Buông tay chồng vì không muốn kéo dài hôn nhân trong sự thờ ơ
Tâm sựEm và chồng có 10 năm bên nhau từ lúc yêu, trong đó gần 4 năm sống chung một nhà. Cậu con trai bé bỏng 3 tuổi là tài sản lớn nhất của chúng em.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Em và chồng có 10 năm bên nhau từ lúc yêu, trong đó gần 4 năm sống chung một nhà. Cậu con trai bé bỏng 3 tuổi là tài sản lớn nhất của chúng em.
Tôi đứng im, mặc cho chồng bảo đưa tay để anh đeo nhẫn cưới vào.
Tôi tin tình yêu của người vợ dành cho chồng sẽ giúp anh ấy đứng dậy sau cú vấp ngã.
Một ánh đèn từ phía cửa sổ hắt vào vòng eo thon của em khiến mọi sự thật được phơi bày.
Chán vợ tận cổ, tôi thuận ý mẹ ly hôn nhưng khi đi thêm bước nữa mới nhận ra đó là quyết định sai lầm nhất đời
Chuyện gì đến rồi cũng đến, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê, rồi đi ăn và sau đó là quan hệ chăn gối.
Tôi đã nghĩ chuyện bị cha dượng cưỡng hiếp không ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Đến khi gặp người yêu hiện tại, tôi mới thấy ám ảnh chuyện cũ không hề đơn giản.
Chúng tôi không thể rời xa nhau trong đêm nay được, sự khao khát như bùng cháy lại, cả 2 vồ vập, quấn lấy nhau trong khách sạn...
Tôi và chồng yêu thương nhau vô bờ bến, phải nói chúng tôi có một tình yêu thương trọn vẹn khiến nhiều người ghen tị. Chỉ là...
Tôi đã bỏ qua rất nhiều lời bàn tán, thậm chí là cả sự can ngăn để đến với anh, nhưng đến nước này tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những lời mẹ anh nói thực sự khiến tôi không thể nào quên.
Con dâu vừa mới bỏ con trai tôi, tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Hai đứa nó là một cặp vợ chồng hoàn hảo, luôn là như vậy trong mắt mọi người suốt 5 năm hôn nhân, 10 năm yêu nhau của chúng nó.
Thời buổi xã hội loạn lạc, tốt nhất của mình thì mình phải giữ. Tôi đã nghĩ ứng dụng theo dõi kia sẽ giúp tôi kiểm soát được chồng nhưng không ngờ anh lại ngang nhiên ngoại tình tinh vi đến vậy.
Khi yêu nhau ai mà chẳng mong muốn đến ngày lễ Tình nhân và tôi cũng không ngoại lệ. Vậy mà...
"Tôi đã có một đêm tuyệt vời với người bạn trai quen qua mạng. Chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện, cảm thấy rất hợp nhau nên tình nguyện gần gũi. Đó là một đêm bốc lửa..."
Có nguy cơ không đòi được mảnh đất mà bố mẹ thừa kế lại, tôi chưa bao giờ hối hận đến như vậy khi lỡ quay về sống với chồng cũ.
Dù rất vui khi nhận món quà đắt tiền từ chồng, nhưng ngay sau đó tôi lại sinh nghi. Mất chút thời gian tìm hiểu thì chân tướng sự việc cũng bị bại lộ…
Nghe mẹ Duy nói đến đâu, tôi lại cảm thấy coi thường đến đấy. Phải chăng đó chính là hậu quả mà gia đình anh phải nhận lấy vì đã từng đuổi mẹ con tôi đi.
Khi tôi đẩy cửa vào nhà, anh đang nấu ăn. Tôi khẽ ôm anh từ phía sau. Bỗng nhiên con gái tôi quát lớn trên tầng hai và òa khóc.
Nghi ngờ, tôi bí mật theo Quỳnh để rồi đến hôm qua tôi tận mắt thấy chồng mình và Oanh, người yêu cũ của anh ôm nhau vào khách sạn.
Tôi hạnh phúc khi có thai với người mình yêu nhất, có điều cha mẹ tôi sẽ bị đàm tiếu ra sao khi con gái chưa chồng đã chửa?
Tôi luôn dành một ngày trống để chồng cũ đến thăm con đầu xuân nhưng chưa một năm nào anh biết đến điều đó.
Tôi và bạn trai yêu nhau gần hai năm, xác định sẽ đi đến hôn nhân. Đáng lẽ, đám cưới đã được tổ chức trước tết nhưng do có trục trặc nên dời đến tháng ba. Vì nghĩ trước sau gì cũng thành vợ chồng nên chúng tôi khá thoải mái trong chuyện quan hệ chăn gối.
Nghe xong câu hỏi của mẹ chồng, tôi chán chẳng buồn trả lời.
Mọi người chờ gần tới giờ ăn thì áo quần lượt đến, chờ nhà tôi dọn mâm ra mời ăn, ăn xong không ai phụ dọn dẹp.
Tôi trở nên cáu bẳn, dễ nóng giận, việc dạy dỗ con cũng không được kiên nhẫn và điềm tĩnh như xưa.
Tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm ngàn lần rằng, vì sao chuyện đó lại xảy ra trong gia đình mình? Tôi đã sai ở đâu? Tôi phải làm gì bây giờ? Nhưng tất cả đều bế tắc, tôi không có câu trả lời để giải thoát cho cảm xúc của mình. Xin mọi người bớt chút thời gian lắng nghe và cho tôi một lời khuyên.
Em hay nói tôi bất tài, không biết kiếm tiền như người khác, rồi bảo nếu muốn có thể kiếm được người hơn tôi ngay.
Chị tạp vụ cơ quan còn nói nhỏ, Ngọc và chồng tôi là một đôi từ 8 năm nay, đi đâu cũng kè kè với nhau, chồng Ngọc yếu sinh lý nên nhắm mắt làm ngơ.