Vợ bị đánh ghen, tôi mới biết mình bị cắm sừng
Tâm sựCô ấy vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bố con tôi. Tôi vẫn nghĩ vợ chung thủy, cho đến khi cô ấy bị đánh ghen…
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Cô ấy vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bố con tôi. Tôi vẫn nghĩ vợ chung thủy, cho đến khi cô ấy bị đánh ghen…
Anh càng quan tâm, yêu thương, tôi càng cảm thấy mình có lỗi, không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm ấy…
Tôi đã từng tha thứ cho tội ngoại tình của vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ thay đổi mà sống tích cực hơn, nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy…
Tôi chưa từng ngủ với đàn ông trước khi lấy chồng, nhưng tôi không thể chứng minh được điều đó với anh…
Đêm đầu tiên sau ngày cưới, chồng em thừa nhận, anh dành hết tình cảm cho người yêu cũ và lấy em để làm vui lòng bố mẹ. Khi người tình quay về, anh đòi ly hôn để đến với "tri kỷ" của đời mình.
Tôi kết hôn đã 12 năm, vợ chồng tôi quen nhau 3 năm rồi mới cưới. Khi yêu và cưới anh, tôi còn quá trẻ, thực sự tôi cũng không biết đó có phải tình yêu..
Chồng tôi ngoại tình với cô trợ lý khiến chồng cô ta phát hiện và đe dọa sẽ tố cáo với cơ quan. Vì việc này, tôi như ngồi trên đống lửa bởi nếu thế chồng tôi sẽ mất việc, gia đình tôi cũng không được yên ổn.
Làm mọi cách cũng không khiến chồng tỉnh lại, tôi đành ôm gối xem phim một mình trong sự ấm ức. Nghĩ uổng cái công giữ gìn hai mươi mấy năm nay.
Lấy được chồng thương yêu vợ con lại kiếm được tiền nhưng tôi vẫn phải lòng sếp ở công ty. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng, tôi đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Mấy ngày sau tôi lại thấy người đàn ông hôm trước đến nhà em chơi muộn về trễ và em cho ngủ lại.
Sau khi ngoại tình với một anh đồng nghiệp của cơ quan bị bại lộ, tôi đưa em xin một công ty mới với hy vọng làm lại tất cả. Thế nhưng thay vì hối lỗi em lại tiếp tục hú hí đi nhà nghỉ với sếp.
Trong một lần đi chơi bị chuốc rượu say, em bị người đàn ông có vợ hãm hiếp.
GiadinhNet - Thú thực là gặp lại Nhâm, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cái nhan sắc và dáng người hấp dẫn. Nhưng không thể vượt qua được mặc cảm.
Gần đây, anh đi công tác xong luôn ở lại thứ 7 và chủ nhật không về, không có lý do. Anh bảo có việc mới đi chứ không có chuyện gì, việc ai ấy làm.
Tôi không ngờ, có người con gái lại yêu chồng tôi tha thiết như vậy, trong khi, anh ta chẳng phải là người đàn ông hoàn hảo gì.
GiadinhNet - 3 năm kết hôn, chẵn 10 cô bồ, đến lúc này, tôi đã hoàn toàn trở nên vô cảm trước những chuyện ngoại tình của chồng, thậm chí còn cười khen anh cao thủ là đằng khác.
Tôi chẳng thể quên được em, mỗi lần tiếp cận cô gái khác, tôi đều có sự so sánh với em, đặc biệt là cách em hay tâm sự với tôi.
Em sắp 17 tuổi. Hai tháng trước em đi tiệc với nhóm bạn. Tất cả chúng em đều say. Em say đến chẳng còn biết gì và khi tỉnh lại sáng hôm sau thì thấy đang nằm với cậu bạn cùng trường.
Thứ sáu, 19/08/2016 06:00 Đằng sau câu chuyện mẹ chồng hồ đồ “xúi” con dâu đi ngoại tìnhÁm ảnh vì những lời tư vấn quái dị của mẹ chồngThấy con trai cắt móng chân cho vợ, mẹ chồng mắng té tátĐời tôi khốn khổ vì thói quen ầm ĩ của mẹ chồng Tôi may mắn lấy được chồng hợp tuổi hợp tính nên gia đình hòa thuận. Mẹ chồng tôi cũng là người biết ăn ở và rất chiều các con các cháu nên dù sống chung, mọi việc trong gia đình cũng rất êm thấm. Duy chỉ có một tính cách của bà làm tôi lắm phen cực kỳ khó xử.
Mẹ chồng suốt ngày soi mói, trách móc mẹ tôi dọn nhà, giặt quần áo không sạch, nấu ăn không ngon.
GiadinhNet - Tôi là một phụ nữ đẹp nên kết hôn sớm. Tôi không thiếu gì đàn ông theo đuổi.
Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Vậy mà...Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Vậy mà...
Chúng tôi kết hôn đã nhiều năm. Chồng tôi là người cục súc. Thủa hàn vi yêu nhau, biết tính anh vậy nhưng nhìn nhận anh là người có chí tiến thủ, tôi luôn ở bên động viên, hỗ trợ anh. Khi nào anh nóng thì tôi nhường nhịn.
Bà nói đừng cử động kẻo vết thương hở sẽ nhiễm trùng, cái bà ta muốn chỉ là tước đi khả năng làm mẹ của tôi chứ không phải cái mạng bồ nhí thấp hèn.
Cô ấy khoe tờ siêu âm với chồng tôi, vẻ mặt chồng tôi thật khó nói, nửa mừng nửa lo. Tôi vòng xe lại, chạy tới nơi hai người đang đứng và lên tiếng hỏi: “Ồ, đây là chồng em à?”.
GiadinhNet - Tôi cưới chồng được 3 năm rồi và dù may mắn không phải ở cùng mẹ chồng nhưng vẫn rất mệt mỏi vì sự soi mói của bà.
Dù hết lòng yêu thương con dâu nhưng tôi vẫn cần có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Vì thế, tôi liều lĩnh quyết định bí mật tìm vợ bé cho con trai...
Những sai lầm của con gái, tôi đều bỏ qua hết. Tôi chỉ mong nó về với tôi, sống một cuộc sống cho ra con người.