Chồng nói lời gây tổn thương khi tôi ốm
Tâm sựKhi tôi sốt cao, chồng chẳng đoái hoài gì tới vợ. Sau đó, anh ta bồi thêm câu: 'Cô ốm sắp chết chưa?'
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Khi tôi sốt cao, chồng chẳng đoái hoài gì tới vợ. Sau đó, anh ta bồi thêm câu: 'Cô ốm sắp chết chưa?'
Tôi thấy sợ vợ mình. Những gì cô ấy làm không còn ở mức bình thường nữa.
Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân tạm thời với anh ta, để giành lại số tiền do dại dột mà mất.
Mỗi lần về nhà, tôi rất xấu hổ với bố mẹ khi mà chồng tôi có kiểu hành xử trẻ con như thế
Tôi lặng lẽ nhắn tin nói lời chia tay Huy mà không cầm được nước mắt. Có lẽ một người phụ nữ như tôi sẽ chẳng thể tìm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời.
Chồng và bạn thân làm gì cũng có nhau. Đến tối cả 3 chúng tôi ngủ chung giường.
"Chuyện nồng nhiệt đã xảy ra ở chỗ cô gái ấy. Tôi không thể tin được một cô gái trẻ tầm 19 tuổi lại có màn thể hiện yêu đương tuyệt vời đến vậy. Cô ấy dường như rất biết mình đang làm gì, tận hưởng điều gì và biết cách làm cho tôi say đắm..."
Tôi đã sốc như người bị hắt cốc nước lạnh vào mặt và bỏ đi ngay đêm đó, nhưng đến giờ anh ấy vẫn quyết không nói cho tôi biết cô gái ấy là ai.
Nhà chồng tôi có hai anh em, sau anh là cô em gái lấy chồng gần nhà. Vì điều kiện công việc, vợ chồng tôi sống ở thành phố, những khi có việc cần chúng tôi mới về quê. Vậy nên mẹ chồng luôn nói, "đụng đến cái gì cũng chỉ biết nhờ con gái".
Mẹ chồng hay cướp công của tôi, nói bóng gió khiến mọi người tưởng rằng bà là người mẹ đảm, còn tôi chỉ biết ngủ với ăn.
Tôi từng không muốn kết hôn vì quá nhiều rào cản. Nhưng từ khi gặp được anh, cuộc đời tôi đã thay đổi.
Tôi biết mẹ chồng luôn hằn học mỗi khi thấy con trai dậy lích kích pha sữa. Nhưng bà làm như thế này thật quá đáng.
Không thể ly dị chồng tôi đã đưa ra cho anh ấy một điều kiện khiến chồng sửng sốt nhưng vì các con anh ấy vẫn phải chấp nhận.
Chồng đánh tôi nhiều lần. Khi tôi bị đánh tới động thai, anh bỏ mặc vợ trong bệnh viện một mình.
Những năm qua, em tưởng chừng mình đã sống trong đau khổ. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với điều mà chồng em nói.
Tôi đã nhẫn nhục chờ đợi cho đến ngày này, ngày mà tôi sẽ vạch trần, tung hê tất cả mọi đau khổ.
Khung cảnh ấy khiến chồng tôi phát điên còn con gái thì ghét tôi ra mặt.
Thật không ngờ, người xinh đẹp như chị tôi lại muốn lấy chồng như thế!
Tôi giận mình khủng khiếp khi để vợ tự chịu khổ suốt mấy tháng nay. Nhìn thấy em tự xoa dịu đầu ngực rớm máu trong nước mắt mà lòng tôi thắt lại.
Tôi đã nhẫn nhục chờ đợi cho đến ngày này, ngày mà tôi sẽ vạch trần, tung hê tất cả mọi đau khổ.
Kẻ thứ ba đang luống cuống mặc quần áo. Cô ta cúi gằm mặt. Tôi lao đến muốn xem mặt cô ta. Chúng tôi giằng co nhau, để khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi hóa đá tại chỗ. Tại sao lại là Thu?
Tôi bật khóc nức nở. Thương anh, cũng cảm kích anh vô cùng. Tôi ruồng rẫy anh phũ phàng như vậy, giây phút cuối cùng anh vẫn nhớ đến tôi.
Chồng tôi quá gia trưởng và ích kỷ. Anh ta khiến tôi muốn ly hôn mặc dù con chúng tôi vừa mới tròn 6 tháng tuổi.
“Xin lỗi, anh có phải…”, mình nhẹ nhàng lên tiếng. Người đó ngẩng mặt lên nhìn mình. Vừa nhìn rõ mặt đối tượng xem mặt của bản thân, mình kinh hãi không thốt nổi nên lời.
Mắng con trai xong, bác ấy rút từ dưới hộc bàn ra một xấp giấy, rồi trong sự ngỡ ngàng của anh với mình, ném thẳng vào người mình.
Kết quả xét nghiệm con tôi sốt xuất huyết, cần điều trị cả tuần ở viện. Tôi gọi điện cho chồng, anh ta nói gọn một câu khiến tôi điếng người.
Chị gái tôi chia tay cũng nguyên nhân chính từ mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Chị nói tôi đừng bao giờ lặp lại cuộc sống của chị…
Khi cặp vợ chồng ấy tìm đến với xấp tiền dày cộm cũng là lúc tâm trí tôi hoang mang rối rắm, đau đớn đến ngã quỵ. Cho họ nhận con nuôi hay gắng gượng qua ngày để ở bên con đây?