Có thai với chồng mà tôi chẳng vui chút nào
Tâm sựGiờ thai hơn ba tháng, tôi chỉ thấy nản, chẳng rõ nguyên nhân. Tôi muốn ly hôn, sinh con xong sẽ nói với anh chuyện này.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Giờ thai hơn ba tháng, tôi chỉ thấy nản, chẳng rõ nguyên nhân. Tôi muốn ly hôn, sinh con xong sẽ nói với anh chuyện này.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác anh vẫn còn tình cảm với mình. Còn trái tim tôi cũng loạn nhịp vì anh.
Đúng là tôi làm ra tiền, không tiếc em chồng thứ gì nhưng bỏ ra mấy chục triệu để em chồng giảm cân kiểu đó thì không ổn.
Biết được mọi chuyện, em bủn rủn chân tay. Dù vẫn theo đoàn rước dâu về nhà chồng nhưng em cảm thấy rất trống rỗng.
Anh ta thoáng giật mình khi thấy tôi rơi nước mắt, điều anh ta chưa từng thấy. Nhưng anh ta không hề biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.
Sau 10 năm, hạnh phúc vỡ oà khi cậu nhận ra mọi người, nhớ lại tất cả, lần đầu tiên cậu gọi tôi bằng hai chữ thân thương: Vợ ơi!
Tôi là phụ nữ, nhưng tôi chỉ thích lấy chồng, không thích đẻ con, có sao không?
Bố mẹ chê em bằng tuổi nên già, cười hở lợi, chê em bé nhỏ vì ngặng có 42 kg.
Biết vợ trong đó, tôi đập cửa gọi em, chắc thấy không còn lối thoát, vợ lúng túng mở cửa, đứng sau em là cậu lái xe trẻ đang lúng túng chỉnh sửa trang phục. Hóa ra lâu nay vợ vẫn qua mặt tôi để “giao nhận hàng hóa" trong kho với tình trẻ như thế này.
Tìm mãi không thấy điện thoại đâu, tôi lấy máy chồng bấm số gọi để tìm. Vừa bấm phím gọi, màn hình điện thoại chồng hiện lên hai chữ “con đĩ”. Tôi hoa mày chóng mặt. Tại sao chồng lại lưu số điện thoại tôi trong máy anh bằng hai từ kinh khủng thế?
Tôi không ngờ mình bị chồng qua mặt bao lâu nay mà không hề hay biết. Chồng tôi nhiệt tình nhận đi ship hàng cho vợ hóa ra là vì mục đích khác.
Anh cũng có vợ và con gần một tuổi, gia đình anh cũng rất hạnh phúc.
Anh bảo không có tật xấu gì cả, chỉ có việc nhậu là đã ăn sâu vào xương máu anh rồi nên không bỏ được.
Chị không biết quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai, nhưng chị không còn lựa chọn nữa.
Trước mặt bố mẹ tôi mà anh không tiếc lời mắng chửi: “Cô chưa về làm dâu mà còn trốn tránh, vô trách nhiệm với nhà chồng. Không biết sau này người nhà tôi sống chết cô có thèm đếm xỉa không?”.
Cái bụng bầu 3 tháng của cô ấy làm cho đám cưới này phải tiến hành sớm hơn dự định. Và ngay trong ngày gia đình tôi sang xin cưới, cô ấy hồn nhiên phát biểu một câu khiến cả họ nhà tôi giận tím mặt.
Tôi hay nghe mọi người than thở ở cữ nhà chồng bất tiện, khổ sở lắm nhưng tôi thì khác. Mẹ chồng đun cho tôi từng nồi nước xông hơi. Bữa cơm thì đủ món, đủ chất...
Tôi phát hiện ra mình bị lậu, phải đi chữa trị.
Chị dâu tương lai phá em và anh vì sợ chuyện quá khứ sẽ bị em nói ra. Vậy mà người yêu không tin còn nói không ngờ em lại ích kỷ và dối trá bịa đặt như thế.
Chính vì tôi đã làm như vậy nên tất cả mọi người đều đứng về phía tôi. Đó cũng là kế hoạch của tôi để người đàn ông ấy phải trả cái giá của sự phản bội.
Hắn sắm cho bạn gái tôi không thiếu thứ gì. Tôi chạnh lòng nhưng không dám trách. Con gái chỉ có tuổi thanh xuân để được yêu chiều, tôi không lo được cho cô ấy, hắn làm được, thì đành im mà nhìn thôi!
Em thật sự khó xử và không biết phải làm thế nào nữa. Nhiều người khốn khổ vì mẹ chồng, còn em thì đang sống dở chết dở vì bố chồng.
Chồng cũ cười buồn, tay cứ xoay xoay ly cà phê: “Vậy thì tốt. Nếu hồi đó anh cứ cố chấp thì chắc em đã chẳng được hạnh phúc như bây giờ. Ít ra em cũng đã có một đứa con”.
Hai vợ chồng tôi vốn có đời sống yêu đương viên mãn. Nhưng chỉ sau 6 tháng đi học nước ngoài về, tôi bỗng nhiên mất vợ vào tay… mấy anh chàng trong phim sex.
Tôi yêu em, lúc nào cũng xem con em như con ruột mình. Cuối tuần, chúng tôi lại đi chơi, như gia đình thật sự.
Tôi yêu đơn phương cô gái massage với cảm xúc mãnh liệt dù chẳng biết em là ai.
Tôi năm nay ba mươi tám tuổi, đã ly hôn và làm mẹ đơn thân 5 năm nay. Tôi thực sự không muốn phải làm mẹ đơn thân đến hết cuộc đời, nhưng những mối quan hệ đến sau thường không như tôi mong đợi. Và vì lẽ đó, ở tuổi gần bốn mươi tôi vẫn đang cô đơn dù nhan sắc khá mặn mà xinh đẹp.
Tưởng anh tu tỉnh nhưng không ngờ tháng vừa rồi anh lại chơi tiếp, nợ cũ chưa xong lại nợ mới 30 triệu.