Gặp được người yêu cũ, ngỡ anh sẽ niệm tình mà quay lại, không ngờ anh nói một câu khiến tôi cay mắt
Tâm sựTôi nắm tay anh, xin anh tha thứ và mong anh hãy nghĩ đến 6 năm chúng tôi bên nhau mà quay lại.
Thỉnh thoảng chồng tôi hay vào nhà kho dọn dẹp. Tôi bận việc nhà, cũng chẳng quan tâm nhiều...
Tôi nắm tay anh, xin anh tha thứ và mong anh hãy nghĩ đến 6 năm chúng tôi bên nhau mà quay lại.
Ngày chồng đưa lá đơn ly hôn, anh ta cúi gằm mặt có vẻ biết lỗi lắm. Anh ta tưởng tôi sẽ gào khóc ư? Không hề, tôi đã ký vào rồi ném thẳng lá đơn vào mặt anh ta. Loại đàn ông như vậy, biết được bản chất từ bây giờ xem ra cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Nhìn ảnh chụp chiếc váy, lại nghĩ đến hiện giờ là cuối tháng hết tiền, cô đang mòn mỏi đợi chờ lấy lương, con hết sữa chưa mua được. Thế mà chồng cô không để tâm, còn vung tay mua váy tặng bạn.
Chồng mất, một mình mẹ nuôi 5 chị em ăn học thành người. Có những nỗi vất vả, cay đắng, có những tâm sự mẹ chẳng bao giờ dám thổ lộ đều được viết trong cuốn nhật ký giấu kín này.
Chắc có lẽ chẳng ai như mẹ chồng Linh, bà luôn cho rằng vợ chồng con trai khiêm tốn, giấu của nên lúc nào cũng đi khoe với mọi người rằng "chúng nó nói thế thôi chứ tài giỏi, thành đạt lắm".
GiadinhNet - Thảo Hương không ngờ người đàn ông cô đã trao cả niềm tin lại phản bội cô trong đau đớn như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ con người ta có thể nói ra câu đấy.
Ngân đặt cốc cà phê xuống bàn nhìn tình địch rồi cất tiếng: “Bây giờ cô tự động rời khỏi công ty hay để tôi phải tìm người đuổi?”. Cô gái trẻ đáp lại, tỏ vẻ ngây thơ: “Chị nói gì em không hiểu?”, ngay lập tức Ngân vứt một xấp ảnh lên bàn…
Anh bảo quan hệ khách hàng phải như thế mới được, đi hát có vài em vào hát cùng, uống cùng thôi, có làm gì đâu.
Giang cười khẽ rồi cố tình để rơi một thứ ra ghế trước khi xách túi về. Cô tin chắc ngày mai quay lại bà ta sẽ thể hiện thái độ khác.
Tôi không còn bỏ qua bất kỳ tính xấu nào của chồng, suốt ngày điên tiết với mọi hành xử của anh, còn anh nói tôi bị bệnh thần kinh.
Tôi đâu biết hóa ra là anh có cái hẹn "sâu nặng" vậy.
Tâm chặt gà không may bị đứt tay, máu tuôn ra ròng ròng. Mẹ chồng hốt hoảng chạy tới, bà lập tức dùng bông gạc cầm máu giúp cô khiến Tâm cũng ấm lòng. Nhưng sau đó, bà lại thản nhiên nói 1 câu khiến Tâm nghẹn ngào.
Nước mắt tôi cứ chảy tràn. Thật lòng, tôi không tiếc người chồng bội bạc nhưng tôi thấy lòng người quá khó lường.
Suốt 7 năm qua, Hiền chưa lần nào gay gắt với chồng như vậy nhưng lần này thì cô không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi âm thầm theo chân và chứng kiến chồng mình cùng 1 cô gái trẻ vào quán café chòi cách nhà cả chục cây số. Tôi bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh Phú chờ gái trẻ sửa lại váy áo trước khi bước ra từ căn chòi bé tẹo…