Mẹ chồng tương lai đòi hoãn đám cưới của chúng tôi
Tâm sựVì tôi tạt cốc trà vào bạn trai lúc nóng giận mà mẹ chồng tương lai không vừa lòng, bà muốn chúng tôi hoãn cưới vào tháng 11 tới.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Vì tôi tạt cốc trà vào bạn trai lúc nóng giận mà mẹ chồng tương lai không vừa lòng, bà muốn chúng tôi hoãn cưới vào tháng 11 tới.
Nghe tiếng gọi tên ở sân bay, tôi quay người lại và choáng váng khi thấy người ấy sau 10 năm xa cách.
Tôi hùng hổ đi đến nhà nghỉ ấy, nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ đẻ đã chặn không cho vào.
Ngay lần đầu tiên về ra mắt gia đình người yêu, mẹ anh đã hối thúc chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi.
Anh ấy đã yêu người phụ nữ khác vài năm mà tôi không hề hay biết.
Mẹ tôi nói chỉ cần tôi lấy vợ, mẹ không để ý gốc gác, hình thức, công việc người ta vì tôi đã 45 tuổi rồi nhưng tôi vẫn thấy rất khó khăn.
Tôi mở tiệm cà phê nhưng không biết làm ăn nên sập tiệm. Ba mẹ, em gái đay nghiến tôi không tiếc lời, mắng tôi 'ăn chơi sa đọa'.
Anh ta chưa bao giờ buông tha cho tôi, mặc dù chuyện xảy ra đã 2 năm rồi.
Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ mình lại biết chuyện này và tìm tới tận đây. Một giây thoáng qua, đầu tôi đã hiện lên đủ những cảnh cào cấu rồi giật tóc đánh ghen như trên những bộ phim truyền hình. Vậy mà không!
Nghe những lời đó, máu điên trong người tôi dâng trào. Tôi đã định làm mọi chuyện ra ngô ra khoai nhưng không. Tôi sẽ không để mọi chuyện trôi qua đơn giản như vậy.
Ngay khi mới cưới, tôi và Phụng đã đưa vàng cho mẹ chồng giữ giúp. Thế nhưng, tới lúc chúng tôi cần lấy lại để đầu tư làm ăn, mẹ chồng bỗng gây khó dễ. Bà bảo mất tiền mua két giữ vàng nên giờ đòi 50 triệu tiền công.
Bà mắng bố mẹ tôi không biết dạy con vì tôi có bầu khi đang yêu, kiên quyết phản đối chuyện hôn sự.
Sau khi khiến cô bồ nhí của chồng hoảng sợ, tôi cũng không ngần ngại mà đưa tờ đơn ly hôn đã kí sẵn cho anh ta.
Không biết có phải nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy bản trai hơi tính toán với mình, ngay cả tiền mỗi lần hẹn hò anh cũng muốn chia đều.
3 lần bị cưới hụt vì sự cay nghiệt của mẹ, tôi chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa, quyết không bao giờ gặp lại bà.
Hôm đó tôi vừa hẹn một chị ở cùng chung cư đi siêu thị thì phát hiện ra quên ví tiền nên quay lại. Tôi chẳng ngờ, đó cũng là lúc mình nghe được sự thật đáng sợ.
Một ngày chồng trở về với chiếc xe ô tô mới tinh rất đẹp và hờ hững nói là anh mới mua, tôi giật mình không tin được cho tới khi nhìn tờ hóa đơn ghi tên anh.
Tôi có bầu được 3 tháng, vậy mà bạn trai vẫn chưa bỏ vợ như đã hứa trước đó. Anh còn nói tôi phải chấp nhận chung chồng...
Đến giờ vợ thừa nhận rất yêu người đó và không thể từ bỏ được, đã hết tình cảm với tôi.
Mọi cố gắng của tôi đều không thành, anh vẫn thoái thác và tôi chỉ biết quay lưng lại, nước mắt ướt đẫm gối.
Theo thỏa thuận, vợ tôi và cậu ấy sẽ có một năm bên nhau. Khi vợ tôi có thai, cả hai phải chấm dứt quan hệ.
Nhân dịp sinh nhật Đức, tôi nói dối chồng con là đi công tác, cùng anh bay vào Nha Trang 10 ngày. Chẳng ngờ, chồng tôi cũng có việc đột xuất vào trong đó.
Mẹ chồng không chỉ nắm giữ hết tiền lương của Hải, đã thế còn lớn tiếng yêu cầu tôi đưa sổ tiết kiệm cho bà để giúp em rể trả nợ. Tức quá, tôi mới bật lại khiến bà ngượng chín mặt.
Chồng tôi là người khô khan nhưng hết lòng vì gia đình, anh yêu thương các con nhiều đến nỗi đôi lúc tôi thấy ghen tị.
Đáng lý như người ta thì dọn dẹp cho mẹ một chút cũng không sao. Vậy mà con gái tôi...
Tôi giận chồng sắp cưới vì anh đã giấu và lợi dụng tình cảm của tôi.
Nhưng khi tiệc vừa tàn, nhà gái ra về, tôi còn chưa kịp thay áo cưới thì cả nhà chồng kéo lên phòng tân hôn đòi mang thùng tiền mừng về kiểm. Chồng tôi nhất quyết không cho nhưng cả nhà không chịu về, cứ ngồi lì đó đến tận khuya.
Tiền mừng cưới khoảng 100 triệu đồng, mẹ chồng tôi lấy hết. Chúng tôi đành phải nai lưng ra làm kiếm tiền trả những người cho vay làm đám cưới.