Tôi dần mất hứng thú 'gần gũi' với bạn trai
Tâm sựCuộc sống không thỏa mãn tình dục thực sự nhàm chán nhưng tìm được người đàn ông hiền lành và lo cho mẹ con tôi như thế này cũng hiếm có.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Cuộc sống không thỏa mãn tình dục thực sự nhàm chán nhưng tìm được người đàn ông hiền lành và lo cho mẹ con tôi như thế này cũng hiếm có.
Được cơ quan cử đi đào tạo 1 năm bên Pháp, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng, ngày trở về của tôi lại cay đắng như thế…
Ngày em biết anh có vợ con, em đã khóc lên khóc xuống, hết cả tuần trời vì đau khổ, vì biết rằng, kết cục này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Chồng tôi vốn là người đàn ông “khô như ngói”, lại có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Tôi thấy hầu hết thời gian trong ngày anh dành cho công việc.
Anh bảo với tôi đó chỉ là quá khứ, anh chẳng quan tâm, miễn đứa bé đó sống tốt là được.
Lần hẹn hò đầu, sau khi liên hoan cùng công ty, anh rủ tôi ra ngoài chơi.
Một cô gái trinh tiết, lại giữ gìn khuôn phép như em sao lại có thứ ấy trên giường. Hay tôi đang bị bạn gái biến thành con lừa ngu ngốc để tiêu khiển đây?
Sao anh không thử đặt vị trí anh vào tôi để hiểu cảm nghĩ tôi như thế nào?
Gia đình đang hạnh phúc như thế, làm sao chịu nổi một trận giông bão?
Chia tay anh, tôi không thể vì hai đứa đã quá sâu đậm, anh lại là người hoàn toàn phù hợp với tôi về mọi thứ, đặc biệt là sự quan tâm bình dị từ anh.
Tôi không thể chết được, tôi phải sống để khiến anh ta phải hối hận.
Nhà vừa lau xong, bà cũng đi cả dép guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lại.
Tôi đang bế tắc trong cuộc hôn nhân với người vợ quý tiền hơn tất cả.
Hơn 5 năm lấy nhau, cô ấy sinh cho tôi một cô con gái kháu khỉnh, khiến tôi vui khôn tả. Người ta bảo tôi có vợ đẹp thế, cẩn thận không mất.
GiadinhNet - Tôi và em yêu nhau được 3 năm thì tính đến chuyện kết hôn. Khi tôi đưa em về ra mắt gia đình, tất cả mọi người đều ưng thế mà khi bàn việc kết hôn thì lại có chuyện.
Vợ nhiều lần hứa sẽ quên đi và không quan tâm nữa nhưng mỗi khi có chuyện gì gợi lại nỗi đau là cô ấy khóc lóc, đau khổ và 2 vợ chồng căng thẳng.
Hầu như đêm nào cũng vậy, vợ thức khuya xem phim và không mấy quan tâm đến chuyện chăn gối với tôi nữa.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi xuống chơi, bà ở luôn và từ đó tôi không còn cảm giác hứng thú với chồng nữa.
Dùng trực giác của người con gái, tôi cảm nhận anh cũng thích tôi, nhưng tôi không biết đó là cảm giác hay là mình quá ảo tưởng.
Để sớm được gặp người tình trong mộng tôi đã vài lần chuyển vào tài khoản của em một số tiền kha khá để em hiểu rằng tôi ga lăng không kém bất cứ một chàng trai đang yêu nào. Sau nửa năm yêu mà không thấy mặt, tối thứ 7 tuần vừa rồi trái tim của tôi loạn nhịp khi nhận được cuộc hẹn của em tại một quán café ở trung tâm thị trấn…
Ngày đó cũng đã đến, cô gái đó vừa bước vào nhà, tôi đang chuẩn bị cơm, đã rơi ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Bố tôi nói sẽ từ mặt tôi từ đây, sướng khổ gì tôi tự chịu, ông đã yêu thương chăm lo cho tôi đầy đủ như vậy mà tôi còn không biết ơn, lại trách móc ông vì những người dưng.
Vợ 10 năm cun cút ở nhà làm ô sin không công vậy mà chồng tôi vẫn ngoại tình. Tôi nghĩ số mình đen đủi, sinh toàn con gái nên chấp nhận để anh ta bồ bịch.
GiadinhNet - Tôi có một chuyện này đang vô cùng bối rối mà không biết phải xử trí ra sao. Rất mong được các anh chị tư vấn góp ý.
Lần ấy, là ngày 8/3 năm ngoái, tôi còn nhớ như in, vì thương bạn nên tôi bảo bạn trai tới nhà chơi, ăn uống cùng nhau, uống một chầu cho say. Anh đồng ý và mua rượu tới nhà tôi.
Bữa hôm đó cả gia đình tôi có mặt đông đủ tôi hãnh diện đưa anh giám đốc về ra mắt bố mẹ và anh chị. Anh vừa xuất hiện mẹ tôi lao ra cào cấu.
Tôi đã cố gắng rất nhiều và chồng cũng là người đầu tiên tôi làm chuyện đó nhưng gần 10 năm trôi qua tôi đã sống và chịu đựng.
GiadinhNet - 10 năm nay số lần gần gũi của chúng tôi rất ít. Vợ tôi luôn tìm cách để thoái thác. Điều này làm tôi luôn cảm thấy xa cách.