Bạn gái từng ly dị và có con riêng nên gia đình tôi không chấp nhận
Tâm sựĐịnh kiến dành cho những người kém may mắn như em luôn hiện hữu và gây nhiều khó khăn cho tình yêu của chúng tôi.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Định kiến dành cho những người kém may mắn như em luôn hiện hữu và gây nhiều khó khăn cho tình yêu của chúng tôi.
Tôi cầm hai trăm triệu từ tay cô ta không một chút ngại ngần. Tôi nghĩ, thà lấy số tiền này để nuôi con, còn hơn cố giữ gã đàn ông vừa hèn vừa bội bạc ấy.
Tôi vừa xấu hổ vừa đau đớn vì chồng. Không ngờ vì người yêu cũ mà chuyện mất mặt như vậy chồng tôi cũng làm được.
Trong một cuộc gặp, tình cờ tôi đã phát hiện ra bí mật của bố chồng. Bây giờ, ông liên tục nhắn tin mời tôi đi uống cà phê... Điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Tôi không biết phải ứng xử thế nào.
Tôi đã không nghe lời cha mẹ, lấy một người chồng gia trưởng nên giờ này cuộc sống khó chịu vô cùng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố tỉnh lẻ còn chồng là “giai quê” chính hiệu. Hai chúng tôi học cùng đại học, chơi rồi thân, yêu và cưới sau 7 năm quen biết. Chính vì thế chúng tôi hiểu khá rõ về gia đình nhau và thực sự chẳng có gì cần phải đắn đo.
“Lúc nghe thấy tôi nói có bầu, anh đã lao vào tôi la hét rồi đấm đá liên tục vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục”.
Hôm nay là tròn 20 năm ngày bố mẹ tôi ly hôn. Đó không chỉ là nỗi buồn chôn chặt của mẹ tôi mà còn là nỗi ám ảnh và day dứt của chị em tôi đến tận bây giờ.
Tôi thật choáng khi chồng tôi tỉnh bơ trả lời Thương rằng chuyện giữa anh và Thương là chuyện khác, còn chuyện của anh và Mến lại là... chuyện riêng. Rằng Mến tự nguyện "trả công" cho anh khi nhờ anh mà cô ấy có việc làm tốt... Vậy ra chồng tôi đã có kế hoạch "mía ngon đánh cả cụm" mà lâu nay tôi không hề biết!
Rồi bỗng dưng chồng tôi cũng trở chứng, anh thao thức đến nửa đêm, hết uống nước chè, lại hút thuốc vặt, có hôm chồng còn mở hẳn cửa, ra ngoài sân dễ đến cả nửa tiếng mới trở vào nhà. Tôi lo lắng hỏi chồng thì anh nhấm nhẳng rằng cô hàng xóm để đèn khuya sáng quá, thức khuya quá làm anh khó ngủ...
Tôi điếng người, đoàn tụ còn chưa được vài tiếng với chồng con mà tôi đã gặp 2 cú sốc liên tiếp.
GiadinhNet - Tôi về làm dâu nhà chồng đã được gần 10 năm nay. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng ban đầu tốt lắm. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi lâm bệnh.
Không một ai hiểu được quyết định này của tôi. Ai cũng cho rằng chia tay như thế, phận gái như tôi sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi thà chấp nhận mọi điều tiếng còn hơn bên một kẻ bất tài như anh.
Nhà trọ bị dột nước, anh đóng lại cái cửa sổ rồi bảo tôi phải chi 400 nghìn đồng tiền gỗ, coi như anh miễn phí tiền công.
Tôi không có tình yêu nhưng vì muốn quên đi mối tình đầy tội lỗi trước đó nên chấp nhận làm vợ anh.
Với tham vọng làm giàu, cách đây 3 năm, chồng tôi dồn hết tiền bạc, thế chấp sổ đỏ để lấy vốn mở công ty. 2 năm đầu, công việc làm ăn khá thuận lợi. Anh xây được nhà lầu, mua được xe hơi. Tôi cũng “nở mày nở mặt”.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt thế này?
Trong nhà, chị dâu tôi thì như một bà hoàng còn tôi không khác gì một con osin.
Quay lưng đi mà nước mắt tôi rơi không ngừng. Nuôi em gái bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu vất vả khổ sở, kết quả thật quá đắng cay.
Nghe em vừa nói vừa khóc như mưa, đầu dây bên này tôi chết lặng và cảm thấy bất lực vô cùng. Chẳng còn cách nào khác, dù biết đớn hèn và nhục nhã, tôi vẫn gật đầu, động viên để em yên tâm làm bồ nhí của sếp.
Anh ấy nói sẽ theo bám em cả đời để em không được sống yên ổn.
Dù anh ta là người ngoại tình, tôi lại cảm thấy như mình là kẻ xấu. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và không xứng đáng, nó hủy hoại mọi sự tự tin, lí tưởng của tôi về tình yêu và mọi thứ trên đời này.
Cô ấy gọi cho tôi lần nào cũng khóc, không muốn lấy anh kia làm chồng trong khi gia đình hai bên đã đi lại với nhau.
Mặt cô nhân tình từ trắng chuyển đỏ rồi sang tím cứ như con tắc kè hoa. Chắc cũng đang sôi sục trong lòng lắm.
Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm thì chia tay, người chủ động nói kết thúc khi đó là anh ấy. Cuộc chia tay không đến nỗi căng thẳng, tụi em vẫn giữ quan hệ bạn bè, và thỉnh thoảng có chuyện trò với nhau.
Mỗi lần nhận việc tôi lại nhỏ to nhờ anh Toàn để ý đến vợ tôi, anh Toàn khiến tôi yên tâm hơn, tin tưởng vì lần nào đi công tác xa về tôi cũng thấy Điệp của tôi vui hơn, ăn mặc đỏm dáng hơn và yêu chồng nồng nhiệt, bài bản hơn...
Trong một lần quen người con gái les, vợ tôi đã vướng vào ma túy, đập đá, cô ấy thay đổi nhanh chóng. Dù vợ chồng tôi còn thương nhau nhưng cô ấy kiên quyết không muốn sống chung với tôi nữa.
GiadinhNet - Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi ông bố chồng thô lỗ của mình.