Chồng bảo tôi đi lấy chồng khác
Tâm sựLúc nóng giận, chồng buông nhiều lời sát thương với tôi, nói tôi không chịu được thì ly dị.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Lúc nóng giận, chồng buông nhiều lời sát thương với tôi, nói tôi không chịu được thì ly dị.
Vừa mừng cưới em chồng xong, Hoa liền bị chồng lôi xềnh xệch lên trên phòng. Sau đó, anh vung tay tát cô rát má.
Nhìn cái hộp nhỏ mà chồng đưa cho, tôi nghẹn ngào, ôm anh bật khóc.
Đang trong lúc túng quẫn thì có quý nhân đến trợ giúp, thế mà hành động của chồng làm tôi mất hết hi vọng.
Hóa ra vợ sếp lại là người yêu cũ của tôi. Thế nhưng, thái độ và lời nói của cô ấy mới khiến tôi bối rối và khó xử vô cùng.
Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa.
GiadinhNet - Tôi ngưỡng mộ bạn chồng vì anh ta biết trân trọng tôi. Và tôi đã sa vào mối tình tội lỗi với người bạn của chồng với thái độ hoàn toàn tự nguyện.
Tôi chẳng biết phải chịu đựng cái cảnh này thêm bao lâu nữa?
GiadinhNet - Mỗi lần đi chơi với bạn của chồng, tôi không dám ho, không dám cười to bởi sau mỗi lần như thế, bạn của chồng lại quay ngang, quay ngửa hỏi nhau: "Mùi gì ấy nhỉ?".
Chồng sắp cưới dễ ngủ, ngáy to làm tôi thức giấc, không ngủ nổi khi nằm cạnh.
GiadinhNet – Dù những lời mẹ chồng nói không hề sai nhưng sao nghe xong, tôi vẫn thấy buồn đến khó tả, có cảm giác mình bị coi thường là kẻ ăn bám suốt thời gian qua…
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn xen lẫn cả nỗi uất hận.
Cô ấy nói: "Cảm ơn anh đã nuôi con tôi suốt những năm qua, bây giờ tôi về để đón con đi".
Lúc tôi bước vào sảnh nhà hàng, có nhiều ánh mắt nhìn theo và những lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều. Dự đám cưới người yêu cũ là một sự kiện trọng đại, tôi làm sao có thể qua loa được?
Bạn trai em đang dọa sẽ bỏ em nếu em đi phẫu thuật giảm vòng ngực. Anh ấy nói thẳng rằng vòng một chính là điều đầu tiên khiến anh ấy chú ý đến em. Nhưng em rất thấp, chỉ có 1m50 mà ngực to quá khổ.
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi bị nhà nội hắt hủi. Bà bỏ quê vào Nam mưu sinh, rồi lập gia đình trong đó.
Tôi ân hận nhiều lắm, chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà giờ đây cô ấy phải chịu nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần...
Tùng gọi taxi rồi đưa tôi đến một xóm trọ nhỏ hẹp, rẻ tiền. Anh rút chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa một căn phòng trọ rồi bảo tôi vào.
Tôi đã mất hết niềm tin vào anh sau 3 lần anh phản bội tôi bị bắt mười mươi và vô số lần tôi thấy tin nhắn trong điện thoại nhưng anh chối và nói tôi "ghen bóng gió".
Giờ anh ấy quyết đoạn tình với em. Em gọi điện, nhắn tin anh không nghe, em đến tận nhà muốn gặp nói chuyện thì anh sửng cồ đuổi em về, nói anh sắp lấy vợ, đừng theo phá hỏng hôn sự của anh nữa.
Mẹ chồng ban đầu hay xin nhưng sau đổi thành vay tiền tôi, khi thấy tôi không cho, bà lại xin con trai, khiến chúng tôi túng thiếu.
GiadinhNet – Khi con trai ẵm về một đứa trẻ thật và đủ thứ chuẩn bị sẵn nào là quần áo, tã bỉm, nôi..., vợ chồng tôi đã sốc nặng trước quyết định của cậu con trai duy nhất.
Từ hôm vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, tối nào tôi cũng sang van xin, nài nỉ nhưng cô ấy nhất quyết không quay về.
Mỗi lần bố mẹ tôi muốn nhờ con rể giúp đỡ thì đểu phải xin phép mẹ chồng tôi và lần nào bà cũng khó chịu.
GiadinhNet - Dù đau đớn khi biết tin chồng có bồ, thậm chí họ còn có con riêng, tôi đã quyết tâm ly hôn lão chồng ngoại tình.
Về nhà càng nghĩ tôi càng thấy tiếc, anh ta có khiếm khuyết là sự thật song rõ ràng lại có rất nhiều ưu điểm.
GiadinhNet – Sau 5 năm chung sống, tôi mới cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời anh rể khuyên ngày xưa. Tôi cứ nghĩ chồng hiền lành thì sau này cuộc sống đỡ khổ… Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng về lựa chọn của mình.
Tưởng chúng tôi sẽ chia tay, nào ngờ hai ngày sau đó Thanh gọi điện xin lỗi tôi.