Gặp lại người yêu cũ, anh bỗng dưng rút ví đưa cho tôi 3 triệu, kèm câu nói khiến tôi ngỡ ngàng
Tâm sựTrời xui đất khiến thế nào để tôi và người yêu cũ chạm mặt nhau ngay ở hành lang...
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Trời xui đất khiến thế nào để tôi và người yêu cũ chạm mặt nhau ngay ở hành lang...
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mẹ chồng sẽ nói những lời ấy với mình!
Thời gian quen nhau, không ít lần tôi hoài nghi vì em có nhan sắc, học thức lại vẫn cô đơn khi ngấp nghé tuổi 30 nhưng không ngờ em lại lừa dối tôi như vậy.
Viện cớ không có thời gian tập luyện, rằng ăn kiêng rất hại cho sức khỏe, cô ấy vẫn ăn nhiều và lười vận động, rồi hằng ngày tra tấn cái lỗ tai tôi bằng những lời nhàm chán về sự béo. Vợ tôi và những phụ nữ giống cô ấy có hiểu rằng chính sự than thở vô nghĩa đó làm chúng tôi chán ngấy hơn cả mỡ bụng của các bà hay không?
Chồng bảo tôi phải đưa bố mẹ anh 15 triệu đồng tiền tiêu Tết, còn biếu bố mẹ tôi chỉ 5 triệu đồng.
Tôi hỏi đi hỏi lại anh rằng, anh quyết định ly hôn thật à? Tình cảm bao năm không khiến anh có chút lưu luyến gì sao? Chồng trả lời: "Anh thì vẫn thương em...".
Tôi không thích bị vợ làm phiền trong cuộc vui với bạn bè, chính vì thế lấy cớ cãi nhau để tắt máy, chặn số. Tuy nhiên, nửa đêm trở về nhà tôi hốt hoảng với cảnh tượng trong phòng khách.
Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con.
Tôi thà đi học cả ngày còn hơn về nhà vì mẹ thích áp đặt suy nghĩ lên tôi, nói tôi 'chẳng làm được việc gì', còn bố thì gia trưởng.
Không chỉ đi chơi gái bên ngoài, chồng còn quay lại clip ân ái giữ trong điện thoại để làm kỷ niệm...
Chồng sắp cưới muốn nhà tôi đón dâu xong thì về luôn, không có lễ đen và nhà anh cũng không mời cơm.
Vào nhà nghỉ đánh ghen, tôi đau lòng phát hiện nhân tình của chồng là Duyên - người ông ấy nhận là con nuôi.
Năm nay tôi 42 tuổi, có vợ và một con trai. Tôi hiện đang làm việc cho một tổ chức nước ngoài, lương khoảng 1.200USD/tháng. Công việc của tôi trong năm qua khá ổn định. Sếp đang cân nhắc thăng chức cho tôi, do đó mức lương sẽ cao hơn.
Ngày nào bố chồng cũng gõ cửa nhà tôi ầm ầm không cho ai ngủ, còn so sánh tôi với con dâu hàng xóm.
"... Đến bây giờ, dù đã đi qua hơn 10 năm hôn nhân và có 1 đứa con gái, tôi vẫn có những lúc tự hỏi mình đã sống sao với ngần ấy năm hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thăng hoa trong đời sống vợ chồng..."
Chồng vẫn nhớ các sở thích của vợ cũ, nhắc ngay trước mặt tôi và so sánh tôi không bằng cô ấy.
Tôi không đi làm, còn chồng chỉ đưa được 5,5 triệu đồng mỗi tháng để chi tiêu nên rất sợ sinh tiếp không có tiền nuôi con.
Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc.
Trong di chúc mẹ tôi viết: 'Hơn 5 năm tôi đau bệnh, chỉ một tay con dâu chăm. Tôi tặng mảnh đất này là để cảm ơn con đã đối xử tốt với mình'.
Bạn trai lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng hành động của anh lại không thể hiện điều đó, có khi cả tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần.
Anh không bao giờ can dự chuyện cãi nhau giữa mẹ chồng - nàng dâu, bỏ nhà đi biền biệt, chẳng mấy khi đoái hoài tới chuyện ở nhà.
GiadinhNet - Tết nhất đến nơi rồi, chỉ vì chuyện cỏn con mà em và mẹ chồng em lanh tanh bành, ruột gan rối bời. Em không muốn nói với chồng em vì sợ chồng em phải suy nghĩ. Nhưng thực sự em rất muốn ly hôn.
Người phụ nữ bên cạnh chăm lo sức khỏe, từng miếng ăn giấc ngủ cho anh nhưng anh không để ý, vẫn đem lòng thương một người dưng khác.
Về nhà anh rể chơi, vì không có chỗ ngủ nên tôi ngủ tạm trong phòng vợ chồng chị gái một đêm. Vậy mà anh ghen, hạch sách đủ điều.
"... Đến bây giờ, dù đã đi qua hơn 10 năm hôn nhân và có 1 đứa con gái, tôi vẫn có những lúc tự hỏi mình đã sống sao với ngần ấy năm hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thăng hoa trong đời sống vợ chồng..."
Chồng từ chối khám sức khỏe sinh sản, còn mẹ chồng luôn nhiếc móc tôi là 'cây độc không trái'.
Tôi 26 tuổi, sống ở Hà Nội, yêu anh 2 năm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh ở bên và chúng tôi sẽ kết hôn sau Tết nếu như không có một chuyện xảy ra.
Bạn gái tôi có bề ngoài sạch sẽ nhưng nơi ở lại bẩn thỉu, chất quần áo đầy nhà không giặt, rác xuất hiện khắp nơi.