Mẹ chồng muốn tôi ly hôn để anh cưới vợ khác
Tâm sự5 năm chưa sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ly hôn để anh dễ bề đến với người khác...
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
5 năm chưa sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ly hôn để anh dễ bề đến với người khác...
Mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi gánh vác, còn chồng thi thoảng đưa được vài đồng, bảo tôi phải biết chấp nhận hoàn cảnh.
Phần lớn tiền lương tôi đều nộp cho bạn gái để cô ấy chu toàn cuộc sống hai đứa, dành dụm cho đám cưới. Nhưng cuối cùng nàng tiêu hết sạch.
Tôi 28 tuổi, vợ 26 tuổi. Vợ tôi xinh xắn, khéo ăn nói và khá cầu toàn trong công việc. Chúng tôi cưới nhau chưa được nửa năm đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.
Nhà tôi gồm bà nội, ba mẹ, tôi, em gái. Gia đình tôi không hạnh phúc, tù túng, gò bó, áp bức và cuộc sống cay nghiệt.
Tôi vừa cưới được vài tháng, Tết này là cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Trước khi về sống chung, chúng tôi đã có thỏa thuận về việc ăn Tết ở bên nào trước, bên nào sau.
Tôi mới ra trường một năm, đang làm freelancer, thu nhập bình quân 20 triệu/tháng, công việc tốt và thu nhập khá, có điều làm một năm qua không dư được bao nhiêu.
Cận Tết, hai vợ chồng tôi đã bận rộn công việc thì chớ thì con trai 3 tuổi lại lăn ra sốt xuất huyết. Mẹ chồng không hiểu và thông cảm mà ngày ngày gọi điện bắt chúng tôi phải về quê sớm.
Chồng tôi lương đã không cao lại còn luôn chắt chịu mua đồ cho nhà đẻ. Mua sắm đồ dùng, ăn uống, nuôi con... anh để mặc tôi gánh vác. Suốt 4 năm trời như thế khiến tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Tôi càng hoảng hồn hơn khi anh ôm cả chồng ra thanh toán, đó đều là những cái tôi nói ổn. Tổng cộng ngót 10 triệu bạc!
Thấy tôi còn đang ngơ ngác thì chồng đã hí hửng khoe: "Mẹ nó xem có đẹp không?".
Nói vợ vài câu xong tôi bỏ vào phòng ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy nhà cửa vắng hoe.
Nhìn cọc tiền mỏng, tôi nghi nghi, đếm ra thì thấy có 20 triệu. Tôi hỏi anh: "Tất cả thưởng Tết của chồng đây à?". Chồng gật gật đầu...
Được nhận tiền thưởng Tết cao gấp đôi mọi người tôi hãnh diện về khoe với vợ và được cô ấy thưởng cho cơn mưa những lời khen ngợi.
GiadinhNet - Nhìn vợ chồng thiên hạ rủ nhau đi sắm Tết, vợ chọn đồ, chồng xách giỏ theo sau mà tôi thấy tủi thân ứa nước mắt. Tôi lấy chồng đã 3 năm nhưng chồng tôi không muốn đi đâu cùng vợ.
Mới năm đầu làm dâu, vậy mà vợ đặt vé đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán mà không hề nói với tôi câu nào...
Vì nhân viên giao hàng của quán bị quá tải, gọi ngoài thì không yên tâm nên tôi đích thân đi ship cho khách. Nào ngờ, tôi lại bắt quả tang chồng mình đang ở cùng cô gái lạ.
Sau 4 năm ở xứ người, tôi về nhà vào đúng dịp cuối năm. Cứ tưởng, Tết này nhà tôi vui lắm, nào ngờ...
Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán rồi. Khác với mọi năm, năm nay, tôi sẽ về nhà chị gái, cách Sài Gòn hơn 100 km đón Tết.
ến chúc Tết thông gia vào sáng mùng 1 Tết, chứng kiến con gái bị mẹ chồng mắng xối xả, đối xử như người giúp việc, bố tôi lập tức đón con gái về nhà.
Tôi đã có một chuyến du lịch sang chảnh, mang niềm vui đến cho vợ và con. Nhưng cũng chuyến đi đó, tôi đã để lỡ một khoảnh khắc mà cả cuộc đời này, tôi không thể lấy lại được.
Chưa đến Tết, mẹ chồng cũ tôi gọi thông báo, bộ bàn ghế tiếp khách đã cũ, ông bà muốn thay mới và muốn tôi đóng góp.
Năm nay tôi 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và đã có một bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm hạnh phúc cho đến khi xảy ra biến cố.
Tết, cô giúp việc về quê. Mọi việc trong nhà từ rửa chén, lau nhà, lau bếp, chuẩn bị đồ cúng, thậm chí là lau chùi nhà vệ sinh, dì đều 'nhờ' tôi làm.
Dù luôn miệng gọi anh là chú nhưng trái tim tôi cứ thổn thức khi được ở gần anh, thấy anh nhìn mình chăm chú.
Tôi đã quá mệt mỏi với thói trăng hoa của chồng và muốn chia tay, nhưng chồng tôi nói tôi muốn ra đi thì sẽ không con, không nhà cửa, xe cộ.
Gần 10 năm làm dâu, năm nào cũng về quê chồng ăn Tết. Nên cứ gần đến Tết, là tôi lại cảm thấy sợ...
Điều động trời là từ dạo cô ấy đến, chồng em bỗng dưng ăn ở sạch sẽ, cho dù từ lâu em đã chán kêu ca về cái sự bẩn của anh rồi. Anh tắm gội, thay quần áo, giày tất hằng ngày. Nhìn người đàn ông bóng lộn thơm nức kia, em không còn nhận ra chồng em nữa.