Tôi thấy mình chẳng là gì trong mắt chồng
Nhiều hôm anh nhậu đến 23h, tôi gọi điện thoại anh bảo đừng có ồn, im miệng đi. Anh chẳng quan tâm đến con nữa, những lời nói của tôi không có giá trị với anh.
Tôi 25 tuổi, có chồng và con trai gần 2 tuổi, chồng hơn tôi 9 tuổi, cứ nghĩ lấy người lớn tuổi thì anh chín chắn trong suy nghĩ nhưng thật sự tôi rất thất vọng. Lấy anh rồi tôi mới biết anh vay ngân hàng 100 triệu vì trước đó làm ăn thua lỗ, lúc tôi mang thai gần sinh con thì mọi việc mới vỡ lẽ. Anh lấy tiền tôi để dành sinh con trả cho xã hội đen gì đó nhưng vẫn còn nợ nên tôi lại phải mượn thêm ba mẹ, anh chị. Có lúc tôi định quyên sinh nhung nghĩ cho con nên không nỡ vì con chưa chào đời. Ba mẹ chồng cũng phải bán đất để trả nợ cho anh.

Ảnh minh họa
Tưởng như vậy là êm xuôi nhưng khi con tôi được 6 tháng thì anh dính lô đề 8 triệu. Tôi nhắm mắt trả nợ vì muốn con có đủ cha mẹ. Tôi đã nhiều lần khuyên chồng: "Vợ chồng mình đã trắng tay nên phải cố gắng thật nhiều để lo cho con".
Anh cũng hứa nhưng tôi luôn có cảm giác chồng không hiểu được nỗi lòng của mình. Chồng tôi hay "nói một đằng làm một nẻo", ví dụ anh đi làm gần về đến nhà nhưng lại nói 2 tiếng sau mới về. Tôi rất ghét, góp ý nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Công việc của tôi phải đi làm từ 8h sáng đến 17h chiều mới về, chồng thì 19h mới về nên việc đưa đón con tôi cũng đảm nhiệm luôn.
Ngoài ra, nhiều hôm anh còn nhậu đến 23h mới về, tôi gọi điện thoại anh còn nói đừng có ồn, im miệng đi, đang nhậu. Anh cũng chẳng quan tâm đến con, ít chăm sóc con. Nhiều chuyện quá rồi nên tôi cảm thấy ức chế, như chẳng là gì trong mắt anh, những lời nói của tôi không có giá trị với anh. Tôi phải làm sao, mong anh chị tư vấn thêm.
Theo Hồng/Ngôi sao