Tôi là người thứ ba trong cuộc tình với cấp dưới
Tâm sựTrong 2 năm yêu cấp dưới, tôi không hề biết mình chỉ là bạn gái dự phòng của anh.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Trong 2 năm yêu cấp dưới, tôi không hề biết mình chỉ là bạn gái dự phòng của anh.
Tôi đã ngoại tình, tôi thừa nhận là tôi sai. Sau khi bị vợ phát hiện, tôi cũng đã xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt và không tái phạm. Tôi đã nói với vợ, đó là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối, từ nay tôi sẽ chăm sóc vợ con thật tốt để bù đắp cho họ.
Mẹ chồng đi vắng tầm 15 ngày nên tôi quyết định dọn nhà. Đến khi lột tấm ga trải đệm của bà thì thấy rơi ra một chiếc phong bì hồ sơ cũ...
Tiền làm được tôi đều “nướng” hết vào rượu, khi không có rượu chân tay tôi run lẩy bẩy tưởng chừng như sắp chết, nhưng vợ đã khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Bạn trai sợ tôi sẽ thay lòng giống với các cô bạn gái cũ của anh.
Dù đã lấy chồng nhưng tôi vẫn nhớ về mối tình đầu, kỷ niệm đẹp cả hai từng có, liên tục vào facebook theo dõi anh ấy.
"Đám cưới của họ đã được ấn định sẽ tổ chức sau Tết. Vậy mà một sự cố ngoài ý muốn ập đến khiến cả nhà tôi lao đao..."
Bạn trai luôn nghĩ tôi muốn 'cắm sừng' vì không khoe anh ta trên facebook, ghen khi tôi nhắn tin cho đồng nghiệp, họ hàng khác giới.
Bạn gái chửi mắng mọi người bằng ngôn từ tục tĩu nên tôi rất lo em sẽ không được lòng bố mẹ tôi.
Linh vượt xa bạn gái tôi về mọi mặt khi trẻ đẹp, xinh xắn, giỏi giang, năng nổ và giàu có hơn. Cô ấy còn chủ động tán tỉnh tôi.
Bạn trai là công nhân, còn sau này tôi sẽ là kiến trúc sư. Vì chúng tôi không tương xứng bằng cấp nên tôi sợ người ngoài cười vào mặt mình.
Các nàng khiến tôi có cảm giác như đang yêu phải đàn ông.
Hậu quả từ lần phá thai cách đây 10 năm khiến bạn gái cũ của tôi không còn có thể sinh con.
Anh luôn bắt tôi chờ thêm 4 năm nữa mới kết hôn, vượt rào làm 'chuyện ấy'.
Bạn thân của người yêu tôi lấy lý do 'sợ ma' để kêu anh qua ở cùng cho bớt sợ.
Ngày mai lên xe hoa nhà người nhưng tối nay em lại nhắn tin rằng vẫn còn tình cảm với tôi.
Tôi nhận ra toàn bộ họ hàng, người quen liên quan đến nhà chồng đều bị con dâu từ chối kết bạn hoặc xóa khỏi danh sách bạn bè. Nó để Facebook ở chế độ riêng tư, không phải bạn bè không đọc được những gì nó đăng. Tại sao con dâu lại làm vậy? >>Mẹ chồng "nổ", con dâu lao đao!
Cô ta vác bụng chỉ mới hơi lùm lùm đến gặp tôi, bảo chồng tôi chính là tác giả cái thai đó. Vì đứa con ấy, cô ta yêu cầu tôi nhường chồng, nếu chồng tôi không ly dị để cưới cô ta, cô ta sẽ phá thai dù đã 15 tuần rồi.
Mẹ chồng đi vắng tầm 15 ngày nên tôi quyết định dọn nhà. Đến khi lột tấm ga trải đệm của bà thì thấy rơi ra một chiếc phong bì hồ sơ cũ...
Tiền làm được tôi đều “nướng” hết vào rượu, khi không có rượu chân tay tôi run lẩy bẩy tưởng chừng như sắp chết, nhưng vợ đã khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Ăn Tết ở đâu - đối với nhiều gia đình có lẽ là vấn đề được ấn định rõ ràng không có gì phải bàn bạc. Nhưng với gia đình tôi nó là câu chuyện năm nào cũng đau đầu không có cách giải quyết...
Vừa rồi cả nhà tôi thu xếp về ngoại chơi một tuần vì tết nay sẽ ăn tết nội. Trong mấy ngày ở nhà, cái vòi tắm hoa sen nhà ngoại bị hỏng. Mẹ tôi có đưa cho chồng tôi 500 nghìn, nhờ anh đi mua vòi mới...
Mười năm trước, chồng tôi nhẫn tâm ôm 5 tỷ bỏ theo bồ. Nay, anh lại mang con riêng quay về, xin được hàn gắn.
Lúc này nhìn bọc tiền to tướng trị giá cả tỷ đồng vẫn đặt trên bàn kia mà tôi không biết phải làm thế nào...
Tôi sởn hết da gà, tại sao vợ tôi lại làm ra chuyện này cơ chứ?
Hậu quả từ lần phá thai cách đây 10 năm khiến bạn gái cũ của tôi không còn có thể sinh con.
Tôi rất ghét khi thấy chồng mình quan tâm những người con gái khác. Thế nhưng, dù góp ý nhiều lần, anh vẫn giúp đỡ nhiệt tình mấy cô đồng nghiệp ở công ty một cách thái quá.
Bố mẹ phó mặc chuyện đám cưới cho tôi và sau đó lại gạt ý kiến của tôi, bắt chọn nhà hàng theo ý họ.