Làm sao để anh nhận rõ bộ mặt thật của vợ
Tâm sựMới đây, chị gặp tôi và mẹ anh đi cà phê về, chị còn cười khẩy rồi cùng mấy cô bạn chỉ trỏ chúng tôi, đi qua không thèm chào một câu.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Mới đây, chị gặp tôi và mẹ anh đi cà phê về, chị còn cười khẩy rồi cùng mấy cô bạn chỉ trỏ chúng tôi, đi qua không thèm chào một câu.
Tôi vừa lấy chồng được hai tháng. Nhà chỉ có 3 người: mẹ chồng, chồng và tôi. Thế nhưng tôi cứ cảm giác cuộc sống mới có phần gượng ép. Nhất là chồng tôi, anh tỏ ra lạnh nhạt hẳn với vợ so với ngày đang yêu. Lý do anh đưa ra là không muốn mẹ nhìn thấy mình tình cảm quấn quýt, sẽ tủi thân.
Chồng hốt hoảng khi thấy tôi, còn tôi muốn ngất xỉu khi thấy Xoan đang run rẩy đứng nép sau lưng chồng, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù. Chồng lắp bắp thanh minh vì anh say rượu, vì Xoan sang chơi lúc anh không còn tỉnh táo!
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi không còn hạnh phúc, kể từ khi chồng quyết định về quê sống với bố mẹ chồng, …
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm và có một cô con gái xinh xắn vừa tròn 4 tuổi. 5 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm đềm.
Anh biết, những lời em nói với anh hôm nay là thật lòng. Em đã yêu anh, người đàn ông có vợ . Anh không dám khoa trương nhưng cũng đủ tự tin để biết rằng, đàn bà có yêu mình hay không.
Ngày cô về nhà anh, chính mẹ anh đã hắt hủi cô, nói những lời xúc phạm rằng, con trai bà không thể lấy một cô gái nghèo kiết xác như thế.
Sau đó, vợ chồng mình làm đám tang cho người yêu cũ của mình, chồng mình còn lục tìm danh bạ điện thoại của Hưng và thông báo cho từng người trong đó.
Các chị chồng tìm mọi cách chia rẽ vợ chồng tôi. Họ nói tôi sống ích kỉ, không biết đối xử với gia đình chồng, rồi khuyên chồng tôi nên ly dị.
Không đánh ghen, không nghe 1 lời giải thích, 2 tháng sau khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của vợ, chồng tôi quyết định đi tu.
Sau khi ly hôn, để chứng minh với chồng cũ và gia đình anh ta rằng mình vẫn còn mặn mà, son sắt, đầy người theo đuổi, tôi không tiếc tiền cưới hẳn một người mẫu nam trẻ trung về làm chồng, theo một hợp đồng hôn nhân đắt giá.
Chỉ một dòng: "Mẹ đi, con và cháu ở lại mạnh giỏi".
Trước anh có đả động chuyện cưới xin, giờ dừng hẳn rồi. Tôi vô cùng hoang mang, đã yêu là xác định mà giờ anh lại thế này, tôi phải làm sao đây?
Tôi cũng chẳng thiếu những kẻ theo đuổi, tán tỉnh nên việc chồng mình ngoại tình lại là một cú sốc lớn, một cái tát váng vất vào sự tự tôn của tôi.
Tôi nghe xong cảm giác giận, hận, không đau, chẳng muốn khóc, chỉ muốn im lặng, đúng như tôi từng linh cảm có gì khác lạ giữa 2 người.
Thế rồi sự thật về cô vợ trẻ trung, xinh đẹp của tôi đã làm con tim tôi tan nát, khi sáng nay vừa ngủ dậy muộn lại vội đi làm, vợ bỏ quên điện thoại ở nhà.
Chính vì tôi có 6 lý do để yêu thương, nên dù làm dâu 10 năm nay, tôi chưa được bố mẹ chồng yêu thương và coi là con dâu nhưng tôi vẫn không ghét nhà chồng.
Tôi 43 tuổi và đã ở với chồng được 21 năm. Chúng tôi có với nhau 4 đứa con. Trong suốt khoảng thời gian chung sống, tôi nhiều lần phát hiện anh ấy có quan hệ ngoài luồng.
Hai mươi tư tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi hơn tôi năm tuổi, có học vấn, khá tâm lý và rất yêu thương tôi. Một đứa sớm mồ côi, sớm rời ghế nhà trường theo bà nội bươn chải ngoài đời như tôi tưởng đã bước qua giai đoạn buồn khó cuộc đời để sang trang mới rạng rỡ hơn. Nhưng có lẽ số tôi không may mắn thế.
Tôi viết những dòng này khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần đến giai đoạn kết thúc. Chúng tôi đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa…
Vài năm sau ngày mẹ mất, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ bà. Tình cảm vợ chồng tôi cũng tốt dần lên. Tôi bàn với vợ lập ban thờ bố mẹ tại căn hộ chung cư của chúng tôi. Tuy nhiên vợ tôi không đồng ý ...
Đừng bao giờ bán đi những thứ quan trọng, bán sức khỏe, bán lòng tự trọng, bán cả cuộc sống, đánh rơi cả gia đình...
Nếu cứ tiếp tục như thế này có khi tôi stress mà chết lúc nào không hay. Còn bỏ chồng thì con tôi sẽ như thế nào trong khi nó rất quấn cha.
Tối qua, chồng tôi vẫn gọi điện như không có chuyện gì. Tôi tắt máy rồi ném chiếc điện thoại xuống giường, lòng đầy thù hận chồng.
Liệu người đàn ông đến với em sau này có chấp nhận chuyện em đã không giữ được "cái ngàn vàng"...
Đôi lúc, tôi nghĩ sẽ cưới đại một anh chàng nào đó cho xong nhưng cảm giác thích con gái vẫn không thể ngăn chặn lại được.
Tôi thấy từ em cảm giác đã an phận rồi, kiểu như có bạn trai biết lo rồi em cũng không còn cố gắng thêm nữa. Liệu như vậy sau này có thể cưới em làm vợ được không?
Tôi vừa mới kết hôn hơn một tháng, vậy mà trong đầu luôn manh nha ý định li hôn, chỉ vì chồng tôi luôn tỏ ý nghi ngờ vệt máu trên ga giường trong đêm tân hôn là giả. Lý do thì như một câu chuyện cười nhưng lại cười ra nước mắt.