Mẹ chồng quá quắt khiến tôi trầm cảm sau sinh
Tâm sựNay anh gọi điện cho tôi nói mẹ anh bắt tôi quay về, nếu không về thì sẽ cho người sang mang con tôi về và bắt chúng tôi ly dị.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Nay anh gọi điện cho tôi nói mẹ anh bắt tôi quay về, nếu không về thì sẽ cho người sang mang con tôi về và bắt chúng tôi ly dị.
Anh vẫn vậy, quan tâm vợ con và chu toàn mọi việc trong gia đình nhưng lại hay bình luận ngọt ngào với người khác trên mạng. Trong lòng tôi không thoải mái chút nào. Tôi phải làm sao?
Em ngồi viết ra những dòng này khi cũng tối muộn rồi, em vừa tức giận bảo bạn trai đi về, và em không muốn gặp lại anh ấy nữa.
Nhìn biển số xe quen thuộc, tôi tiến lại gần để rồi sốc óc trước cảnh tượng đầy ai oán.
Tôi tê tái cả cõi lòng, vì ham muốn làm giàu mà tôi đã mất đi đứa con gái duy nhất.
Anh ta trợn mắt lên nhìn tôi, đúng lúc ấy một chiếc giày bay đến ốp thẳng vào cái cổ trắng tinh của gã.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng giữ khư khư căn nhà đó cho riêng mình.
Hốt hoảng chạy đến bên chồng hỏi han sự tình, vừa chạm vào lưng, anh ấy đã giật bắn mình và kêu đau. Nghi ngờ chồng đang có điều gì đó giấu vợ, ngay lập tức tôi vạch lưng anh ấy lên xem bị sao?
Thì ra cả chồng và mẹ tôi đều đang che giấu 1 bí mật động trời, trong nhà ấy chỉ có mỗi tôi ngây dại là không biết gì hết.
Thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi vì chuyện này và vẫn đang giấu bạn. Tôi sợ phải đối mặt với sự hoài nghi thậm chí là ghét bỏ của bạn, dù tôi với em trai của bạn là yêu nhau thật lòng.
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Khi đó, chồng tôi vừa mua một căn chung cư giá 2,2 tỷ để làm nơi ở cho hai vợ chồng.
Vốn rất ghét những kẻ thứ 3, tôi không thể ngờ rằng, đến một ngày tôi cũng chẳng hơn gì họ…
Nhà bạn trai ở phố cổ nhưng không phải là mặt đường nên không có cơ hội làm ăn, còn rất chật chội, bí bách.
Chồng dự định thưởng con tiền mỗi khi bé giúp bố mẹ làm việc nhà mà không đoái hoài tới tác động xấu mà việc này đem đến cho bé.
Chồng bết bát, nát rượu, ngày càng đưa ít tiền để nuôi con trong khi chúng tôi sắp có thêm miệng ăn.
Đang cho con ăn, chồng từ đâu về đưa cho 1 tờ giấy. Vừa xem, tôi đánh rơi luôn bát cháo.
GiadinhNet - Tôi đang thực sự rối bời bởi mối quan hệ của anh em họ. Tôi không biết phải quyết định ra sao trước khi bước vào cuộc hôn nhân này.
Chị tôi vừa ngỏ ý muốn về nhà sống chung để còn tiện chăm sóc mẹ, vợ tôi đã tuyên bố thẳng một câu sốc óc.
Dẫu hiểu cho nỗi khổ của Ly nhưng để thông cảm và chấp nhận thì thực sự tôi chưa thể làm được ngay lúc ấy. Đêm tân hôn tôi lao ra khỏi phòng, sang phòng làm việc ngủ để lại cô vợ mới cưới một mình.
Bạn bè trêu tôi là "thánh nữ" vì đến giờ vẫn "nguyên tem". Dù tôi không thích bị nói như vậy nhưng chẳng có lý lẽ gì để phản bác lại, bởi tôi chưa một lần có bạn trai, chưa làm "chuyện đó" bao giờ.
Cách đây 7 năm em và anh ấy yêu nhau, mối tình tuổi 18 với những khởi đầu rất đẹp, lãng mạn, và trong sáng. Về sau em là người phụ anh ấy, để đi theo người yêu của em bây giờ.
Tâm sự buồn của một cô vợ lấy chồng gần chục năm, sinh liền tù tì 2 đứa con. Cơ thể cô giờ sồ sề ngấn mỡ, bị chồng chê và yêu cầu vợ đi phẫu thuật.
Em mới nhận lời yêu anh ấy được có 1 tháng thôi nhưng dạo gần đây mỗi khi chỉ có hai đứa với nhau là anh ấy hay đòi hôn em rồi tay lại táy máy…
Tôi viết những dòng chia sẻ này để trải lòng. Những ngày qua, tôi quá mệt mỏi. Tất cả đều xoanh quanh sự đỏng đảnh của vợ tôi.
53 tuổi, ba mẹ tôi đã "nghỉ hưu" được hơn 4 năm. Từ đó đến nay, mỗi tháng tôi và anh trai chu cấp cho ba mẹ 10 triệu đồng để ăn uống, chi tiêu.
Chồng tôi nói với cô gái đó, việc chúng tôi có thêm con là do gia đình ép buộc. Từ lâu, anh đã hết tình cảm với tôi…
Em mới chia tay người yêu, lòng nhiều tổn thương và thật ra thì vẫn còn yêu người cũ nên không sẵn sàng với các mối quan hệ mới. Giữa lúc đó thì có một anh cứ hay đến nhà theo đuổi, tán tỉnh em.
Vợ tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình rất giàu và có máu mặt. Bố mẹ vợ là chủ một tập đoàn kinh tế làm ăn đủ lĩnh vực. Họ không thiếu tiền, thế lực cũng rất lớn.