Cưới rồi tôi mới biết con người thật của chồng
Tâm sựLúc yêu anh bảo có đi làm nhưng thực chất không làm gì, chỉ về nhà lấy tiền tiêu xài, chơi bời, nhậu nhẹt.
Nếu còn yêu, anh sẽ không ngại xin lỗi, vỗ về tôi bằng sự chân thành chứ không phải thái độ bất cần như anh đã và đang làm.
Lúc yêu anh bảo có đi làm nhưng thực chất không làm gì, chỉ về nhà lấy tiền tiêu xài, chơi bời, nhậu nhẹt.
Mấy ngày nay, tôi “chiến tranh lạnh” mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống. Bố chồng và chồng chỉ tay vào tôi. Họ nói rằng tôi hỗn hào và ép tôi phải xin lỗi mẹ chồng.
Chẳng cần phải giới thiệu Huyên cũng biết mình đang đối mặt với ai. Nhưng kì lạ nhất là tâm thế của cô ấy, không hề giống 1 người vợ đau khổ khi phát hiện chồng có con với nhân tình.
Vợ nói rằng chỉ khi tiếp tục liên lạc, tình cảm đó mới đi tới thoái trào và có thể quên hẳn người ấy.
Đòi ly hôn để đường hoàng cưới bồ nhí chưa đủ, Hoàng còn khiến Hằng cảm thấy khinh bỉ khi đưa ra đề nghị này với mẹ con cô.
"Bỏ đi con, mẹ thừa sức cưới về cho con cô gái mới lớn xinh đẹp, tử tế hơn nó gấp trăm lần" – mỗi lần chúng tôi cãi nhau, mẹ chồng lại ra nắm cánh tay chồng tôi rồi nói như thế.
GiadinhNet - Một cô nàng không đẹp về hình thể vẫn có thể khiến cánh đàn ông điêu đứng, nếu sở hữu những yếu tố sau.
Đám cưới là ngày trọng đại, cũng chẳng phải chuyện để đùa nhưng nếu biết bộ mặt anh chồng như thế mà vẫn quyết cưới thì còn khổ hơn không?
Không hiểu bao nhiêu năm bố vẫn chu toàn với gia đình đến thế thì tình yêu với người ấy phát triển ra sao mà keo sơn tới tận giờ?
Tôi rất muốn tha thứ để vợ tôi quay về vì con cái cần có mẹ nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện vợ lừa dối mình.
Hắn thì mắt đỏ vằn nhưng vẫn liên tục chấm mồ hôi. Đắn đo 1 lúc, hắn quyết định kéo ả đi. Đáp lại sự thân tình của kẻ thứ 3, cô vẫn giả vờ thản nhiên...
Ngay sau khi nghe những lời mẹ chồng nói và hiểu được ý nghĩa của món đồ bà cầm, tôi ôm vội chiếc áo rồi bật khóc, chạy ra khỏi phòng ngay giữa đêm tân hôn.
Không nghe tiếng vợ cằn nhằn nữa tôi lại thấy hối hận vô cùng.
Một cô gái như tôi tìm kiếm được người thực sự yêu thương, bao dung mình không phải dễ.
Cái khoảnh khắc chợt nhận ra mình trong gương đã quá khác xa sau 10 năm chưa là gì so với cảm giác phát hiện chồng mình có bồ. Đúng! Chồng tôi đã có người đàn bà khác khi không thể chịu nổi vợ chẳng còn đẹp đẽ, tươm tất như xưa.
Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, nếu mọi người cứ chỉ nhìn vào khuyết điểm của nhau thì chắc chắn là không thể sống nổi.