Hậu ly hôn, tôi trở thành người thứ 3 của chính chồng cũ và cô bồ năm xưa
Tâm sựTôi sẽ một lần nữa cho chính mình một cơ hội, cho anh một cơ hội và cho tình yêu của chúng tôi một cơ hội.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi sẽ một lần nữa cho chính mình một cơ hội, cho anh một cơ hội và cho tình yêu của chúng tôi một cơ hội.
Giờ phút này tôi ước hôm đó mình có thể tỉnh táo hơn có lẽ tôi sẽ không phải day dứt khổ tâm đến thế.
Vợ tôi đang khóc lóc sụt sùi, năn nỉ tôi tha thứ. Cô ấy phân trần, vì tôi không thấy tôi cặp bồ với phụ nữ, đồng nghiệp nam lại ẻo lả, xinh trai… Lý do ghen tuông “hại não” của cô ấy đã biến tôi thành trò cười cho bạn bè, đồng nghiệp…
Chẳng những mất một khoản tiền tiết kiệm lớn, tôi còn mang nợ một khoản không hề nhỏ vì dồn cho bạn gái đi phẫu thuật thẩm mĩ để cải tạo nhan sắc. Nào ngờ, tôi bị em cho ăn quả lừa chỉ vì em cay cú lời mẹ tôi nói.
Tôi rất sốc khi đọc được tin nhắn rằng cô ấy có thai và không biết thai đó của chồng hay của bố.
Có lần hai vợ chồng đang tác chiến thì cái sàn gỗ của gác xép cứ vang lên những âm thanh cót két và rung ầm ầm. Ở dưới thì mẹ chồng em hắng giọng rất lớn...
Tôi không thể lấy làm vợ một người có tính cách như cô ấy. Còn bỏ đứa bé tôi lại cảm giác tội lỗi bởi trước đây cô ấy từng bỏ con một lần với chồng, tôi với người yêu cũ cũng bỏ một thai nhi.
Tôi năm nay đã hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp có, nhan sắc có nhưng vẫn còn độc thân. Lý do tôi chưa lập gia đình là vì đã lỡ dành quãng thanh xuân của mình cho một người đàn ông đã có vợ.
Con gái tôi lấy chồng được 2 năm. Con tôi bị sảy thai lần đầu, một năm sau mới mang thai lại. Tháng trước, con tôi đã sinh được một bé gái rất đáng yêu.
Chúng tôi kết hôn đã được ba năm. Cuộc sống vợ chồng tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng tôi cãi nhau nhiều. Chồng tôi liên tục giục tôi nộp đơn ra tòa chỉ vì tôi đã xúc phạm bạn thân của anh ấy.
Cưới được V. thực sự là niềm mơ ước của tôi. Tôi theo đuổi cô ấy từ thời Đại học. Thế nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp, có nhiều vệ tinh vây quanh nên một chàng trai không có gì ưu tú nổi bật như tôi không lọt vào mắt xanh cô ấy.
Ngây ngất trước tình yêu thương tưởng như đã chín muồi, tôi rút tiền tiết kiệm để đưa cho anh gọi là góp thêm chút ít để lo đám cưới, mặc dù anh tỏ ra e ngại khi cầm của tôi một số tiền lớn như thế.
Dù biết anh ta có vợ con ở quê và tôi vẫn chưa ly hôn với chồng, nhưng vì lý trí không chiến thắng nổi bản năng nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó...
Các chủ nợ vẫn không buông tha, luôn đeo bám bác gái đòi nợ, rồi hù dọa gia đình bạn gái tôi.
Tôi lấy chồng mới được 3 năm nhưng sớm gặp phải cảnh "chăn gối hờ hững" của chồng. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc chúng tôi "cưới chạy bầu".
Trước đây, mẹ chồng tôi sống ở quê. Sau khi bố chồng tôi lâm bệnh qua đời, vợ chồng tôi đón bà lên thành phố ở cùng để tiện bề chăm sóc.
Chồng tôi vốn là sếp cũ của tôi. Anh hơn tôi tám tuổi, tính cách rất đàng hoàng và chững chạc. Hồi tôi mới vào công ty, ấn tượng về anh đầu tiên không phải vì anh đẹp trai, lịch thiệp mà bởi lời đồn: Anh rất dửng dưng với phái đẹp.
Giờ nắm được bí mật của mẹ chồng và chị dâu rồi, tôi có nên công khai cho cả chồng và bố chồng biết để trả thù không?
Chúng tôi chung sống như vợ chồng, chỉ đợi tới thời gian hợp lý là tính chuyện kết hôn mà thôi. Bố mẹ chúng tôi cũng không phản ứng chuyện này.
Tiền, nhẫn vàng đổ đầy ra đất. Đếm xong, tôi cứ như người mất hồn.
Thấy chồng quý mến cô bé ấy, tôi nghĩ chồng cũng giống mình, coi cô bé như con gái, chẳng ngờ...
Trước đây, vợ chồng tôi có thể "chinh chiến" đến 6 lần mỗi tuần. Nhưng nay, dù 1 lần mỗi tuần, tôi vẫn thấy mệt mỏi.
Khi gặp gỡ ai đó tôi luôn tìm hiểu kỹ lưỡng. Tôi đánh giá họ theo tiêu chuẩn của một người chồng, một người đàn ông của gia đình chứ không đơn thuần là một đối tượng để hẹn hò.
Tôi bỏ thời gian săn trai trẻ trên mạng. Không khó để tôi có được một người tình kém tôi cả chục tuổi khi mà tôi giới thiệu mình có tiền, có nhiều tiền và đang cô đơn vì thiếu tình...
Chỉ vì cái tính ghen tuông hoang tưởng của Vân mà nhiều người xung quanh tôi phải khổ sở.
Lấy nhau 3 năm nhưng tôi luôn biết, vợ chưa bao giờ thoải mái khi ở cạnh chồng.
GiadinhNet - Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, ông ấy đã 60 tuổi. Mới đây trong một lần vô tình xem điện thoại, điều mà hiếm khi tôi làm, tôi đã phát hiện chồng ngoại tình với cháu dâu.
Anh nói sẽ đợi tôi, vợ chồng anh không hợp, ly thân lâu rồi, giờ đi cùng nhau chẳng qua vì công việc.