Mệt mỏi vì dâu nghèo bị khinh, dâu giàu được trọng
Tâm sựNhà chị dâu giàu, còn nhà tôi nghèo nên tôi thấy phân biệt mọi thứ hẳn. Lần nào tôi về quê cũng phải xin phép này nọ mà nhà chồng nào có ưng ý.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Nhà chị dâu giàu, còn nhà tôi nghèo nên tôi thấy phân biệt mọi thứ hẳn. Lần nào tôi về quê cũng phải xin phép này nọ mà nhà chồng nào có ưng ý.
Mỗi ngày mẹ chồng bê lên phòng cho tôi 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng thịt mặn với đĩa rau luộc thì chẳng còn thứ gì khác. Bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng chồng mua cho tôi mẹ chồng đều “dòm ngó”hết và ít lâu lại “không cánh mà bay”.
Thế rồi đùng một cái, vào một ngày cuối tuần, anh dẫn theo một người phụ nữ lạ về nhà, tuyên bố sẽ cưới người này làm vợ. Mẹ em có vẻ không hài lòng, bởi sau khi nghe giới thiệu, gia cảnh nhà chị có phần không tốt.
Anh ta như kẻ điên tình, sẵn sàng gây thương tích những người đàn ông khác dám đến gần em.
Tôi thấy anh và người đó nhắn tin nhiều, anh bảo cô ấy là anh đã có người yêu, đến khi tôi phát hiện thì anh lại nói với cô ấy là đã có vợ nhưng nói với kiểu nửa đùa nửa thật.
GiadinhNet - Cách đây hơn ba chục năm, tôi học xong đại học. Ở tuổi 22, tôi bỗng để ý nhiều đến cô hàng xóm cùng học một khối ở trường phổ thông mấy năm trước, nhưng khác lớp, do xinh đẹp, lại biết đánh đàn pi-a-nô.
Nhà chị dâu giàu, còn nhà tôi nghèo nên tôi thấy phân biệt mọi thứ hẳn. Lần nào tôi về quê cũng phải xin phép này nọ mà nhà chồng nào có ưng ý.
GiadinhNet - Ngoài 40 tuổi, nhìn cảnh người ta vợ con đề huề, tôi lại thấy mình cô độc quá. Họ có vợ, có con cái, có một gia đình hạnh phúc.
Tôi không nghĩ trong mắt chồng mình, tôi lại xấu xí và trở nên vô hình như vậy!
Sĩ diện đàn ông nổi lên, không kiềm chế được, tôi đã tát vợ. Đây là lần đầu tiên, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ là lần cuối cùng nếu vợ tôi không thay đổi.
GiadinhNet - Sau khi phát hiện ra sự việc, tôi gọi điện cho người đàn bà kia.
Có được tôi rồi anh lại tỏ ra lạnh nhạt, bảo có lỗi với người yêu của anh.
Người ta bảo, số tôi may mắn vì có được người chồng chiều chuộng, yêu thương mình, nâng niu mình như nâng trứng. Nhiều bạn bè ghen tị với tôi, nói tôi có phúc…
Tôi phát hiện trong cốp xe anh có gần 100 triệu đồng cùng điện thoại chứa những tin nhắn yêu đương với người mới.
Đúng như câu 'Tình cũ không rủ cũng tới', điều gì đến đã đến, chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt và mối quan hệ kéo dài hơn một năm.
GiadinhNet - Tôi thực sự bị sốc, đang rất sốc. 10 ngày sau khi sinh con, tôi không ngờ mình lại gặp phải thảm cảnh này.
Nhiều khi thấy chồng quá tuyệt nên tôi cũng lo, sợ bị ai đó lấy đi một nửa yêu thương này, đời người ai biết được chữ ngờ.
GiadinhNet - càng nhìn kĩ đứa trẻ, tôi càng thấy nó giống anh Hùng như bản Photocopy. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi từ nhà tôi lên thành phố chỉ chừng 30 cây số. Vợ tôi vẫn thỉnh thoảng lên đây để lấy hàng về bán. Nhà nằm trên trục tỉnh lộ nên đi về rất thuận lợi. Cô ấy quan hệ với Hùng thì chẳng có gì là khó hiểu.
Tưởng tượng đến vẻ mặt của chồng, tôi vừa đau vừa căm ghét. Khi chồng tôi mang bộ mặt sưng húp về nhà và nói dối là bị ngã xe. Tôi giả vờ tin, vội vàng đi lấy đá lạnh chườm cho anh, miệng liên tục xuýt xoa.
Tôi thực sự bối rối khi người mà tôi quyết định hẹn hò lại chính là… chồng mình.
Cô ta yêu cầu tôi phải ly hôn với anh vì chỉ có cô ta mới có thể đem lại hạnh phúc đến cho anh.
GiadinhNet - Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, cô ta đã quyết định mang con đến trả cho chồng tôi, bởi bố mẹ cô ở quê nhất định không chịu trông giữ đứa bé. Cô chưa báo tin hay gọi điện cho chồng tôi vì sợ anh sẽ ngăn cản.
GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được 5 năm nay. Chúng tôi đều là những người tỉnh lẻ, quê xa, nhà nghèo nên khi kết hôn cũng chẳng có gì.
GiadinhNet - Tôi cưới vợ được 3 năm nay. Ba năm đó sung sướng thì ít mà tôi bị vợ tra tấn thì nhiều. Tất cả chỉ vì tính đa nghi đến mức hoang tưởng của vợ tôi. Thực ra để vợ tôi ghen như vậy cũng do việc tôi làm sai lầm trong quá khứ khiến cô ấy mất niềm tin và tôi giờ phải làm thế nào để lấy lại niềm tin của vợ?
Tôi yêu chồng, chấp nhận cuộc sống không tình dục, chỉ cần chồng quan tâm đến suy nghĩ của tôi.
Không chỉ kém cỏi, không kiếm ra tiền, chồng tôi còn ngoại tình và có con riêng với một người phụ nữ khác...
Bị phát hiện ngoại tình, thay vì cảm thấy hối hận, tội lỗi, vợ lại đổ lỗi do tôi và viết đơn ly hôn đòi tôi ký…
GiadinhNet - Bố tôi đã hơn 70 tuổi. Những ngày gần đây thấy ông kêu mệt, đau yếu suốt, ăn uống kém nên tôi về quê đưa bố đi khám bệnh.