Chồng tát vợ sấp mặt ngay đêm tân hôn, nói nhà vợ ăn lãi tiền thách cưới
Tâm sựTôi đã có một đêm tân hôn ầm ỹ trong làng ngoài xóm đều biết chỉ vì tính kiệt sỉ của chồng.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi đã có một đêm tân hôn ầm ỹ trong làng ngoài xóm đều biết chỉ vì tính kiệt sỉ của chồng.
Nhưng bản thân tôi sinh ra không phải để quanh quẩn xó bếp.
Ngày yêu, bố mẹ tôi ngăn cản vì nhà mình nghèo hơn, không môn đăng hậu đối, thế nhưng khi đó tôi bất chấp, quyết cưới cho kì được. Giờ đây, bầu gần đến ngày sinh, chứng kiến cách đối xử và sự nghi ngờ của anh với mình tôi mới thấm thía nỗi nhục này.
Nhìn 1 triệu tôi đưa biếu bố đẻ đang nằm viện, mẹ chồng khó chịu ra mặt khiến bố tôi cũng sượng sùng. Đêm đó về tôi khóc ướt gối vì thương bố mẹ, thương thân mình đi làm dâu nhà giàu.
Khi tôi cầm chìa khóa định mở cửa thì một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi hoảng hốt ngẩng lên nhìn, đó là chồng tôi.
Khi chúng tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng để xin vay ông bà 1 ít thì ông bà gạt đi. Ông bà nói ông bà đang ngắm được 1 căn nhà 3 tầng rất ưng. Ông bà muốn chúng tôi bán mảnh đất của tôi rồi góp vào với ông bà mua căn nhà đó...
Đã là vợ chồng, dù vợ có sai mười mươi đi chăng nữa thì cũng có nhiều cách giải quyết hơn là dùng bạo lực. Đánh vợ giữa chốn đông người là sai, nhưng trước khi trách chồng, người vợ cũng nên xem xét lại mình một chút.
Đọc được những lời giới thiệu thông tin cùng tấm ảnh chụp con trai mình, tôi bàng hoàng, sợ hãi, cố gắng nói với bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng…
Sau khi nghe được những uất ức mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua, mẹ tôi đã gọi điện cho mẹ chồng và nói những lời làm tôi rớt nước mắt.
"Đẻ đứa con thôi mà sao phải thuê cả cái phòng rộng thế này, lại tốn bạc triệu chứ chả ít. Cả làng cả xã tôi chưa có cô con dâu nào không chịu về nhà chồng đẻ con như cô. Cô cậy cô người thành phố khinh thường quê quán nhà chồng" - vừa bước vào cửa bệnh viện, mẹ chồng tôi đã xa xả.
Sau hôm dạm ngõ, bố mẹ chồng gọi tôi đến và đưa ra đề nghị khiến tôi câm nín: “Cái nhà bên ngoại cho con, theo bố mẹ thì nên bán đi, bố mẹ cho thêm một ít, hai đứa có cái nhà to hơn mà ở”.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi chịu nỗi xấu hổ và ấm ức lớn như thế này. Chồng tôi, chỉ vì muốn ra oai, muốn chứng tỏ mình không sợ vợ đã giang tay tát tôi ngay giữa nhà chồng, trước mặt rất nhiều người.
Khi biết tôi có ý định ly dị chồng, cô ta đã tìm đến nhà và còn lên hẳn một bài thuyết giảng về đàn ông dài chừng gần một tiếng đồng hồ và khuyên tôi nên từ bỏ ý định bỏ chồng.
Hơn 1 năm nay, chị gái tôi luôn thậm thụt rút hết tiết kiệm và thường bí mật đi đâu đó một khoảng thời gian trong ngày. Sau nhiều ngày điều tra tôi mới phát hiện thì ra chị đang nuôi con riêng và bồ của chồng.
Anh vay chỉ để xài những việc không đâu nên gần đây tôi không vay cho anh nữa.
Tôi dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho chồng, nói quen anh ở quán cà phê và mời anh đi uống nước...
Cả gia đình phản đối, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu và tin vào sự thay đổi của em...
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười như thế này, khi chồng khỏe mạnh nhưng cứ chuẩn bị "yêu" là anh lại ngất.
Em rất hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, bố mẹ chồng thương mến. Nhưng gần đây, vì thái độ của anh chồng khiến em lo lắng, cảm giác hạnh phúc sẽ vuột mất khỏi tay nếu em cư xử không khéo.
Có cách nào để giúp cô ấy bớt "khô hạn" và thăng bằng trong tâm sinh lý trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Mỗi lần vợ chồng cãi vã, vợ lại nói với mẹ, bà không khuyên can mà khuyên vợ tôi ly dị đưa con về sống với bà...
Chồng mua quà cho tôi mà mẹ chồng biết được, thế nào bà cũng nói tôi chỉ quen thói vòi vĩnh chồng...
Quá yêu chồng, tin vào những gì anh nói, tôi không bao giờ nghĩ anh lại ngoại tình, phản bội tôi...
Anh nói, đứa con trong bụng chắc gì là con của anh, nên đòi chia tay chứ không chịu làm đám cưới với tôi…
Đời mẹ, cũng vì lấy chồng nghèo khổ nên cả đời vất vả mà chẳng được đi đến đâu, mẹ không muốn tôi đi theo vết xe đổ của mẹ…
Anh nói, phụ nữ ngoan không bao giờ quan hệ tình dục trước hôn nhân, còn tôi là loại phụ nữ hư hỏng...
Anh giải thích chỉ là bạn bè, nói chuyện xã giao.
Tôi chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình những mong anh sẽ thay đổi nhưng những lời anh hứa chỉ như cơn gió.