Mua cho con gái mới sinh hai triệu đồ diện Tết, tôi bị mẹ chồng bêu riếu khắp nơi
Tâm sựMẹ chồng nói tôi phung phí, phá của chồng làm ra dù tôi chẳng ngửa tay xin bà một đồng.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Mẹ chồng nói tôi phung phí, phá của chồng làm ra dù tôi chẳng ngửa tay xin bà một đồng.
Hết 4 ngày Tết, cún nhà em cũng được hơn 4 triệu tiền lì xì. Đang dự tính là mua cho con cái ô tô trẻ em tự lái còn đâu đóng tiền học ấy mà mẹ chồng em lại ướm hỏi "đưa bà giữ hộ".
Tình cảm mà, đâu ai nói được hai chữ đúng, sai. Càng yêu Huy, tôi càng tin cuộc đời mình đã tìm được người bạn đời đích thực. Tôi muốn Huy ly hôn vợ để đường đường chính chính đến với tôi.
Tôi gọi cho anh, chửi bới anh, nói anh là đồ đê tiện, anh định dan díu với ai để có con riêng sao nên mới đòi ly hôn với tôi. Tôi khóc như mưa như gió, cảm thấy cuộc đời mình từ đây sẽ rơi vào ngõ cụt,
Tôi và người kia muốn sống cùng nhau, không thể thoát ra khi mỗi lần gặp nhau là lại càng thấy yêu.
Ngày ấy tôi đã thấy mình thật may mắn khi được cô hoa khôi của trường nọ để ý. Có ai ngờ được, một gã trai không quá nổi bật như tôi lại được em bật đèn xanh, thậm chí là chủ động.
Thấy tôi nói cứng, cô ta cười gằn rồi đưa ra thứ đồ quen thuộc mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay...
Nếu lúc yêu mà biết trước ông chồng là người keo kiệt, bủn xỉn như thế này thì dù có chết tôi cũng không lấy. Nhưng biết trước thì đã chẳng nên chuyện...
Tôi bực bội kéo cô ấy về thì cô ấy vùng vằng, còn đòi bỏ về ngoại cho tôi hả dạ.
Sang nhà ai cũng gặp rất nhiều trẻ con, tập tiền mới đổi để mừng tuổi hết veo sau ngày đầu tiên đi chúc Tết họ hàng.
Hôm trong năm, tôi có nghe mẹ chồng nói năm nay sẽ có người cháu ở nước ngoài về ăn Tết cùng. Tôi cũng tin là thật, háo hức chuẩn bị mọi thứ cho chu toàn. Nào ngờ…
Khách là một cô gái trẻ, thời trang bắt mắt, son phấn kỹ càng. Cô thản nhiên giới thiệu mình là nhân tình của người đàn ông duy nhất trong nhà tôi, rằng họ đã thề non hẹn biển được nửa năm nay và cái bầu trong bụng cô cũng bước qua tháng thứ hai rồi.
Nghe người yêu thú nhận tôi là mối tình đầu của anh, tôi đã rất sung sướng. Nhưng cho đến khi sắp làm đám cưới, một bức ảnh trong điện thoại của anh đã khiến tôi ngã ngửa vì bất ngờ...
Khi con rể tương lai về ra mắt, vợ chồng tôi kinh ngạc tới mức không thốt thành lời.
Họ xin lỗi và thề sẽ không bao giờ tái phạm, tôi đã tha thứ vì không muốn mất cả hai gia đình.
Ngày bắt đầu yêu, mẹ dặn tôi, nếu chưa tính chuyện cưới xin thì con gái không nên đến nhà bạn trai nhiều đỡ bị nhà người ta soi mói, bắt bẻ. Vậy nên dù yêu nhau đã gần một năm, gia đình tôi đã coi anh như người nhà thì tôi vẫn chưa dám đến nhà bạn trai lần nào dù anh ấy mấy lần đề nghị.
Tôi chỉ yêu cầu chồng kiếm đủ tiền để lo bản thân, còn tôi lo được cho 3 mẹ con. Vậy mà anh cũng không làm được.
Người yêu tôi bảo tôi cứ tặng quà là vô bổ, muốn tặng thì đưa tiền cho nhanh...
Sau ngày hôm đó, Tuyết quyết định ly hôn còn tôi thì không thể níu kéo được vợ mình.
Cô ấy sống buông thả, nghiện, lại bán ma túy để có tiền. Mẹ cô ấy chơi bạc, dượng và em trai cũng trong tù rồi.
Tặng quà Tết thông gia xong, tôi vội vã ra bến xe để về quê. Giữa đường, bỗng nhớ đến món quà nhỏ con dì muốn gửi cho cháu ngoại, tôi quay ngược lại và sững sờ với những gì nhìn thấy...
Tôi đứng thẳng dậy, tuyên bố ly hôn rồi bế con, dắt mẹ lên taxi đi thẳng.
Nếu không có cuộc gọi điện của chồng chắc tôi đã phạm sai lầm tày đình.
Chỉ mới là năm đầu về làm dâu em đã có cách xử sự như vậy thì thử hỏi chúng tôi sẽ sống với nhau thế nào suốt quãng đời còn lại đây.
Lại một năm nữa sắp qua đi và cứ mỗi dịp thế này là tôi lại không khỏi nhớ về cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng.
Những dòng tin nhắn của họ như sát muối vào lòng tôi, nó ám ảnh, ăn mòn đến tận xương tủy tôi.
Nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà 20 km nhưng tôi tủi thân vì 5 năm chưa được về đón Tết nhà ngoại.