Lời bộc bạch đẫm nước mắt của chú rể giữa tiệc cưới khiến đôi bên gia đình "té ngửa"

| Tâm sự

Vừa bước lên, chú rể đã không nói không rằng giành micro trong tay người dẫn chương trình. Hẳn là anh muốn nói vài lời cảm ơn hoặc bày tỏ tình cảm gì đấy, nhưng không ngờ...

Khoác tay Chiến bước vào lễ đường, Dung nói không hồi hộp là nói dối dẫu giữa cô và anh không có tình cảm thắm thiết, nồng nàn, bởi 2 người chỉ mới quen nhau nửa năm qua mai mối. Xét thấy điều kiện và nhân phẩm của Chiến không tệ, bản thân cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, cùng với sự thúc giục mạnh mẽ của 2 bên gia đình, Dung bèn gật đầu đồng ý kết hôn. Tuy thế, từ ngày hôm nay cô và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng, cùng đầu gối tay ấp, đồng cam cộng khổ vượt qua những ngày tháng sau này.

Cô dâu và chú rể bước lên sân khấu trong ánh mắt vui mừng và những lời chúc phúc của mọi người. Người dẫn chương trình phía trên đang tươi cười đợi nhân vật chính lên đến nơi là tuyên bố cắt bánh, uống rượu giao bôi, thậm chí hôn nhau cho hội trường phấn khởi. Nào ngờ vừa bước lên, chú rể đã không nói không rằng giành micro trong tay người dẫn chương trình. Mọi người hơi ngạc nhiên, song chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Hẳn là Chiến muốn nói vài lời cảm ơn hoặc bày tỏ tình cảm gì đấy, vì thế khách mời đều yên tĩnh chú tâm nghe chú rể nói.

“Trước mặt tất cả mọi người ở đây, trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn vì sự có mặt ngày hôm nay. Tiếp đến là muốn nhờ mọi người chứng kiến giúp tôi một chuyện…”, Chiến nói đến đó thì hơi ngừng khiến ai cũng hy vọng được nhìn thấy màn quỳ xuống đeo nhẫn cho cô dâu của anh.

Ấy vậy mà những lời tiếp theo của Chiến lại khiến cả hội trường ngây ngẩn, đồng thanh trong lòng hỏi 1 câu: “Đây là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”. Thì ra Chiến kể lại một câu chuyện tình yêu nồng nàn, say đắm nhưng cái kết lại thương tâm, đầy nước mắt. Nam nữ chính yêu nhau chết đi sống lại, oái oăm thay gia đình nam chính ngăn cản, ghét bỏ nữ chính, hạ nhục cô nhiều lần khiến cô tự ái và đau lòng bỏ đi một nơi thật xa. Nam chính muốn đi tìm cô thì bị mẹ lấy cái chết ra ngăn cản, còn sắp xếp ngay cho một đối tượng xem mắt, tuyên bố nếu không lấy cô gái đó thì sẽ từ nam chính không nhận anh chàng là con nữa.

Ảnh minh họa

“Toàn bộ câu chuyện là như thế, ngày hôm nay tôi đứng ở đây do bị ép buộc, chứ bản thân tôi không yêu cô gái này, tôi chỉ mong được đi tìm người tôi yêu mà thôi. Nhưng sức tôi nhỏ bé, 1 mình không thể chống lại cha mẹ, vì vậy mong mọi người hãy giúp tôi khuyên nhủ ba mẹ tôi bỏ đi ý định ép duyên tôi, khiến cả tôi và người con gái tôi yêu phải chịu đau khổ cả đời. Nếu được thành đôi, chúng tôi hứa sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, đồng thời báo hiếu bố mẹ không để ông bà phải thất vọng”, nói đến câu cuối, Chiến đã như muốn rơm rớm nước mắt.

Khách mời ở đây đâu phải ai cũng thân thiết đến mức đi khuyên can được chuyện nội bộ gia đình này, hơn nữa còn có một nửa là khách của nhà gái. Chiến công khai mọi chuyện ra thực chất cũng là dùng chiêu của bố mẹ mình, nhờ dư luận gây áp lực với ông bà, để ông bà không dám ép buộc anh ta nữa mà thôi.

Gia đình 2 bên sau khi nghe xong những lời bộc bạch đầy nước mắt của Chiến thì đều chết sững. Mẹ cô với mẹ Chiến vì ngoài sức chịu đựng mà thậm chí còn ngất đi. Mẹ cô quá đau xót cho con gái, còn mẹ Chiến hẳn vì tột cùng phẫn nộ khi con trai dám trái ý mình, mà lại giữa bàn dân thiên hạ. Dưới hội trường những người nhiệt tình đã bắt đầu xì xào bàn tán, chê trách bố mẹ Chiến làm cha mẹ vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư, tự quyết của các con, sao có thể cưỡng chế con mình làm việc mà nó không thích như vậy.

Hẳn sau lần này, bố mẹ Chiến vì áp lực dư luận sẽ đồng ý cho anh ta kết hôn với ý chung nhân. Nếu không thì ông bà phải gánh cái danh độc đoán, chê nghèo tham giàu, chia uyên rẽ thúy cả đời, ông bà trọng mặt mũi thế cơ mà! Cách này rõ ràng hay ho hơn hẳn phương án Chiến bỏ nhà ra đi, như thế người yêu của anh ta cũng sẽ phải lén lút theo anh ta, đám cưới mà không có nhà trai và được bố mẹ chồng thừa nhận thì tủi thân cỡ nào chứ?

Nghe xong bài diễn thuyết của anh ta, Dung chỉ ngỡ ngàng một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Suy cho cùng, cô với anh ta cũng không có cảm tình sâu nặng gì. Dung nhìn sang Chiến đang sung sướng khi mục đích đạt được mà thấy khinh bỉ vô cùng. Vì mục đích của mình mà bất chấp hết thảy, mang hạnh phúc cả đời một người con gái khác thành trò đùa, chẳng những thế còn khiến bố mẹ cô đau lòng theo.

Cô giật voan và vương miện cài đầu xuống, tháo găng tay, bước lên tặng cho Chiến 2 cái tát hết sức bình sinh. Cả tiệc cưới vì thế mà an tĩnh trở lại. Dung cầm micro, nói rành rọt: “Tôi đánh anh ta không phải vì anh ta không yêu tôi, còn nhớ thương người cũ. Tôi đánh anh ta vì anh ta nhẫn tâm mang chuyện chung thân đại sự của tôi – 1 người vô tội ra để toan tính cho mục đích của mình. Mẹ tôi còn vừa ngất đi, mãi mới tỉnh, mẹ tôi có lỗi với anh ta sao? Anh ta là một người tình quá tốt, nhưng anh ta làm người lại thật thất bại”.

Vứt micro, Dung xoay người bước nhanh xuống dưới. Ánh mắt mọi người nhìn Chiến lập tức có sự thay đổi rõ rệt, chẳng biết là ai khởi xướng mà lần lượt mọi người bỏ về. Nhất là khách đằng nhà gái, có người bức xúc còn lớn tiếng mắng chú rể vài câu. Chiến sượng mặt đứng trên sân khấu, nghẹn đắng không phản bác được gì. Mục đích đã đạt được, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, mà âu cũng là xứng đáng.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.