Hối hận khi nói bạn gái hãy đi lấy chồng
Tâm sựGiờ tôi cứ ám ảnh với cảnh cô ấy đã thuộc về người khác.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Giờ tôi cứ ám ảnh với cảnh cô ấy đã thuộc về người khác.
Buông tay anh là điều rất đau đớn, tôi không chỉ mất đi một người đàn ông mà còn mất cả hy vọng vào một tương lai ấm êm hạnh phúc.
Có lẽ, anh ta đang lợi dụng người con gái yếu mềm, hết lòng vì anh ta cả về thể xác và tiền bạc.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất ngột ngạt.
Nội dung tin nhắn có thể nói là bình thường, chỉ hơi quan tâm sức khỏe thôi, ngoài ra chẳng có gì mùi mẫn hết. Chồng tra khảo tôi, sau đó do nóng giận chồng tát tôi mấy cái, nói tôi ngoại tình.
GiadinhNet - Tôi và chồng quen nhau cũng hơn một năm mới cưới. Anh hơn tôi gần một giáp. Cha và mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ vì mẹ anh là vợ bé.
Anh gia trưởng, mọi thứ vợ con phải răm rắp nghe theo, nếu tôi có phản đối thì anh lại lôi hai đứa con ra để hành hạ.
Tôi đã thử làm quen với một số anh cũng ly hôn nhưng càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
GiadinhNet - Chồng cũ của tôi vừa vũ phu, vừa thủ đoạn. Đó là thủ đoạn của người có học thức nên nó rất kinh khủng. Tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc tương lai sẽ mất con.
Tôi rất hối hận khi đã cướp chồng người khác. Lúc đó, tôi thật hả hê vì nghĩ mình là người chiến thắng nhưng sau đó là những tháng ngày thăng trầm, khổ sở nhất trong cuộc đời.
Bố chồng và chồng tôi lần đầu tiên thấy tôi dữ dằn như thế nên sợ xanh mặt. Vì mọi lần tôi vẫn gọi là bố, xưng con. Lần này gọi bác xưng cháu, coi như không còn tình nghĩa nữa.
Kết hôn rồi tôi mới bàng hoàng phát hiện ra mình đã lấy phải một ông chồng “cáo đột lốt người”, vô cùng giả tạo, đêm nào cũng giày vò tôi, khiến tôi muôn phần sợ hãi. Tôi cảm giác như mình đang rơi vào địa ngục không lối thoát mất rồi.
GiadinhNet - Tôi mới kết hôn được 3 tháng. 3 tháng nay tôi sụt 3 cân. Tất cả chỉ vì sống với mẹ chồng. Tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt và đầy căng thẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
GiadinhNet - Chào các bạn, tôi là người thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự trên giadinh.net.vn. Nay chính tôi có những nỗi buồn mong được mọi người tư vấn.
Tôi hạ quyết tâm, cả đời này dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ giữ chặt em. Ba lần tôi chần chừ, đã để ba người mang cho em biết bao đau khổ, tôi không muốn như vậy nữa.
Nếu từ chối không gửi tiền cho em, tôi sợ ba mẹ nói lấy chồng rồi chẳng nhờ vả được gì, còn gửi cho em thì lại thiếu hụt tiền khi đi sinh.
Nghĩ đến những tháng ngày qua không có hạnh phúc mà tôi không đành lòng, nhưng nghĩ đến cạm bẫy cuộc đời tôi lại thấy thật lo.
Vừa bước vào phòng các con, tôi đã thấy choáng ngợp, không phải vì đẹp đẽ cao sang gì, mà trên tường có vô số bức ảnh 4 người.
Chồng năn nỉ xin tôi đồng ý để anh bán nhà trả một phần nợ cho công ty, nếu không chồng khó tránh khỏi việc phải ra hầu toà.
Đến giờ đầu óc tôi vẫn quay cuồng vì những câu nói của vợ. Hóa ra mọi việc chỉ là sự giả dối.
Điều lớn lao nhất tôi được từ sau cuộc ly hôn này đó chính là sự hiểu biết, khái niệm về tình yêu.
Tờ đơn li hôn không phải giấy khai tử cuộc đời bạn, nó chỉ là tờ giấy khai tử cho một cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc. Và tôi đã chọn cách bơi ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc của mình...
GiadinhNet - Tôi năm nay 30 tuổi. Ở lứa tuổi này nhiều bạn đã lập gia đình nhưng tôi vẫn phòng không. Lý do rất tế nhị mà tôi viết ra ở đây mong mọi người đừng cười chê mà hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi chắc chắn đó không phải là đứa con của tôi, nếu không cô ấy đã không làm điều ác độc đến vậy.
GiadinhNet - Tôi là cô gái còn trẻ, đã trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Thế rồi cho đến một ngày tôi gặp anh trong tiệc thôi nôi của con gái một người bạn.
“Mợ hai” là một cô gái tuổi chừng 23-24, son phấn như trát, váy áo lòe xòe diêm dúa cứ quấn lấy chồng tôi không rời. Còn chồng tôi đon đả giới thiệu rằng theo lời thầy bói phán, chồng tôi đã mất rất nhiều tiền mới có được “mợ hai” về “nâng khăn sửa túi”, “mợ hai” là bùa hộ mệnh, là lộc cho nhà tôi làm ăn phất lên về hậu vận!
Mẹ tôi, người phụ nữ sau khi lấy chồng chẳng còn thuộc về gia đình mình, cũng không được gia đình chồng đón nhận.