Chồng chơi game lúc tôi ốm
Tâm sựChồng không nấu cơm, không giúp tôi chăm con khi tôi ốm nên dù sốt 38-39 độ C, tôi vẫn phải tự làm các việc không tên trong nhà.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Chồng không nấu cơm, không giúp tôi chăm con khi tôi ốm nên dù sốt 38-39 độ C, tôi vẫn phải tự làm các việc không tên trong nhà.
Bạn trai không cho tôi sờ vào điện thoại, không kết bạn ở bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.
Chỉ đến khi những người lạ mặt xuất hiện, tôi mới biết số tiền chồng kiếm được mỗi tháng.
Gặng hỏi mãi chồng không chịu nói, tôi đùng đùng định xông về hỏi thẳng bố mẹ. Lúc này anh mới níu tay vợ lại rồi tiết lộ một điều khiến tôi chao đảo đứng không vững.
Bạn trai nói sự nghiệp chưa có nên chưa lấy tôi cho tới khi đủ tiền cưới.
Sợ muộn giờ làm nên tôi kéo người giúp việc lên xe cho nhanh. Không ngờ trong lúc chạm vào áo chống nắng của cô ấy, tôi lại có cảm giác lạ.
Trừ bà cả mẹ của cậu chủ ra, những người phụ nữ còn lại trong gia đình này đều có chung một bí mật khiến tôi lo sợ.
Mẹ chồng toàn nhá cơm cho cháu ăn, rất mất vệ sinh nhưng tôi không ngăn được bà vì chồng sẽ đánh do cãi lời mẹ.
Mấy ngày nay, hôm nào chồng tôi cũng căn dặn vợ con chuyện tương lai. Vì thế, tôi luôn có linh tính không lành.
Câu hỏi của con trai khiến trái tim tôi vỡ vụn trong đau đớn.
Bạn gái tôi cầm chiếc ghế nhựa phang mạnh vào đầu anh bạn đồng nghiệp. Còn anh kia thì đứng dậy lao vào định tát cô ấy...
Vì chồng mà tôi chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi. Thậm chí khi mẹ vợ tới chơi, chồng tôi cũng đón rước bà bằng "cây chổi lau nhà" trên tay.
Trong căn phòng ngủ lộng lẫy, sang trọng, thơm tho như phòng dành cho giới quí tộc mà tôi được xem qua những bộ phim, ông chủ giàu có đã dẫn dắt tôi vào đam mê của tình ái…
GiadinhNet - Nhìn cảnh vợ đi làm về là dán mắt vào cái điện thoại, làm gì cũng chụp ảnh đưa lên mạng… Tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Sau khi mở cửa, tôi bàng hoàng và không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Tôi thật thấm thía với câu nói "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Biết rằng đó là lời ví von của các cụ xưa và không phải cô em chồng nào cũng thế nhưng với gia đình tôi thì điều đó lại đúng.
Nhận 15 triệu đồng và bát cháo hành nóng hổi đang nghi ngút khói, tôi tự nhiên thấy cảm động vô cùng.
Ngày cưới, chồng trao cho tôi mấy lượng vàng, lễ nghi cũng hoành tráng. Nào ngờ đêm tân hôn, anh tiết lộ bí mật kinh hoàng khiến tôi thảng thốt.
Chị dâu tương lai có quá nhiều điểm ưu tú thế mà lại chịu lấy anh trai tôi. Để rồi khi anh ấy nói sự thật thì tôi hoang mang vô cùng.
Một mối quan hệ muốn lành mạnh lâu dài phải được xây dựng trên cơ sở niềm tin và sự tôn trọng, nhưng chồng tôi thiếu cả hai thứ đó dành cho tôi.
Anh ấy là người trăng hoa, biết vậy nhưng tôi không tài nào bỏ được. Mỗi lần anh ra ngoài gây chuyện rồi về lại tìm tôi thề thốt thay đổi, nói chỉ yêu nghiêm túc có một mình tôi thì tôi lại tha thứ.
Ngày hôm đó, nhà tôi đang sầu não vì chị dâu lại bế con về nhà mẹ đẻ thì tình cờ thấy chị Q đi chợ sáng ngang qua.
Nhìn người đàn ông có nhiều nét giống anh trai mà tôi không dám nhận. Chỉ đến khi anh ấy cất tiếng nói, tôi mới tin vào mắt mình, đó chính là anh trai.
Người đàn ông lái chiếc xe đắt đỏ ấy đúng là chồng tôi, vết sẹo trên trán và bàn tay anh làm sao tôi quên được!
Khi chú lợn tiết kiệm vỡ toang, tôi biết rằng mình đã đặt niềm tin sai lầm.
Trời nóng như đổ lửa, chồng tôi vẫn nhất quyết không cho bật điều hòa. Anh mắng tôi hoang phí, không biết tiết kiệm điện.
Vợ chồng tôi và hai con hiện đang sinh sống trong căn nhà khá rộng rãi ở trung tâm thành phố của bố mẹ chồng. Ngôi nhà này trước sau gì cũng do chồng tôi sở hữu vì nhà chỉ có hai anh em.
Tôi vẫn đang nhùng nhằng giải quyết việc ly hôn vì gia đình, bạn bè cứ nói ra nói vào xin cho vợ tôi mãi. Đến dì ruột tôi cũng bảo hãy thông cảm cho vợ, phụ nữ lâu ngày thiếu hơi chồng…