Hối hận vì trót làm bạn gái sẩy thai, đến khi biết sự thật, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà giữa đêm
Tâm sựTôi có cảm giác máu trong người mình như đang sôi lên. Tôi đem hết đồ đạc của cô ta vứt ra ngoài đường giữa cái lạnh thấu da thịt.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi có cảm giác máu trong người mình như đang sôi lên. Tôi đem hết đồ đạc của cô ta vứt ra ngoài đường giữa cái lạnh thấu da thịt.
Tết năm nay, tôi gửi cho mẹ tôi 10 triệu còn mẹ chồng 5 triệu. Biết được chuyện này, chồng tôi tỏ vẻ không hài lòng.
Chồng tôi đã giúp tôi làm tất cả mọi việc, duy chỉ có việc này là tôi nhất định phải làm khi còn có thể.
Tôi từng bị tình cũ ép buộc, rồi tiếp xúc nhiều với máu bệnh nhân, có thể những việc đó khiến tôi bị bệnh lây nhiễm rồi khó có con.
Khi con tôi được vài tháng tuổi, tôi quyết định rời xa anh một lần nữa, nhưng không may bị anh phát hiện và anh lại nhốt tôi trong phòng. Đêm đêm, anh đến và yêu tôi bằng mọi cách mà anh thích. Tôi cảm thấy mình như nô lệ tình dục của anh.
Tôi đau đớn phát hiện ra Chính ngoại tình với cô sinh viên trẻ trung, xinh đẹp. Tôi đã quyết ly hôn nhưng vẫn xin Chính vì mình và con mà làm 1 chuyện. Nhưng sau đó ít ngày, anh liền tỉnh ngộ và cầu xin tôi tha thứ.
Anh nói cười, khoác vai rồi đưa tay đụng vào ngực cô ấy.
Thật đúng là "người tính không bằng trời tính"!
Chúng tôi là những người yêu công việc, là người yêu của nhau trong công việc thôi, xong công việc cả hai lại là người của gia đình.
Ngọc sống thoáng lại rất tâm lý nên cả gia đình tôi đều quý mến, lần nào cô về chúng tôi về cũng thết đãi đủ món. Ai ngờ, cô ta lại nắm giữ một bí mật lớn khiến gia đình tôi tan nát…
Dù mẹ chồng tôi rất ghê gớm và nhiều chuyện xích mích mà tôi vẫn cố nhịn. Cho tới khi, bà làm 1 hành động khiến tôi không thể chịu được mà cãi lại, khiến bà đùng đùng tức giận đòi về quê.
Chồng tôi lăng nhăng nhiều năm, hết đám này đến đám khác. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta bỏ mặc vợ con, sống vô trách nhiệm nhiều năm...
Thức dậy từ 4h sáng để đón xe gửi quà, mẹ tôi cứ nghĩ, tấm lòng của mình sẽ được trân trọng...
Tôi đã câm lặng rời khỏi nơi đang làm việc vì không đủ can đảm để vạch trần bộ mặt xấu xa của con người đó.
Anh chưa từng nghĩ một người tài giỏi như anh mà tôi lại dám bỏ, bởi trước giờ tôi vốn hiền lành, có phần nhu nhược.
Đúng là lúc người ta vay tiền thì người ta ngọt nhạt với mình còn đến khi mình muốn lấy lại tiền thì cứ như đi xin người ta.
Tôi đưa tấm ảnh ra hỏi, chồng tôi nói do con gái bắt ở lại và đang say nên mới "lỡ".
Vợ tôi là người kiêu kỳ, tinh tế, chỉ thích những thứ đẹp đẽ, nói lời ngọt ngào. Vì thế, khi nhìn thấy cô ấy quấn quýt với một gã còn đang mặc chiếc áo xanh của hãng grap ngay trong phòng khách ở nhà, tôi thật sự sốc...
Từ ngày lấy anh, tôi đã cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được tình yêu thương và sự ngọt ngào của người đàn ông ấy.
Tôi đã bán căn nhà cha mẹ ruột cho để trả nợ, vậy mà chỉ trả được một nửa, nay còn nợ gần 900 triệu đồng.
Tôi biết vợ chồng hết tình còn nghĩa, thế các con tôi sẽ ra sao khi phải lớn lên trong cảnh dăm bữa nửa tháng lại có người đến nhà đòi nợ bố.
Dù đã tha thứ cho anh nhưng lúc nào tôi cũng mong manh, lo sợ và không dám tin vào hạnh phúc trong tương lai.
Tôi nợ họ một ân tình, lo lắng khi mọi thứ đổ vỡ thì ông bà sẽ sống sao.
Anh luôn bảo về là thấy khó chịu, bức bối vì bừa bộn, bẩn thỉu, phải lao vào dọn dẹp nên cáu gắt là đương nhiên.
Năm đó, tôi 27 tuổi. Tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tạm ổn. Tôi không hút thuốc, biết nấu ăn, ngoại hình ổn. Thấy tôi còn độc thân, nhiều người đã đặt dấu hỏi.
Giờ mỗi ngày cháu một lớn, càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sao lại chỉ có mình mẹ.
Tôi bán nhà cho chồng đi nước ngoài, mình tôi nuôi 3 đứa con nhỏ. Sau đó tôi ly hôn cho anh lấy vợ để được ở lại xứ người.
Tôi định đi Nhật 3 năm, cho vợ có cơ hội trở về cuộc sống lăng nhăng như trước để có lý do chia tay thì vợ báo có thai.