Đang bàn tiệc đám cưới cho em chồng thì bỗng em ấy nhìn rồi tỉnh bơ đòi vợ chồng tôi 4,5 tỷ, nếu không thì phải cuốn gói rời khỏi nhà

| Tâm sự

Tôi không ngờ em chồng lại kể ra chuyện ấy ngay trong ngày đính hôn của chính em.

Khi tôi về làm dâu , nhà chồng đã khang trang, đầy đủ tiện nghi. Nhìn căn nhà bề thế, rộng lớn với khoảng sân vườn được thiết kế cầu kì, tôi không khỏi thích thú. Hơn nữa, khi biết giá trị căn nhà lên tới vài tỷ đồng, tôi càng choáng ngợp hơn. Nhưng tôi lấy chồng không phải vì căn nhà, mà vì tình yêu. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Bố mẹ chồng tôi cũng tốt, hiền lành. Chỉ có em chồng, hiện đang là Giám đốc quản lí một công ty xuất nhập khẩu thì có tính cách rất khác. Em ấy thẳng thắn, bộc trực, không thích gì là nói đó. Giúp việc nào không ưng ý, em ấy sẵn sàng cho nghỉ ngay mà không cần phải hỏi qua ý kiến mẹ chồng tôi.

Cũng may tôi là người sạch sẽ, kĩ tính nên ít làm phật ý em chồng. Vì thế chúng tôi "nước sông không phạm nước giếng", không mâu thuẫn nhưng cũng không quá thân thiết nhau. Tính ra mọi chi tiêu trong nhà đều do em chồng tôi chi trả cả. Bởi lương cả hai vợ chồng tôi đều không cao, chỉ đủ chi tiêu cá nhân và dành dụm một ít để phòng sinh đẻ sau này.

Hai ngày trước là ngày đính hôn của em chồng tôi. Em ấy đã gần 30 tuổi rồi mới lấy chồng, chồng lại làm sếp to nên gia đình chồng tôi chuẩn bị lễ đính hôn chu đáo lắm. Không chỉ trang trí cổng hoa bằng hoa tươi mà không gian bên trong bàn tiệc cũng toàn hoa tươi, nhìn rất thích mắt.

Nào ngờ khi đang tiếp tục bàn chuyện đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau thì em chồng nhìn tôi rồi chậm rãi kể một chuyện. Câu chuyện đi kèm với một yêu cầu khiến mọi người sững sờ, không ngờ em ấy lại công khai đòi tiền chị dâu như vậy.

Đang bàn tiệc đám cưới cho em chồng thì bỗng em ấy nhìn rồi tỉnh bơ đòi vợ chồng tôi 4,5 tỷ, nếu không thì phải cuốn gói rời khỏi nhà - Ảnh 1.

Câu chuyện đi kèm với một yêu cầu khiến mọi người sững sờ, không ngờ em ấy lại công khai đòi tiền chị dâu như vậy. (Ảnh minh họa)

Em ấy kể căn nhà tôi đang sống hiện tại, cũng là căn nhà tôi sống cả đời, có rất nhiều tiền của em ấy. Tính ra, em ấy đã bỏ vào đây hơn 5 tỷ đồng. Giờ em ấy không sống ở đây nữa nên vợ chồng tôi phải tìm cách trả lại số tiền ấy cho em. Không những thế, em chồng còn sòng phẳng khi tính ra mỗi năm chi ra tiền hao hụt này nọ, em ấy sẵn lòng trừ cho tôi 500 triệu, tôi chỉ cần đưa em ấy 4 tỷ 500 triệu là đủ.

Nghe con số đó, tôi sốc đến mức ngẩn người, không nói nổi nên lời. Với tôi, đó là một con số quá lớn. Em ấy còn bảo nếu tôi không có đủ số tiền đó thì em ấy sẽ nhận nuôi bố mẹ, đền bù cho vợ chồng tôi 1 tỷ tiền chồng tôi đã bỏ vào xây nhà trước đây. Vợ chồng tôi buộc phải ra ngoài thuê trọ hoặc mua nhà khác mà ở.

Chồng tôi nghe xong, giận dữ đến mức hầm hầm mặt bỏ đi. Mẹ chồng cũng bối rối nên ra hiệu cho con gái không được nói nữa. Nhưng em chồng lại bảo cho chúng tôi một tháng để xoay tiền, vào ngày cưới em ấy phải hoàn trả số tiền kia nếu không thì tự biết đường mà lo liệu.

Giờ thì tôi đã thấm thía mức độ cay nghiệt, toan tính của em chồng rồi nhưng tôi nên làm gì đây? Vay tiền đưa em chồng hay nhận 1 tỷ rồi rời khỏi nhà, bắt đầu lại từ đầu? Cũng nói thêm là bố mẹ chồng tôi từ lâu đã sống dựa vào em chồng nên không có quyền quyết định chuyện gì cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

(ngocha...@gmail.com)

Theo Afamily/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.