Sự thật đằng sau cốc sữa chồng hay pha cho vợ bầu mỗi tối
Tâm sựTrong một lần làm đổ cốc sữa bầu mà chồng pha, tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Trong một lần làm đổ cốc sữa bầu mà chồng pha, tôi bàng hoàng phát hiện ra sự thật.
Vì không chấp hành những ‘quy định’ mẹ chồng quê đặt ra mà con dâu phố trở thành ‘cái gai’ trong mắt bà.
Tình hình hai vợ chồng tôi đang rất căng thẳng. Cô ấy bảo người đàn ông như tôi tốt nhất đừng nên lấy vợ để khỏi làm khổ vợ con. Lúc đó tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa quát thẳng vào mặt cô ấy: “Ngay lúc đầu em nên chọn lấy một thằng mồ côi mới đúng”. Chuyện thành ra như vậy cũng là do vợ tôi không muốn chăm lo cho nhà chồng.
20 năm trước, tôi kết hôn. Lúc đầu, chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ và 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn.
Em nói tạm thời chia tay nhau một thời gian, chẳng ai ngờ, từ đó tôi cũng mất tình yêu của em mãi mãi.
Anh làm về tài chính nên mọi việc chi tiêu đều được anh kiểm soát chặt chẽ.
Cô ấy chưa bao giờ nói thật với em, chỉ khi em phát hiện ra mới nói.
Tôi nhìn thằng bé trên tay, cảm thấy trời đất đảo lộn. Căn nhà rộng lớn lạnh ngắt, tôi lại chỉ biết câm nín, nuốt nước mắt nuôi dưỡng đứa bé kia.
Tình yêu, dù bằng cách này hay cách khác cũng vẫn luôn là dải khăn che mắt đầy màu nhiệm, che mắt chúng ta khỏi những mặt xấu xí của người mình yêu, để hai kẻ đang yêu trong mắt nhau luôn đẹp đẽ và hoàn hảo. Ngược lại, hôn nhân là cặp kính lúp phóng đại mọi lỗi lầm.
Ngày 20.10 với tôi đã trôi qua trong tê dại cảm xúc. 12h đêm, tôi bò ra đầu phố, ngồi ở quán nước ven đường, trời rét mướt, mưa phùn, tôi chỉ mặc một tấm áo mỏng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, vì lòng tôi rét lạnh hơn nhiều.
Tôi quen em trong một buổi biểu diễn của các đoàn văn nghệ không chuyên toàn quốc. Thật lạ, giữa một biển người mênh mông như thế mà tôi và em nhận ra được tín hiệu dành cho nhau như số phận, duyên trời đã sắp đặt trước.
Mùi rượu và thuốc lá của anh đã làm mọi cảm xúc trong tôi tan biến.
Tôi suy nghĩ nếu anh bắt phải sống cùng mẹ chồng, tôi sẽ ly hôn. Anh từng phản bội nên tôi chẳng cần phải hy sinh vì anh.
Không ngờ 2 tiếng sau chồng tôi trở ra còn ôm hôn cô gái kia rất thân mật. Mãi tới lúc ấy, tôi mới ngã quỵ xuống biết rằng bấy lâu mình đã bị lừa.
Tình yêu hơn 3 năm của chúng tôi sắp kết thúc bằng một đám cưới. Bên anh, tôi không có nhiều những rung động về cảm xúc nhưng tôi lại luôn thấy an tâm và tin cậy. Anh chăm chút tôi không chỉ như người yêu mà còn giống một cô em gái. Tôi đã luôn tin rằng anh là lựa chọn tốt nhất, cho đến khi V. xuất hiện.
Đến bây giờ, chính người con trai của mẹ, là chồng tôi cũng không dám và không được mẹ cho phép quay về căn nhà này.
Nghe câu hỏi ngây thơ của con trai mà tôi nghẹn đắng trong lòng. Tôi không muốn nói dối con trai, nhưng thực sự tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Ngắm nhìn vợ, tôi biết trong trái tim của cô ấy đã không còn có chỗ cho tôi nữa. Nhưng nghĩ đến cha mẹ già cùng cô con gái mới 4 tuổi, tôi vẫn chưa có đủ cam đảm để đề cập chuyện ly hôn.
Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, đã qua một đời vợ và có một đứa con. Hồi quen anh tôi và gia đình cũng có một chút nghi ngại. Nhưng dần dần mọi người cũng bị vẻ chín chắn điềm đạm của anh chinh phục. Sau khi li hôn, con trai anh ở với mẹ nên tôi cũng không phải lăn tăn lo lắng chuyện mẹ kế - con chồng.
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng trái tim tôi như đã vỡ vụn.
Việc chuẩn bị cho đám cưới khá căng thẳng. Từ chọn ngày cưới, ăn hỏi, lựa chọn lễ hỏi đến sắp đặt tiệc cưới... tất tật mọi chuyện chúng tôi đều xung đột vì không thống nhất được ý kiến giữa hai gia đình. Sức ép từ đôi bên bố mẹ khiến chúng tôi từ đang yêu thương lãng mạn trở thành liên tiếp cãi cọ với nhau.
Tôi đón sinh nhật lần thứ 21 cùng người tình của mình trong khách sạn, nghĩ không dễ để có được hạnh phúc với người đàn ông sang trọng, giàu có, tử tế như thế nên khi anh rót vào tai tôi lời hứa mật ngọt rằng cuối năm anh sẽ cưới tôi làm vợ, tôi đã không tiếc mà tình nguyện dâng hiến cho anh cái ngàn vàng của người con gái!
Tôi tá hỏa, tim như ngừng đập khi thấy dép của chồng để cạnh dép của Lành trước cửa buồng ngủ của cô ấy. Tôi khẽ đẩy cửa buồng ngủ, thấy chồng đang ôm chặt Lành ngủ say, không biết trời đất gì. Dựng cả hai dậy, Lành sợ sệt, lúng túng còn chồng tôi thanh minh một cách vô tư rằng anh ấy uống quá nhiều thuốc ngủ nên vào nhầm phòng của cô ô sin chứ thực ra chẳng có chuyện gì to tát.
Từ nhỏ tôi đã biết mình không được xinh đẹp. Xấu xí có lẽ là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Vậy nên ước mơ về hôn nhân của tôi không có hoàng tử, soái ca hay là một chàng trai giàu có lãng mạn. Tôi chỉ ước mơ có một người đàn ông tốt bụng để tin tưởng mà sẻ chia suốt cuộc đời.
Nơi đất khách quê người, tôi chỉ biết làm việc quần quật những mong chắt chiu được đồng lương để gửi về cho chồng cho con, nào ngờ ở chốn quê nhà, chồng tôi lại dùng chính số tiền mồ hôi nước mắt ấy để nuôi bồ.
"... Đã đi tụ tập với bạn bè thì bao giờ không còn ai nữa chồng mình mới đứng lên về được. Trong cuộc nhậu đấy thì trời ơi, chồng mình làm được nhiều việc lắm, và kiếm được cũng khá lắm. Nhiều lần mình nghe mà thấy chói tai, chỉ muốn bật ngay tại trận..." >> Mẹ chồng chi li, nhà làm mâm cỗ giỗ cũng bảo con dâu góp nửa tiền
Tôi những tưởng đã tìm được hạnh phúc khi bạn gái mời ăn cơm với mẹ con cô ấy và ngủ lại. Nào ngờ, chỉ một câu nói ngây thơ của con gái cô ấy đã làm đổ vỡ tất cả giấc mơ.
Theo chân bố chồng mỗi buổi chiều khi ông đi ra ngoài, tôi phát hiện sự thật bất ngờ.