Trước khi đi họp lớp, tôi nấu cho mẹ chồng nồi thịt kho để rồi lúc về nhà chứng kiến cảnh tượng bủn rủn tay chân
Tâm sựNhìn mẹ chồng khổ sở bên mâm cơm, tôi không kìm được nước mắt.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Nhìn mẹ chồng khổ sở bên mâm cơm, tôi không kìm được nước mắt.
GiadinhNet - Hỏi: Vợ chồng tôi có 2 đứa con và rất yêu thương chúng. Thế nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không thể cứu vãn và chuẩn bị li hôn. Khi li hôn vợ chồng tôi sẽ phải chia các con ra để nuôi nhưng vấn đề là chúng thì muốn ở với cả hai. Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Lương của chị gái không đủ đắp vào thân, sao có thể mua được nhà? Nghi ngờ có vị đại gia nào đó mua nhà tặng chị ấy nên tôi đã đến tìm hiểu.
Đúng lúc cả nhà đang nghi ngờ anh tôi có nhân tình thì một cô gái khá xinh đến hỏi tình hình của anh trai tôi. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về đứa bé chừng 3 tuổi đi bên cạnh cô gái kia, nhìn rất giống anh trai tôi.
Ngày sinh nhật con trai, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ và có mời vài người bạn thân thiết nhất. Nhưng nhìn người phụ nữ đang ôm con trai mình, tôi bàng hoàng và không thể nào tin nổi.
Em dâu không ký đơn nhưng lẳng lặng về nhà ngoại. 3 hôm sau em ấy quay trở lại, đưa cho chồng sổ đỏ mảnh đất trị giá 2 tỷ, đồng thời tiết lộ một bí mật khiến cả gia đình tôi choáng váng.
Những gì bố chồng phanh phui ra khiến cả nhà choáng váng, còn chồng tôi thì suy sụp hoàn toàn.
Tôi bảo em gái nên xem lại cách ăn mặc, đừng để mọi người hiểu lầm hay dị nghị. Thế mà em lại đáp trả tôi bằng một câu nói đầy sát thương.
Lý do chồng đưa ra bắt tôi nghỉ việc là không thể chấp nhận được. Tôi cố giải thích nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy.
Về nhà, thấy 1 chiếc phong bì đặt ở trên bàn, tôi mở ra xem thì phát hiện đó là tiền mừng cưới em chồng trả lại. Cô ta còn kèm dòng nhắn: "Ít quá, chị giữ mà tiêu đi. Đồ keo kiệt".
Lời khuyên của mẹ chồng hoàn toàn đứng trên lập trường của chồng tôi, không hề suy nghĩ đến cảm xúc và tâm trạng của con dâu. Bà cũng là phụ nữ mà có thể phát ngôn ra được những lời lẽ đó thì tôi cũng thật sự câm nín.
Hôm vừa rồi là sinh nhật vợ nên tôi xin nghỉ hẳn một tuần về với cô ấy. Đêm đầu tiên đoàn tụ, hai đứa quấn chặt lấy nhau đến tận nửa đêm mới ngủ.
Đi khỏi nhà, điều mà tôi lo lắng nhất là chuyện ăn uống của bố chồng. Thế nhưng chuyện đã đến nước ấy, tôi không còn cách nào khác, bố chồng cũng biết điều này nên ủng hộ quyết định của tôi.
Cứ ngỡ sẽ có màn cầu hôn để đời, nào ngờ sự xuất hiện của 2 đứa trẻ đã khiến mọi thứ tan vỡ hết.
Thanh niên ngỡ ngàng kể chuyện được bạn gái tỏ tình "thần tốc" trong quán cà phê nhưng sau khi anh chàng tế nhị từ chối thì cô nàng cũng "quay xe" luôn, ôm eo nhờ chàng khác đưa về.
Tôi đã mất cả tuổi thanh xuân, đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Thế nhưng bố tôi không nghĩ vậy.
Người yêu dẫn tôi đến cửa hàng xe, mua cho tôi chiếc xe đẹp nhất. Nhưng khi lấy xe rồi, câu nói tiếp theo của anh ấy khiến tôi ngỡ ngàng.
Sau câu nói hùng hồn của chị dâu, mẹ chồng tôi lên cơn đau tim phải gọi xe cấp cứu đưa đi.
Sau khi biết bí mật ấy, tôi mới hiểu tại sao chồng luôn nhân nhượng khi chị chồng yêu sách này nọ và vay tiền không trả. Nếu tôi không đọc được tin nhắn này, có lẽ anh sẽ lén lút xoay sở 300 triệu đưa cho chị chồng mua nhà.
Đêm tân hôn, tôi mới chính thức trở thành người đàn ông của cô ấy. Sau đêm tân hôn với cô vợ hiền lành, ngây thơ trong sáng thì sáng ra tôi phải lê lết đôi chân đau đớn, đến đi còn không vững!
GiadinhNet - Thấy con làm ăn khá giả, mẹ chồng bỗng dưng đòi 200 triệu là tiền đã nuôi chồng ăn học từ hồi chưa kết hôn.
Thế giới tròn, phải chăng đó là lý do hai người họ va vào nhau?
Không ngờ chị dâu tương lai được bố mẹ tôi hết lời khen ngợi lại có bí mật đáng sợ đến vậy. Nếu bác giúp việc không nói thì tôi mãi bị lừa.
Khi chồng gặp khó khăn, vì áp lực và cô đơn, tôi đã yếu lòng mà ngã vào vòng tay người đàn ông khác để rồi giờ đây phải hối hận…
Tụi em yêu nhau được 1 năm nhưng khoảng thời gian đó cảm giác đã dài như cả một thế kỷ. Hai đứa yêu nhau rất nhiều nên lúc nào cũng muốn ở bên nhau.
Tôi có vẻ ngoài bốc lửa và cách ăn mặc phóng khoáng, nhưng điều đó không có nghĩa tôi tự do, bừa bãi trong quan hệ với đàn ông.
Ly hôn rồi, chồng cũ vẫn tìm mọi cách để uy hiếp cuộc sống của tôi, anh nói nếu có người khác sẽ không được sống yên ổn...
Mẹ tôi qua đời, bố lấy người phụ nữ khác, mỗi lần chứng kiến ông hạnh phúc với người mới, tôi lại thấy thương mẹ...