Bị người tình phản bội trong khi tôi giấu chồng quan hệ với anh ta
Tâm sựTôi đã phát hiện ra anh cũng nói chuyện tán tỉnh, yêu đương, hứa hẹn với người bạn thân của tôi ở quê.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi đã phát hiện ra anh cũng nói chuyện tán tỉnh, yêu đương, hứa hẹn với người bạn thân của tôi ở quê.
Tôi cảm ơn anh ngàn lần thì cũng không bao giờ nói hết được sự biết ơn của tôi dành cho anh. Cảm ơn anh, người đến sau tử tế nhất...
Tôi vừa ly hôn với lý do chồng ngoại tình. Chồng tôi đã quỳ xuống xin tôi tha thứ và hứa sẽ làm tất cả để yêu tôi nhiều hơn nữa. Nhưng tôi vẫn nuốt nước mắt, lạnh lùng mắng chồng “không biết xấu hổ”. Chỉ có tôi biết nguyên nhân khiến tôi dứt áo ra đi.
2 người đó đã phản bội và làm quá nhiều điều sau lưng tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn đi đâu thật xa để tìm được sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn.
Sự bồng bột của tuổi trẻ 6 năm trước đã khiến tôi phải sống trong day dứt. Giờ đây, sự thật có nguy cơ bị phơi bày và hạnh phúc của tôi sẽ bị đe doạ nếu tôi không... ngoại tình.
Tiền anh mang đi cho bạn bè, tiêu pha vào tệ nạn làm tôi quá mệt mỏi.
Anh rất buồn, trở về nhà cũng tình cảm với con hơn, lại còn chủ động đề xuất đưa tôi và các con đi chơi đâu đó vài ngày.
Sợ anh đói nên dù tối muộn tôi vẫn mang cơm đến công ty cho anh nhưng khi thấy anh qua cánh cửa phòng, tôi đã đánh rơi hộp cơm xuống đất.
Mẹ chồng mình nhiều lúc điện thoại, nhắn tin với con dâu thân thiết như bạn bè. Chồng mình bảo, chả biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa…
Tôi từng có một chuyện tình rất lãng mạn, hạnh phúc. Tôi và chồng tự do yêu đương. Anh đối rất tốt với tôi, quan tâm đến từng vấn đề nhỏ. Dù công việc bận rộn đến mức nào, anh vẫn cố gắng chăm sóc tôi bằng mọi cách có thể.
Tôi mệt mỏi vô cùng vì mẹ chồng là người kỹ tính, ưa sạch sẽ, ăn phải ngon và hợp khẩu vị, hay soi mói.
Khi tôi ngồi viết những dòng này là khi tâm trạng tôi đang rối bời và hoang mang tột độ. Giá như có thể dễ dàng chết để quên đi những lỗi lầm của mình có lẽ tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi không dám chết. Và giờ tôi ngồi đây, với một câu hỏi đã giày vò tôi bao nhiêu đêm: Thú nhận với chồng hay cứ cố mà giấu giếm?
Một ngày gặp anh, sau nhiều lần trò chuyện bông đùa, tôi lại có cảm giác nhớ nhung.
Mẹ chồng và dì chồng luôn tìm cách xỉa xói tôi bất cứ lúc nào có thể, tôi luôn cảm thấy căng thẳng và không được thoải mái
Chúng tôi còn yêu nhau, nhưng cả hai đều đã quá mệt mỏi với cảnh sống chạy ăn từng bữa. Người tình của anh giàu có. Nếu ly hôn, anh cưới cô ta, cuộc đời sẽ sang trang mới.
Thấy cảnh cô ấy được chồng sắp cưới chăm sóc, chiều chuộng, tôi lại đắn đo không biết có nên nói sự thật về đứa con mà cô ấy mang trong bụng ra không.
Tôi không ước mong gì về một cuộc sống gia đình nữa nhưng luôn muốn có con, ước được làm bố.
Mới cưới nhau được hơn 2 năm, nhận được tin chồng đi làm xa, lòng buồn còn chưa hết, nghe anh nói những lời này tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật tạm bợ và rẻ rúm.
Cứ nghĩ đến cảnh sống cùng một người chồng lúc nào cũng mơ tưởng đến người yêu cũ làm tôi thấy khó chịu.
Cuộc đời trái ngang đến vậy nên đến bây giờ, khi ‘tức nước vỡ bờ’, tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
Cô em chồng lên đại học nên chuyển tới ở cùng vợ chồng tôi. Thế nhưng đêm nào em gái cũng đòi nằm chung với anh trai khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi biết họ vụng trộm sau lưng tôi, nhưng vì các con, vì kinh tế eo hẹp quá, tôi làm ngơ vờ như mình không hay biết. Tôi vẫn đối xử tốt với cả bạn thân và chồng dù biết thừa họ cắm sừng lên đầu tôi.
Lần theo dấu vết của chồng, tôi bắt gặp anh vào khách sạn. Tôi chết lặng, đứng người khi nghe được câu chuyện của anh và người đàn bà đó.
Anh ấy bảo sao món này lại làm thế này mà không làm thế kia. Thấy anh hỏi vô lý quá nên em bảo: “Này, ông bà già cho anh ăn cái gì mà hỏi ngu như lợn thế hả?”. Em thật sự suýt làm rơi đũa khi vừa nói xong đã thấy mẹ anh đứng ngay đằng sau...
Quyết tâm “đại tu” vòng 1 của mình, nhưng sau khi thấy được thái độ của chồng, tôi dường như chết lặng.
Khu vườn rộng gần bốn nghìn mét vuông trồng cây ăn quả lưu niên của gia đình tôi sắp đến ngày thu hoạch thì chỉ trong mấy ngày máy cưa, máy đào ầm ầm cắt, xới đã sạch bong, phẳng lì để ba má tôi kịp bàn giao mặt bằng cho chủ doanh nghiệp xây dựng khu resort, nghỉ dưỡng theo quy họach của tỉnh.
Cô ấy rất nhiều lần nói muốn cưới tôi, nhưng mỗi lần nghe câu nói đó, lòng tôi đều quặn đau.
Em tôi cảm thấy khó chịu vì cứ phải nín nhịn em suốt.