Mang trọng tội vì tố cáo hành động lạ của bố chồng

| Tâm sự

Vừa lúc tắm xong, đang mặc quần áo tôi cứ thấy có bóng người bên ngoài, cảm giác như họ đang cố nhìn qua khe cửa.

Tôi năm nay 25 tuổi, vừa cưới chồng được 3 tháng nay. Cuộc sống nhà chồng, tôi thật sự còn chưa thích nghi được vậy mà đã gặp phải chuyện rắc rối khiến tôi càng ngày càng khó sống.

Thời gian đầu về làm dâu, tôi khá thoải mái. Mối quan hệ của tôi với các thành viên trong gia đình chồng rất suôn sẻ. Đặc biệt là bố chồng tôi rất quý tôi. Ông gần gũi, coi tôi như con gái ông vậy. Ông là người rất vui tính, dễ gần và có vẻ ngoài rất phong độ. Nhìn ít người đoán được ông là người đã nghỉ hưu được 3 năm nay.

Chính vì tính khí bố chồng như vậy nên tôi cũng rất thoải mái, tôi cũng coi ông như bố đẻ của mình. Mối quan hệ giữa chúng tôi đang tốt đẹp thì mọi chuyện xảy ra.

Nhà chồng tôi thiết kế kiểu ngày xưa nên khu vệ sinh ở ngoài, xây ngăn nhà tắm và nhà vệ sinh bằng một bức tường chừng hơn 1 mét chứ không phải làm 2 khu riêng biệt hoặc chung nhau như bây giờ. Và chuyện bắt đầu từ cái nhà vệ sinh chỉ có vách ngăn ấy.

Thấy nhà chồng như vậy tôi cũng thấy bất tiện lắm đặc biệt là lúc tắm. Lúc nào tôi cũng có cảm giác có người khác vào nhà vệ sinh và đứng lên nhìn tôi bên phòng tắm. Tôi có nói với chồng thì anh gạt đi nói tôi chỉ ảo tưởng.

Rồi một ngày tôi đang tắm ở trong thì lại cứ thấy có bóng người ngoài cửa phòng tắm, phòng tắm nhà tôi dạng kính mờ nên người ngoài mà đứng sát gần là có thể lờ mờ thấy bóng dáng người bên trong. Tôi lại gạt đi nghĩ chắc mình lại ảo tưởng như lời chồng nói.

Nhưng lần này thì không thể là ảo tưởng được nữa. Hôm đó, mẹ chồng tôi và em chồng về quê trước có đám cưới con nhà cậu. Còn bố chồng tôi và 2 chúng tôi định rằng tối sẽ về sau.

Hôm đó, tôi xin về sớm hơn 1 chút để chuẩn bị về quê buổi tối. Lúc đó chỉ có tôi và bố chồng ở nhà, như bình thường là tôi không dám vào phòng tắm đâu. Nhưng để lúc chồng về đỡ vội vã nên tôi đành đi tắm trước. Và tôi đã phát hiện mọi chuyện, mọi thứ tưởng là ảo tưởng đó lại là sự thật.

Vừa lúc tắm xong, đang mặc quần áo tôi cứ thấy có bóng người bên ngoài, cảm giác như họ đang cố nhìn qua khe cửa. Tôi chột dạ và vội mở cửa ra thì thấy bố chồng tôi đang cuống cuồng bỏ đi. Thật không thể tưởng tượng nổi, bố chồng tôi lại là người không đàng hoàng như thế.

Từ hôm đó, tôi dè dặt với bố chồng hơn hẳn, làm gì tôi cũng phải đề phòng, thậm chí việc tắm gội cá nhân tôi cũng phải đợi khi bố chồng vắng nhà hoặc chồng về rồi mới tắm. Còn ông vẫn tỏ vẻ rất bình thường với tôi. Nhưng vì có cái ngày hôm đó nên tôi không còn thoải mái được với mối quan hệ bố chồng – nàng dâu được nữa.

Chuyện này tôi đem kể với chồng, tôi bắt anh hứa giữ bí mật vậy mà vì giận bố quá nên anh đã nói chuyện với mẹ chồng để bà góp ý khéo với ông. Vậy mà ông nổi đóa lên chửi tôi là thứ mất dạy, ngậm máu phun người.

Rồi thái độ của bố chồng như vậy khiến mẹ chồng tôi cũng tin rằng không thể có chuyện bố chồng tôi rình mò lúc tôi tắm được.

Bà và cô con gái cũng dần tỏ thái độ nặng nhẹ với tôi. Với bà tôi chính là đứa gây chuyện, làm không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Chuyện bung bét cách đây cả 2 tuần nay nhưng không hề có dấu hiệu nguội đi chút nào. Cả nhà thái độ với tôi, ra vào lườm nguýt, cạnh khóe… Tôi thực sự thấy mệt mỏi với cuộc sống này. May mà chồng tôi vẫn còn tin tôi không thì có lẽ tôi đã phải cắp quần áo mà đi khỏi nơi nhà chồng ấy.

Vì tin tôi mà chồng tôi cũng bị vạ lây. Giờ vợ chồng tôi bị ghẻ lạnh và hắt hủi vì tội dám đổ vạ cho bố chồng.

Chẳng nhẽ việc tố cáo hành vi xấu xa của bố chồng để ngăn chặn những chuyện lớn hơn của vợ chồng tôi lại là sai ư?

Theo Nhã Hạnh/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.