An ủi người trong mộng một thời, tôi đã "cắm sừng" vợ
Tâm sựTôi cố gắng động viên Th. và chỉ muốn an ủi để cô ấy vui hơn, không ngờ sai lầm bắt đầu từ đây...
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Tôi cố gắng động viên Th. và chỉ muốn an ủi để cô ấy vui hơn, không ngờ sai lầm bắt đầu từ đây...
Tôi cúi gằm mặt khi nhìn thấy anh trai của người yêu. Đến lúc bố anh bước ra, tôi xách túi bỏ chạy về luôn.
Trong cơn say, tôi lơ mơ cảm nhận được có người dìu mình về phòng. Sau đó, tôi thiếp đi, chẳng biết gì nữa.
Tôi quen em trong một lần đi tỉnh công tác, em được phân công hỗ trợ việc ăn ở, đi lại của tôi trong suốt mấy ngày tôi ở đó. Vì thế, tôi có số điện thoại và kết bạn Zalo với em.
GiadinhNet - Chúng tôi đã ly hôn trong niềm vui của cả gia đình tôi vì bố mẹ tôi không chấp nhận "loại con dâu mất nết" như cách mà bố mẹ tôi vẫn nói. Thế nhưng trong lòng, chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi vẫn muốn quay lại cùng vợ cũ.
Tâm sự của một chàng trai về cô người yêu có tính tiểu thư, lúc nào cũng nói mình phải ăn kiêng vì "êu ơi em béo quá". Đi ăn cô ấy chỉ gọi rau nhưng sau đó thì cứ thịt trong bát bạn trai mà gắp.
Giỗ ở nhà xong xuôi, tối ấy tôi đến thăm thì cô ấy không có ở nhà. Tôi chờ cô ấy về, hỏi em ốm mà đi đâu, thì cô ấy nổi đóa lên nói tôi kiểm soát, rồi nhất quyết đòi chia tay.
Những giấc mơ không ai xui khiến cứ len lỏi và cuộc sống của tôi, khiến tôi có những cảm xúc rất lạ lẫm, vừa thấy được an ủi, xoa dịu, vừa thấy khó hiểu chính mình và có lỗi với chồng con.
Ngày bố vợ cũ mất, tôi đã đến hỏi thăm và choáng váng khi thấy đứa nhỏ ở bên cạnh Hoa.
Mẹ bạn trai lúc lên cơn điên sẽ đập phá đồ đạc, hát hò linh tinh suốt đêm.
Người đang tán tỉnh tôi đẹp trai, có kinh tế và cư xử galant nhưng tôi rất sợ anh lợi dụng tình cảm của mình như người yêu cũ.
Chồng cho em gái vay 200 triệu đồng, không biết khi nào em sẽ trả lại tiền và chẳng hề hỏi tôi một câu.
Chồng không làm việc nhà, để nồi chảo, bát đĩa, quần áo bẩn 'chất cao như núi' lúc tôi phải về quê chăm mẹ ốm.
GiadinhNet - Mấy ngày nay dịch gắt hơn, ba giục mẹ chuẩn bị áo quần và vật dụng cá nhân để nếu cần thì sẵn sàng đi cách ly. Bà tuyên bố xanh rờn: Mùa dịch là cơ hội để đàn ông học nấu ăn, để nhà ta thêm hạnh phúc.
Tôi vứt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn, cười ngạo nghễ trong vai trò của một kẻ chiến thắng. Nhưng hành động sau đó của chồng khiến tôi chết đứng.
Anh không có con riêng, tôi là người vợ đầu tiên, thế mà chẳng hiểu sao chồng lại đi thắt ống dẫn tinh?
Anh vẫn vậy, quan tâm vợ con và chu toàn mọi việc trong gia đình nhưng lại hay bình luận ngọt ngào với người khác trên mạng. Trong lòng tôi không thoải mái chút nào. Tôi phải làm sao?
Giờ tôi không muốn nhìn thấy người chồng tồi tệ này nữa, chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi...
Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy anh để lại trên bàn.
Dù nhiều lần vợ chồng tôi đề nghị mẹ chồng mở căn phòng trống trên tầng 3, nhưng bà nhất quyết nói không!
Tôi khó chịu thật sự, tối đó, tôi nói với chồng rằng sếp của anh có vấn đề. Anh lại an ủi tôi bỏ qua bởi giờ anh mới về công ty, cần ông ấy nâng đỡ.
Vợ cũ không nói gì, cô giơ tay tát thẳng vào mặt Hoàng khiến anh bàng hoàng. Cô tức giận nói: “Bây giờ tôi đã ly hôn, anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?”.
Từ trước tới nay vợ chồng tôi đã quá nhân nhượng với cô em dâu này rồi.
Chồng tôi nói với cô gái đó, việc chúng tôi có thêm con là do gia đình ép buộc. Từ lâu, anh đã hết tình cảm với tôi…
Tôi không ngại gia đình hay bạn bè khi yêu và cưới một người phụ nữ đã có con. Tôi chỉ đang băn khoăn không biết nói sao cho bạn thân của tôi hiểu và thông cảm.
Đến nhà anh trai có một hôm, ăn cơm một bữa mà tôi cảm thấy bức xúc, bực bội suốt cả tuần nay.
Vài năm trước tôi có phạm phải một sai lầm là ấu trĩ lao vào lô đề, làm mất sạch tiền bạc trong nhà, và còn ôm một khoản vay nóng từ dân xã hội.
Tôi năm nay 27 tuổi, yêu một em 22 tuổi vừa chân ướt chân ráo đi làm. Người yêu tôi xinh xắn, dáng cao, ăn nói có duyên nhưng cô ấy không biết nấu ăn và có vẻ ghét vào bếp.