Chồng gọi tôi là 'con ở' trước mặt bạn bè
Tâm sựMọi việc trong nhà dù lớn dù nhỏ chồng đều tự quyết và coi thường tôi vì kiếm tiền ít hơn anh.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Mọi việc trong nhà dù lớn dù nhỏ chồng đều tự quyết và coi thường tôi vì kiếm tiền ít hơn anh.
Người tình của chồng tôi sexy và đẹp, nhưng so về trí thông minh, cô ta còn thua tôi nhiều lắm.
Sau khi ly hôn, những lần đến hẹn chuyển tiền chu cấp cho các con, anh đều yêu cầu tôi đến một nhà nghỉ để nhận...
Là vợ chồng sống phải tin tưởng thương yêu lẫn nhau, chứ sống một nhà mà nghi ngờ nhau thì mệt lắm. Nhưng niềm tin của tôi đã thực sự đặt sai người.
Biết mẹ chồng từ quê lên chơi, tôi xin nghỉ một ngày để đón tiếp chu đáo. Ngờ đâu tất cả bị phá vỡ chỉ vì một bát canh.
Chỉ vài tuần trước, chúng tôi đã tận hưởng một đêm ân ái nồng cháy sau bữa tiệc nhà sếp...
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được người phá vỡ hạnh phúc gia đình mình là cô ta.
Mẹ chồng tôi rơi nước mắt: "Con dại cái mang, tôi xin nói sự thật".
Bất kỳ người đàn ông nào khi biết vợ mang thai thì sẽ rất vui nhưng tôi lại như rơi xuống hố sâu của sự đau khổ.
Sau khi tan sở, chồng thường vùi đầu vào điện thoại để chơi game, xử lý công việc riêng. Chúng tôi như hai kẻ xa lạ sống cùng mái nhà.
Bố mẹ chồng giao hết việc nhà cho tôi, coi tôi là 'máy đẻ'. Họ còn đánh và bêu riếu tôi với đồng nghiệp công ty tôi.
Tôi đã bị chính người chồng của mình “cắm sừng”, nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy thì thật dễ dàng cho anh ta quá.
Anh còn quỳ xuống xin tôi tha lỗi và viết một bản kiểm điểm thề không bao giờ tái phạm.
Cơn ghen bốc lên tận đỉnh đầu, tôi lao về nhà kể chuyện chồng ngoại tình với bố mẹ, anh em nhà chồng, nào ngờ...
Một lần tình cờ, tôi phát hiện mẹ và chú Hoàng nhắn tin qua lại khá thân mật.
Ai cũng khen chồng tôi vì vừa tài giỏi, vừa biết chiều vợ chăm con nhưng thực ra, đó chỉ là bề nổi mà thôi...
Tôi và anh yêu nhau chưa tới một năm thì cưới vì tôi lỡ có bầu. Sau khi cưới, cả hai cùng ở thành phố nên mọi chuyện chẳng có gì. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau lâu. Sau đó tôi về nhà mẹ đẻ sinh em bé, còn chồng ở lại làm việc. Sau sinh, tôi như biến thành người khác. Trước kia tôi vốn thoải mái nhưng giờ trở nên khó chịu, gay gắt với chồng, còn với người khác tôi vẫn bình thường.
Một người đàn ông đầy toan tính như tôi lại có ngày rơi vào cái bẫy tình yêu thế này.
Tôi 29 tuổi, dễ nhìn, không phải tuýp phụ nữ truyền thống. Tôi hiện đại, cá tính, không cần quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì hay đánh giá gì về mình, chỉ cần bản thân thấy vui là được. Tôi cũng không biết mình đã làm gì để luôn bị vợ của đồng nghiệp ghen. Có lẽ họ thấy tôi xinh quá chăng?
Đang hớn hở vì được mẹ người yêu tặng quà, em phát khóc khi mở tờ giấy gửi kèm bên trong.
Anh ấy luôn bảo lương chỉ đủ nuôi mình anh, vì thế, tiền con ăn học, sinh hoạt cả gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi.
Qua những gì họ nói với nhau thì tôi cho rằng họ đã có một số gần gũi nhất định, đã khám phá cơ thể nhau dù có thể chưa lên giường.
Tôi đau đớn bắt gặp cảnh tượng người yêu mình 'vui vẻ' với hàng chục quý bà trong biệt thự.
Người hiểu chuyện thì không sao, người ghen tỵ họ nói ra nói vào làm tôi mệt mỏi.
Chồng cũ giành được quyền nuôi con, không cấm tôi thăm cháu nhưng không cho phép tôi đưa cháu đi chơi, thăm ông bà ngoại.
Tôi có một người chồng tốt nhưng bản thân đã không biết trân trọng, kết cục ngày hôm nay là cái giá quá đắt mà tôi phải trả.
Tuy ngoại tình nhưng chồng vẫn gửi tiền hàng tháng cho tôi, cũng không đề cập đến ly hôn.
Tôi cảm thấy dằn vặt lương tâm vì bí mật tày trời ấy.