nuôi con tốn kém. Không hiểu Hiền có gặp khó khăn trong vấn đề chi tiêu như tôi không.

Hiền bất ngờ khai thu nhập của em rể mỗi tháng 70 triệu. Sau khi sinh con, Hiền muốn đi làm nhưng chồng muốn con được chăm sóc tốt nhất. Với lại bố mẹ chồng cũng già rồi, cần có người ở bên phục vụ. Thế là hàng tháng Hiền được chồng đưa cho 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Chồng còn trả lương cho Hiền 20 triệu, em ấy thích sử dụng vào việc gì thì tùy.

Hiền còn ra điều kiện với chồng là được thoải mái về ngoại thì mới chịu ở nhà chăm con. Em rể cũng rất tâm lý nên đáp ứng tất cả các nguyện vọng của Hiền.

Không ngờ, Hiền may mắn lấy được người chồng tốt đến thế. Em ấy ở nhà nội trợ mà được trả lương và số tiền còn gấp đôi so với tôi đi làm vất vả cả ngày. Thảo nào Hiền rất phóng khoáng mỗi khi về ngoại. Còn tôi, tiền nuôi con chưa đủ, sao dám nghĩ đến việc biếu tiền bố mẹ đẻ. Tôi và Hiền có học vấn, công việc và gia đình bên ngoại như nhau nhưng khi lấy chồng thì cuộc sống của chúng tôi cách nhau xa quá. Không biết khi nào tôi mới được an nhàn như em ấy đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.