Vừa mở hộp quà ra, chồng đã tát tôi ngay trong ngày cưới
Tâm sựChồng tôi hào hứng mở hộp quà mặc cho tôi ngăn cản. Để rồi ngay sau đó anh trở mặt với tôi ngay ngày cưới.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Chồng tôi hào hứng mở hộp quà mặc cho tôi ngăn cản. Để rồi ngay sau đó anh trở mặt với tôi ngay ngày cưới.
Dù nghi ngờ chồng ngoại tình , chị vẫn tin, vẫn kỳ vọng ở anh quá nhiều. Để rồi, sự thật còn khiến chị đau lòng hơn trăm lần.
Hôn nhân của tôi không hạnh phúc, trong quá trình giải quyết ly hôn tôi dần có cảm tình với anh, luật sư của tôi. Trong suốt nửa năm tôi mới giải quyết xong vụ ly hôn phức tạp vì còn dính dáng đến việc giành quyền nuôi con và chia tài sản. Ngay từ những ngày đầu mới gặp, tôi và anh dường như đã có cảm tình với nhau. Có lẽ vì động lực này mà anh không tiếc công sức và tiền bạc để giúp tôi thắng kiện.
Bố mẹ chồng tôi có ba người con trai, chồng tôi là con út trong nhà. Mẹ chồng từng nói với tôi hồi trẻ bà đã luôn ước ao có một cô con gái, còn bố chồng tôi thì luôn vỗ ngực tự hào khi nào chết sẽ có 3 thằng chống gậy.
Chồng tôi đi công tác vừa đến nơi là nhắn tin cho cả cô ấy và tôi tình hình phòng ốc khách sạn hoặc là chuyến bay có chậm không.
Kiên mặt cắt không còn giọt máu, anh lắp bắp thanh minh rằng vì cô ô sin trẻ mời gợi nên anh không giữ được mình. Cô ô sin nước mắt hai hàng tố chồng tôi cho tiền cô, dụ dỗ cô chứ cô không dám qua mặt tôi như thế! Tôi biết tin ai bây giờ? Con gái tôi còn quá nhỏ để phải chịu cảnh li tán của cha mẹ.
Gia đình em khó khăn, bố mẹ lại già yếu, muốn em cưới chồng để ổn định cuộc sống, trong khi tôi lại chưa thể cưới em được ngay.
Sáng hôm sau, công ty bị trả lại một lô hàng, anh kiếm chuyện cằn nhằn đổ lỗi cho tôi vì chuyện đêm qua mới bị “phông lông” như thế...
Thấy anh nhiệt tình đưa mình đi khám, tôi đã thấy hạnh phúc vì được anh quan tâm. Nào ngờ, anh làm thế là có lí do cả.
Và em gái tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Lập cùng chị hàng xóm quấn chặt lấy nhau ngay tại nhà tôi. Lập tái dại khi nhìn thấy cô em vợ, anh lắp bắp xin lỗi và thanh minh rằng anh bị cô hàng xóm độc thân đa tình quyến rũ nên anh khó chối từ…
Chồng không bao giờ lên tiếng, để mình tôi chịu những trận nói đấy, lúc nào cũng nhịn và im lặng.
Cuộc đời người phụ nữ như tôi cho tới lúc này coi như chấm dứt, chấm dứt quãng thời gian làm dâu, làm vợ của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại rơi vào bi kịch thế này.
Gần đây, vì chuyện chuẩn bị quà cưới cho em gái chồng mà vợ chồng tôi tranh cãi lục đục bởi chồng tôi cho rằng tôi tính toán với gia đình chồng, khác máu nên tanh lòng, nhỏ nhẹn chật hẹp.
Giờ đây, tôi phải đối diện rằng cô ấy từng có con và đứa bé đang được một gia đình khác nhận nuôi.
Hầu như các mối quan hệ của tôi đều không bao giờ quá 3 tháng.
Thậm chí anh đe dọa sẽ ly hôn tôi để cưới cô gái khác chiều anh chuyện ấy mỗi khi anh muốn. Nghe anh nói câu đó tôi hụt hẫng lắm, cảm giác như anh đang "ăn bánh trả tiền" chứ không coi tôi là vợ.
Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, bước vào vào nhà tôi chợt thấy đôi giày lạ, xếp gọn gàng ở bậc thềm...
Đứng trước chồng tôi, anh bảo tôi là gái mại dâm, anh thấy số trên mạng nên gọi giải quyết chứ không yêu đương gì.
"Chị đẹp, nhân hậu và tự chủ thì sao không nghĩ cách để anh T phải sợ mất chị” câu nói nhẹ nhàng của Trang khiến tôi thức tỉnh.
Nhìn cảnh cô ta nằm trên giường vẻ đắc thắng, tôi thản nhiên mở ví của anh ra, ném cho cô ta nắm tiền rồi kéo anh về. Tôi dám chắc, cô ta sẽ cảm thấy nhục nhã nhiều lắm!
Đang choáng váng thì nghe tiếng xe máy của chồng về, nhìn ra cửa thấy chồng nhẹ nhàng âu yếm đỡ 1 cô gái trẻ trung xuống xe.
Em năm nay 24 tuổi, người yêu em 27. Em sinh ra ở thành thị, còn quê anh ấy là một vùng nông thôn khá hẻo lánh.
Tôi nghĩ mẹ chồng cũng là phụ nữ, từng mang nặng đẻ đau, hơn ai hết bà phải hiểu và yêu thương tôi mới phải, đằng này suốt ngày bà cứ ghen tị với tôi.
Có lúc, tôi tìm cách tâm sự với chồng thì anh lại chửi tôi, cho tôi là thế nọ thế kia.
Chẳng phải tôi yêu quý gì bà mà chỉ là để tiện nhờ vả nhưng tôi ngỏ ý nhiều lần bà không đồng ý.
Anh ta tiếp tục gây khó dễ, muốn gặp tôi, rồi chửi bới, trách móc tôi sống cạn tình cạn nghĩa, cố ý muốn cho mọi người biết chuyện cũ.
Tôi lấy vợ được một năm, chúng tôi có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Tưởng chừng như chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà tôi êm xuôi và không sóng gió. Nhưng tôi đã lầm...
"Rồi một ngày tôi đã phát hiện ra lý do vì sao vợ chồng tôi cưới nhau đã hai năm, không bệnh tật gì mà lại chưa có con. Là vợ tôi đã giấu tôi, ba tháng đi tiêm thuốc tránh thai một lần"...