Bạn trai rất kén ăn
Tâm sựBạn trai không thích ăn cá, không ăn các món lặp đi lặp lại trong các bữa liền kề, không ăn canh nêm nếm bằng nước mắm.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
Bạn trai không thích ăn cá, không ăn các món lặp đi lặp lại trong các bữa liền kề, không ăn canh nêm nếm bằng nước mắm.
Bị em chồng tương lai biến thành địa chỉ nhận hàng hết lần này đến lần khác, tôi thực sự chùn bước khi nghĩ đến hôn nhân dù rất yêu anh.
Phải nói là em á khẩu luôn. Những lời bà nói quá khác so với suy nghĩ và dự định của vợ chồng em.
Tôi biết phải sống sao với "món đồ quý" của mẹ chồng đây...
Sau 1 tuần, tôi đi rút tiền ở ngân hàng về định đưa ông vào viện khám lại rồi tiến hành hóa trị. Ai ngờ lúc tôi đưa tiền ra để ông nhập viện thì ông cười bảo tôi cứ cất đi.
Khi biết bộ váy trị giá 102 triệu, mặt anh bỗng lạnh đi. Anh không nói gì cho tới tận lúc về đến nhà.
Ban đầu, tôi thấy bạn trai bận nên mới giúp anh làm việc nhà nhưng dần dà, anh coi tôi phải phục vụ anh là điều đương nhiên.
Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận "đền" danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ.
Nghe mẹ chồng nói trong hào hứng mà tôi không nén nổi sự đắng chát và hụt hẫng.
Vừa đi nhậu về, Tuấn gọi vợ không thấy đâu. Nhưng khi lên đến phòng mẹ thì thấy Thương đang lúi húi tìm cách mở két sắt...
Vợ chồng tôi sắp đón đứa con thứ hai. Hồi sinh con đầu lòng, tôi xin về ngoại ở cữ nhưng mẹ chồng và chồng tôi đều không đồng ý.
Thương anh trai không có tiền chữa bệnh, vợ chồng tôi đã vay nóng hàng xóm với lãi suất cao để đưa cho anh trai.
Tôi không ngờ người mà mình thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay lại đáng sợ đến vậy.
Chồng lén lút đưa tiền, vàng cưới của tôi cho bố mẹ chồng giữ và bố mẹ cũng quyết không trả lại tôi.
Bố chồng nói tiền của chồng tôi thì để anh làm giàu, còn tiền của tôi phải dùng chi tiêu cho gia đình.
GiadinhNet – Ngày cầm tờ kết quả trên tay, tôi như không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi như phát điên với đống câu hỏi ngổn ngang. Rốt cuộc bây giờ tôi phải đối diện ra sao trước mặt vợ tôi với sự thật trớ trêu này?
Gọi là anh cho phải phép chứ giám đốc hơn tôi tới 25 tuổi, bụng đi trước người, da xin xỉn màu chì, mắt ti hí rất khó cảm tình...
Bẵng đi nửa năm sau, mẹ V đột ngột đến tìm tôi mà không hề gọi trước. Trông bác ấy phờ phạc và xanh xao, tôi vội hỏi thăm có chuyện gì xảy ra.
Đến khi nhìn thấy trên bàn ăn có 2 bộ bát đũa thì tôi không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa, phải ôm mặt khóc nghẹn.
Nhà tôi vừa xảy ra vụ cãi nhau long trời lở đất. Tất cả cũng bởi đứa con thứ 2 chẳng giống bố, chẳng giống mẹ.
Mẹ trách tôi không biết giữ mình trước cưới nên suốt ngày theo dõi.
Tôi và anh ấy là mối tình đầu của nhau, cưới nhau sau ba năm yêu đương tìm hiểu. Anh ấy đẹp trai và ga lăng, khá nhiều cô gái để mắt tới, thành ra tôi hay ghen.
Cứ nghĩ chọn đúng chồng, nào ngờ sống với nhau chưa chọn một ngày tôi đã phải chịu cú sốc quá phũ phàng.
Vì có uống chút rượu, chị sếp đã nhờ tôi chở về. Thế nhưng, khi tới nhà chị, tôi hoảng loạn thật sự vì bắt gặp 1 đứa trẻ giống mình như đúc.
Cách đây 4 năm, đột nhiên anh quay ra ngỏ lời yêu rồi cầu hôn tôi. Trong khi trước đó chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
Bạn trai tuy có giảm số điếu thuốc lá hút trong ngày nhưng vẫn chưa thực hiện được lời hứa với tôi là bỏ hẳn thuốc lá.
Đêm ấy tôi phải viện cớ trong người khó chịu để khất anh đêm tân hôn đến ngày khác. Thấy chồng cuống quýt hỏi thăm, quan tâm mình mà tôi lại càng khiếp hãi. Tôi phải làm thế nào đây, cũng không thể cứ khất lần mãi được.
Không thể chịu nổi cuộc sống vợ chồng ngột ngạt, tôi quyết định ly dị để rồi giờ đây phải hối hận.