Chồng chuyên đi lừa tình
Tâm sựChồng ngoại tình ngang nhiên, tối nào cũng sang nhà nhân tình ngủ khi con chúng tôi còn đỏ hỏn.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chồng ngoại tình ngang nhiên, tối nào cũng sang nhà nhân tình ngủ khi con chúng tôi còn đỏ hỏn.
GiadinhNet - Tôi không thể ngờ anh có thể che giấu tôi tài tình đến thế.
Thấy chồng ở ban công mãi chẳng chịu vào nhà, tôi định ra gọi anh, nào ngờ phát hiện được 1 sự thật sốc tận óc!
Tôi luôn nghĩ bạn bè chí cốt, thân thiết với nhau thì hoạn nạn cũng có nhau. Thế mà sau một vụ tai nạn, tôi phát hiện ra mình đã quá sai lầm.
Tôi tò mò cầm điện thoại của Q lên xem, thì ra là tin nhắn mẹ em gửi.
Qua khe cửa nhà tắm, tôi thấy vợ đang đứng trước gương, nhìn thân thể trần trụi của bản thân mà bật khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi xót xa tột cùng!
Không phải người yêu cũ của tôi đâu các mẹ ạ, đó là một người mà tôi tìm suốt 30 năm qua...
Bố chồng mua quần áo 'pha ke', nhái các thương hiệu nổi tiếng cho cháu và phật ý khi tôi nói bố nên mua đồ chất lượng hơn.
"Mỗi khi hai đứa ở bên nhau, cứ khi nào khao khát của tôi bắt đầu cuồn cuộn chảy trong từng thớ thịt và tôi có những bước đi bạo dạn hơn thì em sẽ lại đẩy tôi ra, nói em chưa sẵn sàng..."
Tôi kết hôn được 6 tháng, chưa có con, và đang phải từng ngày chịu đựng sự dày vò của chồng, từ một "tội lỗi" không phải do tôi gây ra. Tôi cũng không hiểu chồng mình, anh ấy muốn thế nào nữa.
Tôi được trả lương vào ngày 1-2 hàng tháng. Lương chồng tôi thì "ting ting" vào khoảng giữa tháng. Nhưng chỉ cần tới ngày 24-25 hàng tháng là nhà tôi lại méo mặt nhìn nhau, đếm ngày chờ lương.
Mẹ chồng em vừa giãy lên chửi rồi nói với em như thế, tất cả chỉ vì em mới sinh con được hơn tháng, nay muốn đưa con về chơi với ông bà ngoại bên nhà.
Chồng bết bát, nát rượu, ngày càng đưa ít tiền để nuôi con trong khi chúng tôi sắp có thêm miệng ăn.
Chồng thay mật khẩu điện thoại, về nhà với mùi hương lạ, hay ra ban công ngồi khiến tôi sợ rằng anh đã ngoại tình.
Chồng không thông cảm cho tôi phải vất vả chăm con nên mới có ngoại hình luộm thuộm.
Bạn gái cũ của chồng sắp cưới từng học đấm bốc và dọa đánh tôi vì đã khó chịu với việc cô ta gọi điện quấy rối anh.
Từ lần đầu chồng văng tục với tôi, anh như một con người khác và ngày càng xấu tính, lấy cớ để không làm việc nhà.
Mẹ chồng nghĩ ra thực đơn kỳ quái như chim sẻ nấu cùng cơm, bữa cơm toàn món xào hoặc mâm cơm khổ qua 5 món.
Tôi không yêu cầu vợ tương lai phải lăn lộn kiếm tiền. Tôi chỉ muốn cô ấy ở nhà nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng và con cái.
Tôi bàng hoàng ngã ngửa trước bộ dạng của mẹ chồng lúc nửa đêm.
Nếu không nhờ chiếc cúc áo này, có lẽ tôi mãi là đứa khờ dại bị bạn thân lừa dối.
Chúng tôi yêu nhau, tôi một lòng một dạ với cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu tôi nhưng lại sợ bố mẹ buồn. Tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ bạn gái tôi bây giờ?
Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, lại nghĩ đến quãng thời gian vừa trải qua, tôi cay đắng, bật khóc tức tưởi.
Luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, tôi không thể nào chấp nhận được tư tưởng quái gở của anh.
Mang tiền đi trả, tôi hoảng hốt phát hiện ra được mục đích của việc chủ nhà không muốn thu tiền thuê phòng của tôi.
Hôm qua, người đàn ông tôi yêu đến tìm tôi với vẻ mặt buồn bã. Trông anh ấy có vẻ gầy đi, vẻ mặt hốc hác thiểu não. Anh ấy nói với tôi rằng vợ chồng anh đã quyết định ly hôn rồi.
Cho đến hôm qua là 2 tháng kể từ ngày bố tôi phát hiện bệnh, chị gái cuối cùng cũng về nhà, đưa theo 2 cháu tôi.
Chúng tôi chung sống với nhau gần 10 năm, có hai đứa con chung. 3 năm trước vợ cũ đệ đơn ly hôn vì phát hiện ra tôi có bồ.