Bàng hoàng trước bí mật của vợ sắp cưới
Tâm sựRồi một tối em hẹn gặp tôi bảo có chuyện muốn nói, nói xong rồi mọi chuyện thế nào tùy tôi quyết định....
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Rồi một tối em hẹn gặp tôi bảo có chuyện muốn nói, nói xong rồi mọi chuyện thế nào tùy tôi quyết định....
"Chỉ trong có vài tháng vừa rồi cô ấy mua laptop mới, đổi điện thoại và máy tính bảng, mua hai chiếc túi đắt tiền và đi du lịch 5 sao với bạn bè mà không hề hỏi ý kiến tôi về việc chi tiêu".
Không hiểu sao tôi luôn ghen tuông với người cũ của chồng nhất là khi nghĩ đến cảnh ngày xưa, 2 người thân thiết bên nhau.
Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống bởi trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi là anh hàng xóm "tốt bụng" đang ngáy như kéo bễ. Còn Huyền của tôi với váy ngủ trễ xuống, nhàu nhĩ mà không cần làm em tỉnh giấc tôi cũng biết việc gì vừa xảy ra ở đây...
Giờ rời khỏi nhà chồng chị sẽ chỉ có hai bàn tay trắng và đứa con thơ, không có nghề nghiệp gì để duy trì cuộc sống.
Lý do em ngoại tình vì thấy buồn và do tôi không quan tâm, không gọi điện thoại thường xuyên, em cô đơn nên mới làm vậy.
Chẳng biết có phải do tôi không nói nên chồng càng khinh thường? Tương lai sao tôi thấy mù mịt quá.
Nếu giành quyền nuôi cả hai thì tôi không nuôi nổi với mức lương công nhân của mình.
Thật sự không ngờ anh ngang nhiên ngoại tình lại còn trơ trẽn như vậy.
Lúc tôi gọi, anh còn bẽn lẽn hỏi tôi có bị chúng cưỡng hiếp hay cướp tài sản không? Tôi buồn rầu trả lời tôi chẳng bị sao hết, nhóm đó thấy anh bỏ chạy nên còn thương tình cho tôi thêm tiền bắt taxi về.
GiadinhNet – Bên cạnh những câu dặn dò chồng ăn uống đầy đủ, đúng giờ; không la cà rượu bia, quán xá; chịu khó làm việc dành tiền mua sữa cho con… vợ tôi còn dặn một câu khiến tôi “đứng hình”.
Vợ chồng em cưới nhau mới được 5 tháng, tình cảm vợ chồng nhìn chung tương đối mặn nồng, dẫu hai đứa gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn khá chóng vánh. Chồng em là người làm kinh doanh, giao thiệp rộng nên thường xuyên vắng nhà. Em cũng xác định chồng mình là người làm ăn nên học cách tin tưởng chồng. Thế nhưng em vừa phát hiện một sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên, mỗi khi rời khỏi nhà đi công tác anh ấy đều “quên” mang theo nhẫn cưới.
Thật không ngờ con dâu lại lấy tấm lòng thành đáp trả những cay nghiệt của tôi.
Mới đầu vợ cũng rất thương chúng, nhưng dần dần tôi thấy cô ấy lạnh nhạt, không quan tâm tới hai đứa nhiều như trước nữa.
Tôi có con, làm mẹ đơn thân và trong mắt người khác, tôi chính là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, đi cướp chồng người khác.
Tôi kết hôn đã được 15 năm. 5 năm trước chồng tôi ngoại tình. Kể từ đó, hôn nhân của tôi giống như địa ngục.
Giờ tôi mới ngoài hai mươi, tôi chưa va vấp cuộc đời nhiều, liệu sau này tôi có thể một mình nuôi con hay lại phải dựa vào một người đàn ông khác. Nếu vậy thì cuộc đời con tôi khác gì đời bố nó, chịu mọi thiệt thòi.
Tôi gần như chết đứng khi cầm trên tay những bức hình vợ mình chụp với gã người yêu cũ. Đau đớn hơn, kết quả xét nghiệm AND của một trong hai đứa con mà tôi yêu thương lại không trùng huyết thống với tôi…
Tôi chết đứng khi biết kết quả xét nghiệm, con tôi và đứa trẻ hàng xóm đều là con ruột của chồng tôi.
Khi nhìn thấy họ cùng nhau vào nhà nghỉ, tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi cuộc tình quá nặng nề này.
Suốt cả đêm tôi không sao ngủ được vì câu nói vô tình đó.
Những lời lăng mạ, chì chiết, sỉ vả tôi chẳng thể nào quên nổi, luôn cảm thấy nhức nhối, cay đắng khi nhớ lại.
Tôi tức quá đã đuổi vợ nhưng cô ấy không đi.
Gia đình bên ngoại chỉ cưu mang cho mẹ con tôi chỗ ở chứ không khá giả để giúp đỡ.
Suốt cả đêm tôi không sao ngủ được vì câu nói vô tình đó.
Nam lộ rõ bản chất là kẻ "đào mỏ" khi cứ nhắc đến việc cưới tôi về là để được cha mẹ tôi cho tiền mua nhà ở Sài Gòn. Căn nhà mơ ước của anh không được đáp ứng, anh ghẻ lạnh với tôi đi sớm về muộn.
Người ta vẫn nói quá khứ chỉ là quá khứ, còn hiện tại là điều quan trọng nhất. Thế nhưng tôi hiện giờ đang bị những nỗi ám ảnh của quá khứ bủa vây. Tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục đám cưới với người đàn ông tôi yêu không nữa.
Người ta làm dâu thì sợ mẹ chồng khó tính nanh nọc, còn em thì lúc nào cũng nơm nớp từng lời ăn tiếng nói, mẹ chồng nói gì cũng phải dùng hết công suất não mà suy nghĩ, chỉ vì mẹ chồng em quá khéo, nói vậy mà chưa chắc đã phải vậy.