Ám ảnh chuyện bạn trai cũ khủng bố tinh thần nên tôi chẳng dám yêu ai khác
Tâm sựNhiều người tán tỉnh và lo lắng cho tôi nhưng tôi chẳng dám nhận lời.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Nhiều người tán tỉnh và lo lắng cho tôi nhưng tôi chẳng dám nhận lời.
Tôi kết hôn 15 năm và có với em 2 đứa con gái. Chúng tôi là một cặp hoàn hảo, một gia đình đầy yêu thương. Nhưng chẳng hiểu sao, vài năm trước, tôi lại ngoại tình.
Tôi đứng như trời trồng vì kinh hoàng. Tôi không ngờ mình lại có ngày hôm nay.
Mỗi khi chồng nát rượu chửi bới, dì tôi lại “ra lệnh” cho hai thằng con trói bố nó vào cột để trừng trị. Đến cuối đời, hai đứa con mặc dì nằm bán thân bất toại trên giường, oán trách bố mẹ cả đời hành hạ con.
Tôi biết nhiều gia đình trong làng có con gái đến tuổi kiếm chồng mong muốn tôi trở thành con rể của họ. Nhưng mục tiêu của tôi không phải lấy vợ ở làng, sinh con đẻ cái ở làng, rồi suốt đời bố, mẹ suốt đời con cái lại theo nhau “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vì miếng cơm, manh áo.
Dân trí Mẹ anh đón tôi ở cửa, nụ cười đang tươi rói bỗng nhiên tắt ngấm. Vào nhà, bà kêu mệt rồi đi về phòng, bỏ mặc tôi chơ vơ đứng đó trong sự bối rối của anh. Tôi cũng không ngờ thành phố này tưởng rộng lớn lại bé nhỏ đến vậy.
Tôi chỉ coi Minh như một người em trai, là nơi để trút hết những phiền muộn. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ hình bóng chàng trai ấy cứ in đậm trong tôi khiến trái tim tôi thổn thức.
Chồng tôi thường rất nín nhịn mẹ, nhưng ngay hôm đó, anh nổi giận vì mẹ chồng mỉa mai tôi...
Vừa rồi anh trở về, trên người là bộ quần áo nâu, một túi vải có vài ba bộ quần áo, xin tôi được ở lại cùng với con.
Cả hai chúng tôi say mèm. Không ai nhớ là đã đưa nhau vào khách sạn bằng cách nào.
Điều khiến vợ tôi được đàn ông chú ý không nằm ở ngoại hình mà là ở chất giọng ngọt quá mức, sở thích chụp ảnh gợi cảm và lối nói chuyện rất à ơi của nàng. Hình như tôi đã lấy phải một cô vợ lẳng lơ?
Dù chồng tôi nói có lý nhưng tôi lại luôn gân cổ lên cãi, tôi cho rằng chồng tôi tiết kiệm, ki bo, kẹt xỉn với cả vợ con.
Tôi vội vã tìm đến địa điểm đó thì thấy màn hình còn nguyên dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật em yêu - Thúy Thanh!', mấy bức ảnh của chồng tôi và nhân tình vẫn chạy qua trên màn hình.
Việc mẹ chồng đưa bọc áo cũ có thư có phải là cố ý để tôi biết mọi chuyện để dễ bề hất tôi đi không...
Tôi biết phải mở lời với con sao đây khi trước giờ nó vẫn nghĩ mình là con ruột của chồng tôi.
Thi thoảng tôi phụ em chút tiền để trang trải khi còn đi học. Tôi đưa nhiều hơn em cũng trả lại.
Mỗi lần tới thăm, tôi đều mua đồ bố mẹ anh thích, còn anh chẳng bao giờ quan tâm tới ba mẹ bạn gái.
Tôi chia tay vì những lời nhắc nhở và căn dặn trước khi đi chơi cô ấy đều không màng tới.
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ trẻ của tôi đang âu yếm quấn quít cùng một thanh niên lạ. Tưởng bắt được quả tang, vợ sẽ không có cơ hội chối tội, nào ngờ em đổ tại tôi hay đi công tác xa, bỏ em ở nhà cô đơn một mình nên em phải tìm sự chở che của người yêu cũ. Có thật vợ tôi yếu đuối, đáng thương đến mềm lòng vậy không?
Bố mẹ tôi gọi điện thì vợ không nghe máy. Tôi nói vợ không nghe, không biết phải nói gì nữa.
Chúng tôi đã có cuộc sống riêng, đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội, hai người vẫn là bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Lúc thì tôi bị cô ấy cho ăn tát, lần khác thì cô ấy túm tóc hoặc nện đầu tôi xuống giường…
Lần này tôi nghĩ chồng tôi đã một phen khiếp vía mà chừa cái thói ham hố bên ngoài. Tuy nhiên chẳng được bao lâu...
Cách đây 1 tuần, em chồng tôi trở về nhà tức giận với tôi và nói tôi là người lừa đảo, cấu kết với gã kia để lừa em.
Buổi đi chơi hôm ấy kết thúc khi mẹ chồng tôi bị trật chân vì giày quá cao, váy quá dài. Sau lần ấy ba chồng tôi nhất quyết không đi cùng nếu mẹ còn ăn mặc, trang điểm như vậy nữa.
Phải chăng tôi đã quá sai lầm khi không tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng cưới, bây giờ phải chịu nỗi đau đớn bẽ bàng vì lấy nhầm chồng.
Tức tối vì bạn trai mãi không tới, tôi đã có màn trả đũa anh ấy bằng một cách đầy ngu ngốc. Để rồi giờ đây tôi phải trả giá đắt cho hành động dại dột của mình.
Tôi ngẩn người ra, bao nhiêu chuyện của gia đình em trai mà đến giờ tôi mới vỡ lẽ. Sự thật là cậu ấy và em dâu chưa từng hạnh phúc như tôi từng nghĩ.