24 tuổi tôi có nên kết hôn với người mới tán tỉnh vài tháng
Tâm sựTôi không hiểu tình cảm dành cho anh có đủ nhiều để cưới không? Chỉ thấy rằng tôi đối xử với anh khác những người theo đuổi tôi trước đó.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi không hiểu tình cảm dành cho anh có đủ nhiều để cưới không? Chỉ thấy rằng tôi đối xử với anh khác những người theo đuổi tôi trước đó.
Tôi kể chuyện này với gia đình, mọi người nhất quyết phản đối.
Anh ôm lấy tôi an ủi, cố kiềm chế những cơn khóc nấc của vợ.
Anh xin lỗi cô gái đó, thậm chí còn nói cũng chẳng hứng thú gì khi bên người vợ như tôi.
Tôi cảm ơn vợ lắm, nhờ em tôi mới nhận ra giá trị của cuộc đời mình. Nhờ em tôi mới giữ được mái ấm này.
Từng lời chồng nói như búa tạ giáng vào đầu tôi, khiến tôi đau đớn rã rời. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc khi anh đi thẳng vào bàn làm việc, chìa cho tôi đơn ly dị. Ở cái đơn ấy, anh đã ký sẵn...
Công việc càng ngày càng tốt thì giờ anh tiếp tục cặp kè với nhiều người khác.
Trước khi kết hôn, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Kể từ sau khi cưới, đời sống tình dục luôn viên mãn, vậy mà, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao...
Sau chuyến công tác, em sẽ dành thời gian cho mình và một tờ đơn, điều em từng nói "đằng sau nó đều là sự khô héo cả".
Không ngờ anh nhắn lại: “Em rách việc thật”. Anh còn nói không ngờ em xem anh còn thua một con cún.
Từ sau mối tình thất bại đó, tôi dường như không thể mở lòng được với những người con trai khác, dù họ có nói gì đi nữa.
Thật sự không ngờ lại có ngày tôi gặp lại anh trong trường hợp nghiệt ngã thế này.
Từ khi chia tay em, tôi chẳng thể mở lòng với ai.
Hai lần em nói không thích tôi và từ nay sẽ không nói chuyện với tôi nữa, thế nhưng tôi cứ gọi thì em lại nói chuyện bình thường.
Nhìn anh nằm trên giường say khướt, tôi chợt nghĩ đến người chị dâu tội nghiệp ở nhà.
Vài tháng sau, chị tôi lại tình cờ biết em không quên người đó, vẫn qua lại và còn bị vợ người ta đến gặp dằn mặt một lần.
Từ khi chia tay em, tôi chẳng thể mở lòng với ai.
Mỗi lúc lĩnh lương về, phần tôi tôi lo, phần anh anh lo, việc chung thì bên nhà ai người đó tự xử lý.
Vợ tôi còn tỏ ra sám hối cảm thấy có lỗi với vợ con người đàn ông kia, có lỗi với tôi. Còn người đàn ông ấy nói rằng vẫn thường nhớ về vợ tôi, nhớ những ngày vui vẻ của hai người, và hi vọng sẽ có dịp nào đó gặp lại..."
Tình cảm vợ chồng tôi lâu nay đã trở nên tẻ ngắt. Chồng tôi lấy cớ làm việc khuya để ra ngủ riêng, né tránh không chạm vào người vợ. Tôi đã cố gắng níu kéo, khêu gợi anh ấy để được “ngủ” với chồng. Cứ tưởng tình cảm một lần nữa được nhen nhóm, nào ngờ…
Thời gian gần đây, nếu tôi có đòi hỏi, gần gũi thì cô ấy luôn từ chối, chỉ có đôi lần miễn cưỡng đồng ý…
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là 'lên đỉnh', cảm giác này tôi chưa bao giờ có ở chồng.
GiadinhNet - Nhiều người xung quanh thấy tôi có tài và giàu có đã rất bất ngờ khi biết tôi nấu ăn ngon, chu toàn chuyện nội trợ dù nhà có tới 2 người giúp việc.
Tôi tái mặt, giải thích cho chồng hiểu chính mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả.
Hồi trước, chỉ cần tôi nói mệt anh sẽ im lặng đi ngủ còn bây giờ, anh trở nên giận dữ, quay sang có hành động thô bạo với vợ để thỏa mãn.
Tôi tìm hiểu thì biết, chị không hay được ở bên chồng vì anh quá bận, không phải chị mải chơi như anh nói.
Cô ấy vẫn còn yêu tôi tha thiết, tôi rất bối rối, cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh bao nhiêu năm qua bây giờ càng mãnh liệt.
Tôi năm nay 28 tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, gia đình một mẹ một con, kinh tế ở hạng trung bình. Mẹ tôi là người phụ nữ mẫu mực. Cuộc đời bà chỉ có một ước nguyện là nuôi tôi lớn khôn, có công ăn việc làm ổn định và cưới một cô vợ hiền ngoan biết thu vén cho gia đình.