Thật không ngờ mẹ chồng có thể "lật ngửa ván bài" với tôi như thế!
Tâm sựKhi xuất viện về nhà, mẹ chồng đã đưa ra một yêu cầu khiến tôi chao đảo. Bà gọi tôi đến phòng, rồi nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói ra những lời tựa sét đánh.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Khi xuất viện về nhà, mẹ chồng đã đưa ra một yêu cầu khiến tôi chao đảo. Bà gọi tôi đến phòng, rồi nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói ra những lời tựa sét đánh.
Hơn tháng nữa tôi lấy vợ - người mà với tôi ngoài cái tên và khuôn mặt tôi chẳng biết gì hơn về cô ấy nữa cả. Dù chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng tôi vẫn buộc lòng phải cưới.
Nghĩ rằng đã tìm được “tình yêu lớn”, người đàn ông đó nhất định tìm mọi cách hành hạ để vợ chán nản, buông tay. Nào ngờ, khi mang giấy ly hôn “hành diện” khoe với bồ, cô ta cười khẩy…
Đã thống nhất sẽ chia tay trong hòa bình, vậy mà giờ đây cô người yêu cũ lại báo có bầu khiến cả ba chúng tôi đều khó xử.
Tôi không đánh ghen, không chửi bới mà thực ra tôi không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Tôi ngồi sụp xuống đất, thất thần tuyệt vọng.
Và khi mở cửa ra, tôi đã choáng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên cạnh nhau. Tôi hỏi, chị là ai, chị cười ‘là chị đây, vợ của anh T’. Tôi sụp đổ, tự nhiên nổi da gà.
Tôi yêu chồng mình, muốn chồng tin tưởng, muốn anh cho tôi đóng vai trò của một người vợ cùng xây tổ ấm sao mà khó quá vậy?
Gia đình muốn em làm trong cơ quan nhà nước nhưng không được nên em quyết định đi nước ngoài và mọi người ủng hộ.
Giờ tôi thật sự không biết phải đối diện với bản thân và sếp như thế nào, chồng không biết có cảm nhận được tội lỗi của tôi không.
Mọi người nói gì về tôi anh cũng im lặng và cười trừ, anh chẳng bảo vệ tôi trước mặt mọi người.
Ngày họp lớp cấp 2 sau 13 năm xa cách, Thắng cầm tay tôi chua chát nói: "Vì anh ngày đó hèn kém, không đủ dũng khí bảo vệ tình yêu nên 2 ta dang dở...".
Anh ấy chỉ biết đến công việc, về nhà lúc nào cũng ôm khư khư cái máy tính hoặc điện thoại mà không bao giờ chia sẻ việc nhà với vợ con.
Không hiểu mình làm gì mà bị sếp ghét. Tôi đến là chào, đi về cũng chào, không hề vô lễ, cũng không buôn dưa lê.
Anh cũng rất đáng thương khi không được sống với người anh yêu mà phải sống với tôi.
Vợ tôi không xinh đẹp nhưng rất quan tâm đến tôi. Biết tôi có nhân tình, cô ấy không hề la lối om sòm, không hề đến tìm em nói lý, chỉ lặng lẽ khóc một mình rồi hôm sau để lại cho tôi mảnh giấy và bỏ đi đâu mất.
Các chị các mẹ có chồng đam mê thứ này thứ kia mới hiểu được hoàn cảnh của em.
Nhìn ảnh cô ta đau khổ, khóc mếu khi vừa sảy thai thì bị anh bỏ, tôi có đôi chút xót thương. Nhưng nghĩ lại những gì cô ta làm với tôi, tôi lại thấy mình không cần phải hối hận.
Thật sự không ngờ anh ngang nhiên ngoại tình lại còn trơ trẽn như vậy.
Ở giữa, tôi khó xử quá. Tôi không biết ai đã lấy khoản tiền đó. Giờ hỏi bạn gái cũng ngại mà không hỏi thì một mất, mười ngờ.
Điều làm tôi không thể chấp nhận nổi là màn biểu diễn đặc biệt của em dâu trong chính đám cưới của mình. Đó là màn nhảy sexy cùng những vũ công nam trên sân khấu, khiến người xem nóng mắt.
Càng yêu lâu tôi càng bắt đầu thấy chán cái gã đàn ông này. Là anh ta đang thử tôi, sống tiết kiệm hay là loại ki bo và đào mỏ?
Giờ chồng tôi nhất quyết đòi tôi đi gỡ vòng tránh thai và phải mang thai ngay lập tức. Nếu không anh sẽ ra bên ngoài để kiếm con.
Thấy em đau khổ vật vã, ai cũng nói em phải gánh chịu nhưng tôi thấy thương em, bởi biết em vốn yếu đuối.
Chồng như cái bóng che chở tôi bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi cái bóng của chồng khiến tôi thấy sợ hãi.
GiadinhNet – Im lặng không phải lúc nào cũng “là vàng”. Bởi nó đã gặm nhấm, chôn vùi cuộc hôn nhân của tôi một cách đầy cay đắng.
Vậy đó, hơn 4 năm anh chưa ngày nào về thăm con. Tôi không biết mình thiếu cái gì mà anh lạnh nhạt với tôi.
Hồi tôi sinh đứa thứ hai tôi đã phát hiện ra chồng mình dan díu với một đồng nghiệp. Lúc đó đứa lớn chưa tròn hai tuổi, đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, lại thêm chồng khẩn thiết van xin nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng đó vẫn là một vết thương lòng mà tôi không bao giờ còn muốn chạm đến.
Tôi bắt đầu công việc mới của mình vào năm ngoái và gặp gỡ rồi yêu anh, người làm ở một bộ phận khác.