Bạn gái cũ của chồng soi mói tôi
Tâm sựBồ cũ của chồng chê tôi xấu bất kể tôi béo hay gầy, để ý chuyện tóc tai, ăn mặc của tôi.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bồ cũ của chồng chê tôi xấu bất kể tôi béo hay gầy, để ý chuyện tóc tai, ăn mặc của tôi.
Không tin những gì mọi người nói về tình cảnh nghèo khó của gia đình em dâu, vợ chồng tôi đã đến nhà để xác minh thực hư.
Cho đến khoảng 11 giờ trưa hôm ấy, đang cho lũ trẻ ăn thì tôi phải giật nảy mình khi nghe những tiếng quát tháo, chửi bới ầm ĩ ngoài cổng.
Biết tôi âm thầm chuyển khoản để nuôi mẹ con Tâm dưới danh nghĩa của Hoàng, anh nổi giận đòi hủy hôn với tôi ngay lập tức.
Hôm đấy tôi đã phát điên lái xe ngay đến chỗ Linh khi em buông lời rủ tôi gặp nhau đâu đó để "tâm sự"...
"Tôi không thể tin được mình lấy về một người vợ còn trinh trắng, chưa một lần "yêu" mà tới khi "yêu" cái mức độ nó lại khủng khiếp thế này..."
Tôi đã chứng minh cho những kẻ khinh thường mình thấy rằng: thời gian chính là câu trả lời tốt nhất.
Tôi cầm mảnh giấy mà điêu đứng, chẳng biết phải giải quyết thế nào?
Bố chồng đứng dậy bênh con dâu cũng bị mẹ chửi, không hiểu hôm nay mẹ tôi bị làm sao nữa?
Người mới quen gia đình có điều kiện, đi ô tô, người yêu mấy năm thì đi xe máy, nhưng học giỏi. Em không biết nên chọn ai. Có nên chọn người đầy đủ vật chất cho mình đỡ vất vả sau này không ạ?
Tôi thực sự không chịu đựng nổi chồng mình nữa và càng ngày càng nung nấu ý định ly hôn. Tính tôi rất ghét người keo kiệt bủn xỉn nhưng không hiểu làm sao lại lấy phải đúng người như thế này.
Tôi không ngờ mẹ chồng giả bộ đối xử với mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu của riêng bà!
Trở về nhà sớm hơn kế hoạch 2 ngày, tôi bất ngờ phát hiện chuyện động trời vợ làm sau lưng mình…
Tôi đau khổ khi phát hiện ra bí mật mà chồng và mẹ đẻ giấu giếm nhiều tháng nay.
Không biết do lòng thương người có sẵn trong tôi, hay trái tim trai trẻ chưa một lần vấp với đời mà tôi thấy cám cảnh cho cô chủ quá...
Tôi không biết mình nên quay về bên vợ vì các con hay tiến đến với nữ huấn luyện viên thể hình xinh đẹp để bắt đầu cuộc sống mới nhiều lạ lẫm và cuồng nhiệt.
Có thể chồng sắp cưới không làm chuyện gì khuất tất, song tất cả điều này vẫn làm tôi thấy bất an về mối quan hệ.
3 lần cưới vợ có vẻ chưa đủ với bố tôi, không hiểu tại sao ông có thể làm một chuyện trái ngang như thế nhỉ?
Anh lao đi nhanh như một cơn gió mà không hề ngoái lại nhìn vợ một lần. Còn tôi, ngồi nhìn mâm cơm thịnh soạn mà nước mắt rơi lã chã.
Tôi thẫn thờ nhìn nội dung tin nhắn, chưa đầy 2 phút sau chồng nhắn lại bảo rằng anh gửi nhầm, đáng lẽ gửi cho mẹ vợ mới đúng.
Mới đây, trong lúc chơi điện thoại, tôi đột nhiên lại có một ý định rất ngẫu hứng là sẽ kiểm tra qua một loạt các tính năng trên Instagram. Điều phát hiện được khiến tôi kinh ngạc.
Em 24 tuổi, đã qua 2 mối tình trước khi gặp anh ấy. Từ nhỏ gu của em đã là đàn ông lớn tuổi, em không thích bạn bè đồng trang lứa, họ thiếu hấp dẫn và trẻ con như mấy chú trống choai.
Tôi nằm bẹp trên giường vì quá mệt mỏi do ốm nghén nhưng chồng không thông cảm, còn mắng và chửi thề khi tôi không làm việc anh sai bảo.
Chồng nói tôi là người mít ướt, người ngợm lôi thôi, làm việc rề rà... khiến tôi mất hết thể diện với người nhà anh.
Bạn gái cũ của chồng mặc váy sexy, dáng đẹp khiến anh liếc nhìn mấy lần trong buổi họp lớp, chẳng thèm đoái hoài tới vợ.
Thương chị hàng xóm lớn tuổi ế chồng, tôi chủ động làm quen. Nào ngờ khi gặp chị ấy, tôi tá hỏa khi biết sự thật.
Vừa mở phòng tắm, con dâu hốt hoảng ôm bụng rồi nhìn tôi. Những gì thấy bên trong tôi còn sốc hơn nữa!