Vợ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và tiền
Tâm sựCháu họ đến ăn ở nhà tôi một tháng, cháu đưa tiền tôi nói không cần nhưng vợ thì lấy đủ cả tiền điện nước…
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Cháu họ đến ăn ở nhà tôi một tháng, cháu đưa tiền tôi nói không cần nhưng vợ thì lấy đủ cả tiền điện nước…
Tôi và đồng nghiệp cũ cùng yêu vợ tôi, nhưng cô ấy lựa chọn tôi và bây giờ lại phản bội lại tôi để ngoại tình với người ấy…
Mặc bộ váy đỏ ôm sát, tóc xõa dài, cô ấy bước đi khiến tôi không sao chớp mắt được. Trời ạ, tình địch của tôi đây sao? Tôi đã quá xem thường cô ấy rồi.
Hơn 30 tuổi, sành sỏi chốn thương trường, tôi đâu ngốc đến độ không biết em đang lợi dụng mình. Nhưng vì quá cuồng si em, tôi chấp nhận như một gã khờ mặc cho em “đào mỏ”.
Phụ nữ chẳng bao giờ chịu nổi cảnh chung chồng. Dù nhiều người nói tôi nhắm mắt mà cho qua dù sao anh ấy cũng vẫn đối xử tốt với vợ con, không đánh đập bạc bẽo gì nhưng tôi thực sự đã không còn chịu nổi.
Tôi biết mình là một thằng đàn ông kém cỏi khi mắc bệnh vô sinh, nhưng nghĩ đến tương lai nên tôi đành phải nhắm mắt cho vợ đi xin lấy một mụn con. Không ngờ, vợ tôi lại được thể làm tới...
Anh chị cưới nhau 3 năm rồi, nhìn chị gầy cả chục kg, cả gia đình ai cũng xót chị nhưng không biết làm sao với anh bây giờ.
Vợ chồng tôi sống cùng nhau cũng như 2 người dưng, chồng vẫn mơ tưởng và không bỏ người tình của mình.
Tôi đứng ngay ngoài cửa khách sạn để chờ, vậy mà khi thấy tôi, chồng thản nhiên giới thiệu cô gái đó là khách hàng của chồng, anh đưa cô ấy vào khách sạn để được yên tĩnh “tư vấn việc làm cho khách, chứ chẳng hành động gì sai trái cả”.
Nào ngờ, tôi uống thuốc chồng mua được một ngày thì có triệu chứng lạ. Buổi sáng đi làm, tôi hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn rồi ngất ở công ty.
Chúng tôi và cả chồng chị đã từng như những con "ký sinh trùng" sống bám vào chị, để đến bây giờ chị héo mòn cả thân xác.
Anh vẫn sống chung nhà với chị ấy vì lý do con còn bé, anh cần thời gian kèm cặp con cho cứng cáp.
Hôm trước, anh có một số sự đụng chạm với tôi, tôi không hài lòng.
Tôi đã rất ân hận vì tội lỗi của mình gây ra. Tôi muốn vợ hãy cứ mắng nhiếc, chửi bới tôi cho nhẹ lòng nhưng cô ấy lại không làm vậy. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi thật sự sợ hãi.
Giây phút chị dâu tự tay kéo khóa chiếc váy cưới giúp tôi và khen tôi là cô dâu xinh đẹp nhất chị từng thấy, nước mắt tôi cứ chảy ra.
Tôi bất ngờ không né kịp nên quần áo đều ướt hết. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì tôi lại bị chị ấy mắng xối xả...
Người nhà nói đến tai tôi việc vợ ngoại tình, nhưng tôi không tin mình đã mất vợ đơn giản như vậy, lại còn vào tay chính gã hàng xóm vẫn chào tôi mỗi ngày.
Không ngờ ba mẹ anh cũng yêu thương và chấp nhận tôi như con dâu.
Công việc càng ngày càng tốt thì giờ anh tiếp tục cặp kè với nhiều người khác.
Yêu anh mà nhiều đêm tôi khóc thầm vì thấy mình không được tôn trọng, suốt ngày anh kiểm tra điện thoại, rồi tiền nong không chia sẻ với tôi.
Nghi ngờ, tối hôm qua dỗ cho con ngủ xong, tôi rón rén theo chân chồng và chết đứng khi thấy chị Xuyến trong bộ đồ ngủ mỏng manh, vừa mở hé cánh cửa là chồng tôi nhào ngay vào, ôm chị chặt cứng…
Thời điểm gặp anh, tôi chưa hề biết anh đã trải qua hai đời vợ. Với người vợ đầu, anh ly hôn cách đây hơn 10 năm, với người vợ hiện tại, họ lấy nhau trên 5 năm.
"... Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra gã đàn ông ấy chính là chồng H. Thành phố này thật quá bé nhỏ. H. đã từng dùng thủ đoạn để cướp người yêu tôi, bôi nhọ nhân phẩm tôi, và giờ thì người đàn ông của cô ấy đang tìm cách ve vãn tôi. Nếu tôi ra tay, mọi chuyện sẽ thật thú vị..."
Vừa bước lên, chú rể đã không nói không rằng giành micro trong tay người dẫn chương trình. Hẳn là anh muốn nói vài lời cảm ơn hoặc bày tỏ tình cảm gì đấy, nhưng không ngờ...
Hàng trăm lần đọc bản tường trình của vợ về chuyện ngoại tình, tôi vẫn không biết phải làm sao. Ly hôn thì 3 đứa con thơ dại sẽ sống thế nào. Còn nếu tiếp tục sống chung thì không biết tôi có thể tha thứ và sống bình yên được với cô ấy nữa không.
Thấy cảnh người mẹ tàn tật vừa trông đứa con nhỏ vừa khâu vá để kiếm sống mà tôi đem lòng thương xót. Đi đâu về có đồng quà tấm bánh tôi cũng để dành cho thằng bé. Nhưng rồi một ngày tôi nghe như sét đánh ngang tai…
Tôi không biết phải đối diện với mẹ tôi ra sao, một người mẹ tôi đã từng rất tự hào yêu thương…
Nhiều lần tôi được nghe câu “49 chưa qua, 53 đã tới” để chỉ vận hạn của ai đó khi bước qua độ tuổi này. Thế nhưng chồng tôi không nằm trong giới hạn này khi đúng 49 tuổi anh được ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc và như trời cho lộc khi tuổi 53 anh lên làm giám đốc thay cho sếp cũ đến tuổi về hưu.